1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Thảo nè.. nói thật hay không tự mỗi người biết.... và qua đó... nhiều khi cũng nói lên dược nhiều diều..
    ta không can đảm nhìn sự thực .. có nghĩa là ta dang băn khoăn.. và ray rứt vì nó... mà đang suy nghĩ về nó... thì chưa dến lúc dể nói thật cho nhau nghe đâu....
    chưa dến lúc... thực sự là chưa dến lúc...
    hic.. con nít cần thời gian dể trở thành người lớn......
    việc trước mắt là học cho quên đi chuyện đau dầu này vậy... hic..
    Pho quanh va pho dai.. Pho em vu`a got hai... vu`a mot ban chan binh yen...
  2. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ngồi đọc topic S&M của con nit, tự nhiên lòng dâng tràn cảm xúc nồng nàn! ----> Nhớ em..hic..nhớ mọi ngừơi. Lang thang trên net....Vẫn nhớ..không biết tí nữa về nhà có còn nhớ không? Hôm qua nói với connit là mình đã yêu rồi..hic..khai làm gì không biết--->tối về mơ thấy người ta.......để nhớ!
    The secrect of Happiness is Love !
  3. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    cho một ngày không bình thường tí nào..
    lâu lắm rồi.. mình mới bị bệnh lại như thế.. trong giấc ngủ... mơ màng mệt nhọc .. mình thấy có một cánh tay chìa ra và hỏi han mình... ai .. ai thế... mình không biết.. hay nói đúng hơn là nghi ngờ về điều này.. mình không dám chắc... cũng không dám tin....
    thiệt tình... con nhỏ tự hào ít khi bệnh.. hôm qua lại lăn lê bò càng.... phone cho bạn mà.... hic... .. chẳng thấy mặt mũi đâu... uhm.....chán thiệt tình....
    sáng dậy... vẫn còn sốt.. ừ mà đi học đi... chứ ở nhà.. làm sao chịu nổi... nó khuyến khích... mày bệnh hả.. đi chơi di... là hết bệnh liền.. ừa thì cũng đúng... nhưng đúng bi nhiêu phần trăm thì còn phải check lại cái đã.... hic...
    Va roi ta hua se quay tro lai.. vao mot ngay mai nhu hai nguoi ban....
  4. Flying_to_the_sky

    Flying_to_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Dilmah, 25/2/2003, 5h...
    Sao mình buồn thế nhỉ....đã quyết tâm như thế rồi mà sao vẫn cứ buồn....mình biết hoàn cảnh của 2 người và mình phải chấp nhận.....mọi chuyện đã quá trễ để có thể thay đổi....
    Hừm...sao mình khoái trà chanh thế nhỉ ? chua thì không bằng Nestea, nhưng được cái là nó có mùi thơm đặc biệt, vị đắng của trà, cộng với vị ngọt thanh của chút ít đường, vị hơi chua của chanh, một thứ trà độc đáo.......có lẽ mình thích nó vì vị của nó giống như những gì đã xảy ra với mình....
    Ôi....vậy là kết thúc rối sao....mình không muón chấp nhận nhưng biết làm cách nào khác....we are friends now, my love, my first love.........................
    FLYING TO FIND MY ANGEL...........

    MLV

    Được flying_to_the_sky sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 27/02/2003
  5. K0071901

    K0071901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    sương khuya lạnh đôi vai, đi về thiu thỉu một mình, chán thật, nhưng mà nhờ đó mà chó chuyện để nói. Ông trời ơi ngó xuống mà coi cây tâm nó hại khổ con, không biết đứa nào nó xỉa răng mà nó hại mình đêm thiu thỉu mà còn dắt bộ thêm chiếc xe, tội tôi quá. vậy mà sáng hôm nay thằng bạn tui nó cũng trường hợp tương tự tôi nhưng vì lý do khác vậy mà vui vẻ hơn nhiều vì có người đi cùng, nhưng mà cũng quê cho nó thiệt, lần đầu tiên đi chơi vậy mà..., còn mình xui quá không làm gì được chỉ thui thủi về nhà một mình một ngựa nhưng mà dắt bộ.
  6. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng iu người, em chẳng iu đâu!
    Nhưng khi người xa, em thấy u sầu...

    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt?
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời?
    Mắt chưa đẫm lệ, tim chưa nát?
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười?...
  7. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    sáng ra thức dậy... trời lạnh.. không hiểu là tại mình ngủ mở cả hai cái quạt nên bi giờ mới lạnh thế này.. hay là do sáng nay khí trời nó thế... lạnh run người....
    đi học buổi sáng thích thật... phải chi trường gân nhà.. và có ai đó tản bộ đi học cùng mình thì thích nhỉ...
    tối nay tiễn bé Lắc..... phải mặc một cái áo dày thiệt dày.... dể cái tên này đừng có giở trò như hôm wa.. hichic....
    Va roi ta hua se quay tro lai.. vao mot ngay mai nhu hai nguoi ban....
  8. khanhcho

    khanhcho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    ghé nhà sách, liếc thấy nó... mua không nhỉ? thôi... xem sách cái đã. đường về nhà, tình cờ gặp quầy tạp phẩm... mua nó không nhỉ? thôi... tốn tiền, để dành một tí đí. Nằm dài trên giường, liếc cái giỏ rác còn vài miếng vỏ... thèm quá! thôi kệ... chạy ra ngoài, bà chủ tạp hóa như mọi lần cười rạng rỡ: "sôcôla nhá!" đáp gọn gàng: "àhá..."
  9. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rùi mới ghe lại nơi này, mọi thứvẫn vậy, "không có mợ thì chợ vẫn đông" mà!!!
    Lâu quá không gặp bạn, vẫn khoẻ chứ???
    Dạo này ít online hơn trước, chuyên tâm lo luyện ngón, không biết mai mốt có được bằng với ai không??? khì khì
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  10. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    ừa thì vẫn khoẻ ù ạ.. không bít phải hỏi thăm con nít không.. thì cứ trả lời cho mí ai là bạn của bé ù vậy....
    ù chẳng thấy tăm hơi gì cả.. cố lên hen.... nhớ bé ù mà...
    đừng nghĩ thế chứ.. không có mợ chợ vẫn dông.. nói thế thì giận ù đấy.....
    Va roi ta hua se quay tro lai.. vao mot ngay mai nhu hai nguoi ban....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này