1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    dear NGƯỜI LỚN....
    aha... sao lại gọi như thế hả đáng ghét.... vẫn còn là con nít thôi... một khi là người lớn... thì ... hih.. biết rồi không nói nữa...
    nhưng gọi vậy con nít khoái lắm lắm... người lớn... người lớn của đáng ghét......ước chi.....
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 1h30 sáng CN. Mk, 2 mắt vẫn thao láo!!! Nhưng mà bài thì post hết cả rồi. Chưa có hứng để post bài mới. Khỉ, lại thêm 1 cái cuối tuần nữa. Râu chưa cạo, tóc chưa cắt, người chưa tắm. Khỉ, hôi như cú!!!
    Si l'amour existe encore
  3. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Giận thì giận ... mà thương thì thương .... vậy mà D nghĩ T đã quên D rồi chứ ........... bạn bè mà , đâu thể dễ giận như vậy .... uh mùa xuân tới rồi ..... D cũng chúc T toại nguyện trong mọi việc .... và mãi là bạn tốt của D
    Blue Angel Blue Angel
  4. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Thì ra bang chủ mò sang đây để kể lể tâm trạng tình cảnh, nghe bang chủ tả sao mà giống Robinson trên đảo hoang thế không biết cũng chả khác Tazan là mấy .
    Em tuy không là tv của box nhưng cũng mạo mụi vào post bài. Bi giờ là 5h chiều CN giờ HN, hic, chiều đẹp như mộng thế này mà chả có bạn gái nào để mà rủ đi chơi cả. Chán , lang thang lại online buôn dưa lê với mầy chiến hữu. Hum nay , tóc đã cắt, đầu đã gội sấy , quần áo đã tinh tươm sạch đẹp ,râu thì không có mà cạo... thế nhưng lại ngồi nhà cho các cụ khốt ngắm, trời ơi là trời ,sao mà CN này lại chán thế nhể
    TÔI YÊU KIẾM HIỆP CỐC
  5. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khi` khi`, một tuần mới đến!!! chỉ còn 1 môn nữa là Tết dđến!! kh`i khi`
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  6. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    DAO NAY GAN TET TROI TRO LANH... NHAT LA KHI GAN SANG... NHO KHI NGU MAC THEM AO AM NHE ... BAN CUA NGUOI LON UI......
  7. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    ùhm, thế là 1 tuần qua rùi đấy!!! không được gặp!!! nhớ quá đi thui!!! hic
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  8. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    hic... nhìn lại mới biết là bài nhật ký của mình bị mất... hèn chi...tiếc thật... quê rồi chẳng thèm post nữa.. .uhm...
    CAM ON DOI MOI SOM MAI THUC DAY..
    TA CO THEM NGAY NUA DE YEU THUONG
  9. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Bây giờ là ngày 30/1 rồi mà vẫn chưa xong 1 việc gì cả.chán quá đi.

    TIEN HAI

  10. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    co`n 2h nua la Tet!!!
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này