1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Flying_to_the_sky

    Flying_to_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hic cuối cùng thì mình cũng vẫn phải học cái môn chết tiệt Topics in Phisical Science....grrrrrrrrr............hic......cứ nghĩ đến mỗi buổi gặp ông thầy hắc ám trời đánh ấy là mình lại sợ mất mật........trời ơi giúp con qua môn này đi.....hic....con không muốn phải học lại hay bị điểm kém đâu.........

    MLV
  2. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng và hy vọng.....
    hãy ban cho con một chút sức mạnh , một tí can đảm.... một tẹo kiên nhẫn, ... dể hạnh phúc sẽ dế với con.....
    THAT'S SOMETHING ONLY LOVE CAN DO
  3. Flying_to_the_sky

    Flying_to_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    hey .....hình như cuối cùng mình đã bắt đầu thích môn Topics in Phisical Science sau khi đọc sách....hahahahaha.....it seems that i can take high grades in this course.....

    MLV
  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao xa cách chỉ như một trùng, bài ca ngọt ngào tìm quá khứ vẫn chưa vơi trên đôi bờ môi. Và cơn mưa nơi đâu đã đến cuốn xoá mờ bao vết chân năm tháng. Hạt mưa buông trong đôi mắt em và anh đã uống trên môi. Ngàn con sóng vỗ là muôn ước mơ đợi chờ và hồn ta vẫn sống.Trái tim thật thà còn nguyên dấu vết bên nhau ta sống những tháng năm qua, một ngọn nến thắp lên vẫn cháy trong bão giông và còn mãi cháy sáng trong đời, mãi cháy sáng lung linh màu. Bên nhau ta sống những tháng năm qua một tình yêu đã trao trong hơi thở vẫn nở và còn nguyên trong trái tim ta ngày hôm qua.
    Bài ca đó theo cơn gió qua rồi tìm đến trong đêm làm cơn mưa, cơn mưa thì thầm nhiều ước muốn, vẫn khát khao trên đôi bờ mi. Và anh biết cơn mưa đã đến cuốn chôn vùi bao tiếng gọi say đắm, chỉ còn trong tim anh vẫn ước nguyện xua hết áng mây đen. Tình yêu chắp cánh tìm lại phút giây nồng nàn để tìm gọi con sóng sẽ về cuộn trào. Còn nguyên dấu vết bên nhau ta sống những tháng năm qua, một ngọn nến thắp lên vẫn cháy trong bão giông và còn mãi cháy sáng trong đời, mãi cháy sáng lung linh màu. Bên nhau ta sống những tháng năm qua một tình yêu đã trao trong hơi thở vẫn nở và còn nguyên trong trái tim ta ngày hôm qua
    Dù rằng xa cách nhưng trái tim còn trẻ mãi, trái tim đó sẽ không già và không băng giá. Trái tim còn vẫn tin ngày hôm qua và tin cho muôn ngày sau.
    The Wall
    The secrect of Phương Nam is Xuka !
  5. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    tui đang làm một chuyện tội lỗi...
    tối nay sướng hen. .có hai cuốn sách.. thức suốt dêm dể dọc dể không ngơi nghĩ về chuyện cuả bản thân mình.. cuả em mình.. cuả gia đình mình.. và cả chuyện mình dành nihều tình cảm cho người ấy nưã.. nhức dầu quá.. mình như con ngốc.. ngốc thực sự.. ngốc quá đi.. con nít ơi....
    không co chị hai hay anh hai tâm sự.. buồn muốn khóc mà sợ lại bị nói.. caí con nhỏ này chỉ dược nước là mau mắn thôi.... con nhỏ bạn thân thì đi cắm trại mất tiêu... uhm...
    tối thứ bảy mọt mình.. mọt mình và một mình.. cho đến bao giờ.... ????
    thôi.. chạy thôi.. không theo nưã dâu.. con nít mệt rồi...
    THAT'S SOMETHING ONLY LOVE CAN DO
  6. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khì... uýnh trống... đã quá... rùi lại đươc uýnh đờn... 2 thằng uy'nh Patien... bàn nhau sẽ tập... biểu diễn... he he... quá đã... tưởng tượng thui là mê rùi... khì khì
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  7. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    bạn làm Trang buồn mà bạn vô tình không biết hay biết mà cứ dể như vậy.. bạn của Trang....uhm....
    THAT'S SOMETHING ONLY LOVE CAN DO
  8. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Sao hiện tại muốn có một người nào đó lo giùm mình mọi chuyện đến thế không nhỉ ? Muốn một người nào đó ... một người nào đó thật sự gánh vác ...
    Looking
  9. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghe nhạc gần 24h ...có ai như tớ không nhỉ...Ngồi nghe mãi cái bài ngày hôm qua...hừ..sao buồn thế. Ngày hôm qua có gì hay mà mình cứ phải nghĩ thế nhỉ,..mà sao lại thích cái bài hát ấy nhỉ...Đói quá..thôi..nghe tiếp cho nó no..
    The secrect of Phương Nam is Xuka !
  10. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    BỰC MÌNH QUÁ .........
    Looking
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này