1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Ngoài hiên trời vẫn nắng, lớp học vẫn âm vang to nhỏ tiếng nói của thầy trò. Một mảnh giấy xếp làm tư rơi ngay trước mặt. Ái chà...lại là trò nói chuyện wa giấy của mình và nhỏ bạn. Nó viết gì thế nhỉ?...Mà sao hôm nay tự nhiện mình có cái cảm giác buồn đến thế?...Mở mảnh giấy nhỏ ra...Mình hông còn tin vào những gì mà nhỏ bạn cho mình biết...
    Cái tin ấy, cái tin ấy đã đến làm cho mình phải suy nghĩ. Suy nghĩ gì cơ chứ? Mình nên buồn hay vui? Không hiểu, mình thật sự cũng không thể nào hiểu được cảm giác của mình lúc đó?! Nói gì đây? Viết gì bây giờ? Khi mới vừa rồi, cái sự thật ấy lại được thêm một người làm rõ, giúp mình hiểu về điều đó! Con người ta có thể thay đổi nhanh đến thế sao? Hoàn cảnh ư? Vâng! Có thể là do hoàn cảnh! Nhưng...tại sao? Tại sao lại như vậy? Mình không còn tin vào mắt, vào tai về những gì mình đã nghe thấy nữa! Có hay không một con người như thế?...
    Cứ nghĩ là...rồi mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp đến bất ngờ, nhưng...giờ thì hình như nó đang đi ngược chiều hướng của sự tốt đẹp đó!
    Tại sao mình vẫn chưa thể ngừng nghĩ về điều này? Có lẽ vì mình vẫn chưa thật sự tin về những gì mà người khác đã nói. Vẫn còn một phần nào đó, vẫn còn, vẫn còn mong người ta sẽ thay đổi, sẽ hiểu được chính họ đã và đang làm gì? Mình vẫn còn cho họ một cơ hội, nhưng...hình như họ không hiểu hay là họ thật sự không muốn hiểu? Không muốn đối diện với sự thật ư? Nếu không, thì vì cớ gì phải làm thế?...
    Hình như đêm nay, bầu trời không có ánh sao....

    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt?
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời?
    Mắt chưa đẫm lệ, tim chưa nát?
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười?...
  2. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    trở lại chốn xưa!!! 1 năm rùi mình chưa đặt chân trở lại ... bi giờ thay đổi... nhưng không nhiều lắm ... nhớ bao nhiêu kỹ niệm ... lần đầu tiên gặp cũng ở đây ... chợt bùn vô cớ ... khì khì
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  3. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    cám on Khanhcho nhiều nhiều hen... cái avatar xinh xắn quá... hìhì... mà dến tận hôm nay mới biết lận.. hìhì... cảm ơn nhiều hen.. Khanhcho tốt bụng... vote cho cậu 5* .. hi`hi`....
    đi học.. đi học.. sao dạo này.. mình thích dến trường và đi học dến thế nhỉ... thích lắm.... phải chi lúc nào cũng thích học như vậy .. hi`hì....
    THAT'S SOMETHING ONLY LOVE CAN DO
  4. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    nhỏ buồn... nhỏ thấy bực bội trong mình.. nhỏ ghét nhỏ như thế này lắm... vì thấy nó vị kỷ và vô duyên quá......
    nhỏ không thích nhìn gương trông thấy nhỏ lúc này ... hàng lông mày ngang phè ra.. cau có... chẳng ưa nhìn chi cả ...... nhỏ chẳng thích làm bất cứ việc gì.. ngoài việc ngồi thừ ra mà nghe nhạc... những câu hát.. nhỏ hy vọng làm nhỏ cảm thấy phấn chấn hơn... nhỏ tự hỏi mình.. buồn làm gì cơ chứ.... chẳng thể phone cho ai cả... vì biềt có ai lắng nghe nhỏ lúc này hay không.... nhỏ ghét than vãn... nhưng chính nhỏ lại hay dem sự than vãn ấy... dến những ngưôi bạn của nhỏ... nhỏ chẳng thích chút nào...
    nhỏ mâu thuẫn..... cái mâu thuẫn khó mà thốt ra lời... nhỏ ước chi lúc này có người bạn ngồi nghe nhỏ nói.. chỉ nghe thôi... chẳng làm gì cả.. mà có thấy dâu... mọi việc luôn là sự chờ đợi.... lỡ một lời .. hay lỡ làm một việc thì không dược rồi....
    THAT'S SOMETHING ONLY LOVE CAN DO
  5. Flying_to_the_sky

    Flying_to_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    arive in Thailand....expensive, everything is expensive......how can I live with just a little of money ?.....Please, God, you should tell me how *****rvive..........However, I can manage to do anything with the helps of my friends.....

    MLV
  6. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng tối nay mình lại...buồn hông thể tả! Đã vậy, chủ tiệm net còn cho mình nghe nhạc Trịnh nữa chứ...Buồn wá bà con ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..............
    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt?
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời?
    Mắt chưa đẫm lệ, tim chưa nát?
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười?...
  7. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    nhận được hai lá mail.. tui thích dọc mail lắm.. mà từ hồi làm hộp mail tới giờ.. chưa có ai có thể viết mail cho tui.. mà không cần tui re lại... cái tật lười nó thế...
    những dòng mail vô hồn... chỉ dủ biết là vẫn khoẻ.... và vài dòng hỏi thăm nhau... thế thôi.. liệu có đủ lấp cái khoảng trống vốn dã chẳng còn gì cả... ba năm .. ừa ba năm...
    thêm một người bạn lại lên dường... tui có dủ cam dảm dể tiễn không...
    và rồi tiếp theo ai sẽ đi nữa.... tui gặng lòng mà nói rằng.. ừa nên đi.. nếu có cơ hội... vì nó tốt mà... nhưng bạn hiền của tui ơi... tui sợ phải mất bạn... dúng thế... tui ích kỷ... thà mang tiếng thế.... nhưng lúc nào tui cũng có bạn ở bên.... như một thiên thần hộ mệnh cho con nít vậy.. con nít mong lắm.. một ngày.... Nắng ngập trong tim......
    THAT'S SOMETHING ONLY LOVE CAN DO
  8. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ngồi mãi một mình...xem tờ báo...đọc thấy Manchester Utd....tưởng tượng mình đang đứng trên Oldtraford S....thi đấu dưới màu áo MU trong trận chung kết Champion Leage EU .. sút tung lưới Real của thằng Hải...sau đường chuyền của Beck.....giúp MU thắng lội ngược dòng 3_2 đoạt cúp C1 trong tiếng reo hò của gần 70.000 khán giả đỏ rực màu áo MU...tuyệt vời...
    The secrect of Happiness is Love !
  9. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Dậy sớm... vác mặt lên tận TĐ... thế mà chỉ nhận được 1 tin... hôm nay nghĩ học...chán... không lẻ đi về... không... phải làm gì đó cho bõ... đi ăn sáng... mặc dù món bình thường... nhưng vẫn mở miệng ra khen 2 tiếng: "Ngon quá!!!"... thế là khỏi uổng công "thân trai dặm trường"... khì khì...
    Đang ăn thì thằng bạn réo... rũ qua nhà nó uýnh trống... tức tốc lấy xe chạy về Sài Gòn... nhìn đồng hồ... hơi sớm... uýnh giờ nì thì người ta vác đá ra chọi... làm gì bi giờ???... online vậy... đang online... tiếng đt réo... "không qua được... phải vô trường đưa quà cho bạn...""...thế huh????... thôi vậy..."... chán... biết vậy ở trên TĐ... ngồi vườn chàm còn sướng hơn... ơ hời (thở dài)... làm gì bi giờ???... chán...
    Cuối tuần không cbiết có đi chơi được không???... má đi đám cưới tận Biên Hoà... ta phải ở nhà lo đưa rước thằng nhóc... không lẽ lại hụt đi chơi lần nữa???... chán... ơ hời...
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  10. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    chỉ gói gọn máy chữ ... bực mình ... bực mình và bực mình
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    ước gì đang đứng trước biển nhỉ ,để mà ....
    Looking
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này