1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    TUI GHÉT MÍ NGÙI..............
    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt?
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời?
    Mắt chưa đẫm lệ, tim chưa nát?
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười?...
  2. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    chặp chập chặp....
    nhai mỏi cả miệng..
    về ngọai vui quá... tèn tén ten...
    tèn ten... buồn để đâu cho hết bi giờ... tèn ten....
    Va roi ta hua se quay tro lai.. vao mot ngay mai nhu hai nguoi ban....
  3. TheDeathDog

    TheDeathDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    3/3/2003
    Mới về wê lên lãnh lương
    -Trả Hải cò 30 vé
    -Trả Huy cùi 150 vé
    -Gửi tiền cơm cho mấy bé 200 vé
    -Rockshow :15 vé ,hậu nhậu sau Rs > 20 vé
    ,khổ quá hết xiền rùi
    we are the nobodies, want to be somebodies
  4. Tommy16

    Tommy16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa lại trôi qua...Tokyo lạnh giá...Buồn...Nhớ nhà...và một người...Xa quá...và lâu quá không gặp....
    Giờ này...bên cạnh đống sách vở là một mớ những suy nghĩ hỗn độn...
    Nhớ quá!....Chắc gì giờ này em nhớ tới anh nhỉ?....
    Sắp tới 8/3 rồi...Chúc em vui và hạnh phúc....Còn anh thì...
    Hoa hồng cho em đây!
    Ước gì bây giờ Anh có thể ở bên em nhỉ? Ước gì...
  5. K0071901

    K0071901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Lời chia xa làm ta giận cả mình, nhưng thật mừng khi đó chỉ là lời nói giỡn.
    Lại quen thêm một người, quen chi sớm vậy.
  6. nhoclauca

    nhoclauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao dạo này nhớ ...đến như vậy ....bao nỗi tơ lòng ngổn ngang ... thật ra người đó có nghĩ đến mình hay không ??? Người mình thích thì chẳng thấy phản ứng gì cả... Lại có thêm người thích mình...mà mình chỉ có cảm tình bạn bè...bít xử lý như thế nào nhỉ ?Thôi kệ ... người ta chưa nói thì cũng làm ngơ... còn nỗi lòng của mình chắc cũng ... một ngày nào đó....phải...một ngày nào đó....
    Let 's be best friends
  7. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 bữa xài internet miễn phí ờ trường, nhưng không chat được vì không có YM
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  8. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Co nguoi tu lau rat yeu bien..
    ngay xua bien xanh khong nhu bay gio bien la hoang vang...
    vui cat tieng hat choi....
    ma ban cua minh thi dang buon.. minh vui hoa ra lai.. thanh nguoi vo tam.. hic...
    uoc chi ngay nao cung nhu ngay nay....
    Va roi ta hua se quay tro lai.. vao mot ngay mai nhu hai nguoi ban....
  9. Flying_to_the_sky

    Flying_to_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì mấy vị cũng tổ chức offline ở nhà Prankster.
    Quá tuyệt, thế là ta có thể đi bù khú bữa cuối trước khi lên đường rùi. Mừng hết cỡ bự.
    Nhưng vaẫn còn một nỗi lo. Kì này không bít họ sẽ giao nhiêm vụ cho mình chở ai nhỉ ? Ta chỉ muốn ở đằng sau ta duy nhất một người.......nhưng làm sao thuyết phục được nàng ấy lên xe mình nhỉ ? khổ thật, thôi đành theo ý trời vậy, phải uốn ba tấc lưỡi thôi.

    MLV
  10. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Diamond Plaza tối chủ nhật ...
    cả dám con gái ngồi nơi này mà tám chuyện.... trên cao ....nhìn qua ô cửa sổ dèn dường xanh dỏ bật và tắt cứ như thời tiết mưa nắng qua lại trao nhau... SG dẹp tuyệt....
    khoai tây dần vơi... theo nhịp ăn của bọn bạn.... cười nói... dủ chuỵện trên trời duới dất... ừa thì vui... và chắc là sẽ vui hơn khi bên mình có ... bạn.... bạn hén.... :P
    KFC ..hìhì.. khoái quá'... chậc chậc.... mai mốt dến nữa hen... chờ dó KFC á... :P :P
    Va roi ta hua se quay tro lai.. vao mot ngay mai nhu hai nguoi ban....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này