1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Flying_to_the_sky

    Flying_to_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    lại một ngày buồn..... người ta không lên mạng... mình đành làm những việc của mình vậy... buồn quá... chán thật... mình không quen cái cảm giác này... một mình trên net.......

    MLV
  2. TheDeathDog

    TheDeathDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    một ngày 2 gói mì tôm + 4 điếu caraven ,thế là một ngày hôm nay lại như ngày hôm qua và như ngày mai .........
  3. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    một tuấn mới... mọi thứ sẽ tốt đẹp lắm đây... đang tập patience, hy vọng sẽ thành tài 1 ngày gần đây!!!
  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Một ngày trôi qua bình lặng..Phone...Không có nhà..Net..on & off...5 min....It's hard for me to say: I'm sorry.
    The secrect of Phương Nam is Xuka !
  5. haibinh2911

    haibinh2911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Vào đây thấy mọi người vui vẻ quá nên mình cũng thấy vui lây...lang thang trên mạng dễ gì tìm được cho mình chút bình yên thế này chứ!!!
    Hôm nay gặp lũ Ỉn cùng lớp cấp ba sau 1 thời gian dài không gặp trông mấy đứa đó lớn hẳn,chợt thấy mình cũng thế ,cũng già dần đi mất rồi.....kẻ có người yêu ,kẻ đi du học,v.v... mỗi đứa 1 con đường ,1 lưạc chọn cho riêng mình cả rồi,còn ta thì chưa biết sẽ ra sao đây.Chuyện tình cảm không đi về đâu,cuộc sống cứ trôi nổi lênh đênh mãi thật chán quá rồi,ta phải đi tìm ta thôi....

    haibinh2911
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác như đang ở trong sương mù ... không thể tìm được gì cả ... cảm nhận cũng chỉ là mơ hồ ...
    Looking
  7. Flying_to_the_sky

    Flying_to_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    hic.... mới đầu tuần thôi mà đã phê rồi..... hic... hic.... mệt quá... phải ráng lết dậy từ 5h sáng để giặt đồ... ăn sáng thì mới chỉ có 5 miếng sandwich.... đói !... hic... ráng nhịn đói tới trưa thôi, phải ráng tận dụng thời gian thôi, đến 1 h p.m là bị văng khỏi phòng máy rùi... công nhận mình cũng tàn nhẫn thật............
    ......SORRY SEEMS TO BE THE HARDEST WORD.....

    MLV
  8. moon19

    moon19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ngồi một mình,thẫn thờ nghĩ đến anh,nhớ anh nhiều lắm.Hai ngày đi trại có anh thật là vui.Nhưng tất cả chỉ tạo cho em thêm nhiều kỉ niệm về anh mà thôi,để rồi sau này những kỉ niệm đó vô tình được khơi lại,thì...em lại nhớ đến anh.Mà em thì chẳng muốn như thế...bởi em biết mình sẽ chẳng bao giờ có anh.

    Nhớ anh nhiều
  9. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    có bao giờ thấy nhớ ... như lúc này.. nhớ lắm... nhớ trong vô chừng.. chẳng lẽ ta đã... fall in love thật rồi sao....
    nít ơi... nít à.. đồ nít quỷ...
    Hold me.. just hold me pls don't me ask where i come from...
    Em cười thật nhiều... nói cười thật nhiều.. long lanh hạnh phúc về qua đây....
  10. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hum nay lại đi học... lại được bon bon, thưởng thức cái mát mẻ, trong lành của buổi sáng... không gì thích hơn như thế!!!
    bi giờ chỉ mún dẹp hết mọi chiện sang bên... để tâm lo việc khác... xét cho cùng thì còn quá sớm.... phải 10 năm nữa...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này