1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hè hè may mắn thật , cái laptop hư tụi Toshiba ko sửa được , thế là quẳng cho mình cái mới còn xịn hơn cái cũ...hehehe
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    Dù đã có lúc tôi cố quên cuộc tình
  2. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    tối qua đi học... lại gặp hắn... nói gì thì nói... mình không thích hắn... mặc dù hắn chẳng làm gì mình cả... ngộ thiệt hen!!! có lẽ cái cách hắn đối xủ với "ấy" làm mình khó chịu... mình lúc nào cũng lép vế với hắn... hắn con nhà giàu, đẹp trai, cao ráo,... còm mình, cục mịch, hậu đậu, nhà thì cũng chỉ vừa đủ ăn... hic!!
    Tết vừa rồi... mình chỉ tặng "ấy" có bịch ô mai... vì mình thấy ô mai ngon... nhưng cuối lại biết "ấy" đang kiêng đồ ngọt vì hư răng... công cốc... còn hắn... hắn tặng "ấy" cả 1 chiếc dồng hồ... ngay trước mặt mình... chẳng biết hắn có ý gì không... nhưng... cục tức nó vẫn cứ nghẹn trong họng... chán thật. Mới hôm qua, gặp hắn, hắn khoe rủ "ấy" đi ăn KFC... tức muốn trào máu họng... nhưng không làm gì được... trời ơi!!!
    Nhưng mình vẫn mãi là mình... là cái mình vốn có... nếu kiu mình đổi số phận với hắn thì chẳng bao giờ đổi... mình thích cái cuộc đời hiện có của mình... mình thích... mỗi khi đi học về... lại vớ lấy cây guitar... ra trước hành hiên ngồi... mình thích được cỡi xe đi vòng vòng thành phố... mình thích ngồi uống cafê một mình... mình thích nghe Iron Maiden... đó làm mình... nếu "ấy" không chịu chọn mình thì cũng đành.... biết sao được... đời là thế....
  3. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    phục mình quá.. hơn 5 năm rồi... mới dạp xe di quãng dường xa như thế... tiễn bạn . chậc chậc... thêm một dứa di.. có thêm một người bạn đi du học và mất di môt ngưòi bạn ở VN .. chậc chậc...
    bắt tay bạn mà thấy nao nao sao đó.... nghĩ cũng lạ.... chẳng nói tiếng nào cả... nhìn nhau ừa thì đi.. vậy thôi...
    ở lại học tốt nhé.. ừa.. cám ơn hen.. khẽ gật đầu....
    đi rồi có về lại không ?.... ừa chưa biết nữa.. coi có ai giữ chân mình lại không...
    hihì.. bạn bẻ gì ghê quá đi thôi giờ mới biết đấy ... hihì....
    ừa đi hen.... nhớ mail về nhé.... ăn cho mập mập lên.. dể mai mốt còn quýnh lộn với tui nữa... chậc chậc.. chỉ sợ là.....
    à mà thôi..... đi nhé.... tạm biệt 28/3
    Niềm tin trong em vẫn còn và sẽ còn.. cho đến khi....
  4. Flying_to_the_sky

    Flying_to_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    mệt, hơi đói.... trưa rồi, chắc người ta không lên mạng... mình cứ chờ vậy... dù gì thì mới chỉ 11h thôi mà...
    buồn quá, phải chi mình ở Vn lúc này, chắc mình đã xách xe chạy vòng vòng rồi... làm chuyện vô bổ quá...

    MLV
  5. Flying_to_the_sky

    Flying_to_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    mệt, đói, buồn ngủ nữa.... ăn trưa không đủ no, bây giờ lại thấy đói gùi... tối nay có lẽ ta chơi sang một bữa vậy, đi ăn nhiều nhiều một tí.
    tuần sau có một đồng bài đọc... vui wé...hic... hic... ông thầy chết dịch... chờ đấy, tui sẽ lấy con A của ông...

    MLV
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hahahh ... lại có chuyện như vậy sao ? ... thật không thể tin nổi ... Khi nghe được điều này không thể ngờ tới ... Làm sao mà họ có thể nói ra những lời lẽ như vậy ... lời lẽ con buôn ... lời lẽ của những kẻ tính toán ... Thì ra trước giờ họ vẫn không thay đổi suy nghĩ ... Mặc dù mình là kẻ khá nhất trong họ ... Họ coi thường mình đến thế là cùng ... chỉ vì ... Hừ ... thì ra cũng là một loại người như nhau mà thôi ... tiếc cho mình ... sao mình lại có quan hệ với họ chứ ... Đểu thật ...
    Sao lại như vậy chứ ... đã nghĩ thông suốt rùi mà vẫn thế ... họ đối xử dzới mình như vậy thì có đáng gì cho mình luyến tiếc chứ ... hừ ... đời là vậy ... mà tình người cũng vậy ... chát chúa làm sao ... cố gắng tỏ ra bất cần ... không thèm chấp nhất ... không cần để ý hay suy nghĩ ... nhưng thật ra lâu lâu vẫn phải nghĩ ... thiệt tình ... cay đắng quá ... làm sao mà họ có thể suy nghĩ như vậy ... không lẽ những thứ đó quan trọng hơn ... Nói ra làm gì nhỉ ... cứ để nó trôi qua đi ... Đáng buồn ... thôi thì cứ mặc kệ tất cả ... sẽ có lúc họ phải sáng mắt ra khi đối xử với mình như vậy ... không cần phải chứng minh hay khiêu khích ... rồi họ sẽ thấy ... thật ra họ chẳng ra gì ... và những cái họ đòi hỏi ở mình cũng chẳng là gì cả ... họ ko biết trân trọng những gì mình dành cho họ ... nhưng bây giờ thì mình chẳng còn thiết gì nữa ... chỉ là sự kinh tởm cái lối suy nghĩ của họ mà thôi ... sẽ chẳng đáng gì để mình suy nghĩ đến nữa ... hãy để tâm hồn mình lặng lại ... cứ như thế ... từ từ ...
    Looking
  7. Flying_to_the_sky

    Flying_to_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    một ngày nữa lại gần qua...không biết nên vui hay buồn nhỉ ?!...... người ta đã biết mình định nói gì, điều này làm cho mình cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng... thôi, một quyết định đưa ra rồi thì không thể rút lại đưọc, trừ khi......... không hối tiếc làm gì, mình không có quyền hối tiếc, không có quyền để bị dao động.... buồn ? có buồn, tuy mình nói với người ta mình không buồn, nhưng buồn vẫn cứ buồn tuy mình đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ lâu rồi.... không được quyển buồn, mình không thể là mình, không thể là mình của ngày xưa.... tất cả đã thay đổi quá nhiều trong con người mình...........
    ........HOW CAN I CONTROL THE TIME ?..........

    MLV
  8. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    29/3 lần đầu tiên trong đời....cuốn chả giò hì hì....thú vị thật....hôm nay được lãnh lương... một ngày lao động khá mệt ...
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    Dù đã có lúc tôi cố quên cuộc tình
  9. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    Vào một buổi chiều đang ngồi lang thang thì nhận được một tin nhắn của một người bạn trên TTVN vì thấy YIM và user name của mình tại đây. Người bạn đó đã làm cho mình mạnh dạn tham gia box 83 Sài Gòn, một box mà mình đã từng đăng ký tham gia nhưng chưa hề hoạt động vì do ngại chẳng quen ai cả. Nhưng mà mong rằng từ hôm nay mình sẽ hoạt động và sẽ quen thêm được những người bạn khác trên TTVN tại box 83 Sài Gòn. Chúc các bạn có những giây phút online vui vẻ.
    My Love Is Stronger Than Your Security
  10. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    chỉ một lời nói thôi.. là hết giận liền.. sao mà con gái ngốc đến như vậy chứ..
    Em cười thật nhiều... nói cười thật nhiều.. long lanh hạnh phúc về qua đây....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này