1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    ...Thời gian trôi nhanh thật...tháng tư lại đến...
    ...Vậy là đã tròn một năm rồi....
    ...G quen bạn như thế nào nhỉ? Thật là buồn cười...lại là qua Net, bằng một lí do cũng thật buồn cười...chỉ bởi Grace là tên bạn gái cũ của bạn...Khi biết địa chỉ email của G có " Tommy " trong đó, bạn đã nói rằng nick của bạn cũng là Tommy và G đã chơi xấu bạn khi ghép hai cái tên đó với nhau....G biết nói gì nhỉ? Chỉ đơn giản là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, trùng hợp đến mức khó hiểu !Thực ra, G không phải là Grace - bạn gái cũ của bạn, còn bạn cũng không phải là Tommy như Tommy với ý nghĩa riêng của G ....Bạn đã trách Grace thật nhiều...và rồi bạn nhận ra G không phải là cô gái ấy....
    ...Chúng ta trở thành những người bạn...bạn đã kể cho G nghe về bạn, về cuộc sống không bình lặng của bạn...Bạn tin tưởng G, chuyện vui buồn, bực bội cũng như những suy nghĩ của bạn về cuộc sống...bạn đều nói với G...Bạn quan tâm đến bệnh đau bao tử của G, thường xuyên nhắc G uống thuốc đều đặn...thậm chí, bạn còn la G vì cái kiểu ăn uống thất thường...Bạn bảo G có khuôn mặt lạnh lùng,cần phải cười nhiều để khắc phục nhược điểm đó,và...hộp mail của G vì thế mà luôn đầy những truyện cười bạn gửi...Còn bạn thì sao nhỉ? G gọi bạn là "nam tước bóng đêm " vì bạn không lạnh lùng mà là...quá lạnh lùng...Bạn cười,không chịu bị gọi là " nam tước " mà chỉ muốn làm " hoàng tử " thôi vì bạn còn trẻ...
    ...Rồi một ngày...lại có một mail nữa...không phải là truyện cười như mọi khi mà là một bài thơ :
    MY OATH TO YOU !
    When you are sad,I will dry your tears
    When you are scared,I will drive away your fears
    When you are worried,I will give you hope
    When you are confused,I will help you cope
    And when you are lost and can't see the light
    I shall be your beacon,shine even so bright
    This is my oath,I will pledge till the end
    Why? May you ask
    Because you are my friend
    ...G đã rất bất ngờ...nhưng G lại không thể ngờ được rằng đó là mail cuối cùng mà bạn gửi cho G... Một tai nạn giao thông ...và....bạn không bao giờ còn có thể gửi cho G thêm một mail nào nữa...Những điều như trong bài thơ ấy,bạn sẽ không bao giờ thực hiện được nữa rồi,phải không?
    ...Đúng là không ai có thể ngờ trước được chuyện gì sẽ xảy ra....
    ...Một năm trôi qua...
    ...." V_Prince ! G không muốn bạn ra đi như thế..."
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  2. Flying_to_the_sky

    Flying_to_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    một ngày nhàm chán ?.... à, bữa nay là cá tháng tư, nên làm gì không nhỉ... chẳng biết làm gì cả... vẫn phải tụng kinh gõ mõ như thường ngày thôi...
    nhớ người, nhớ nhà, nhớ những thứ mình đã bỏ lại VN... nhớ tất cả... nhớ nhất là.........................
    .......WHO CAN UNDERSTAND ME CAN CONTROL ME.......

    MLV

    Được flying_to_the_sky sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 01/04/2003
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Sao lại như vậy chứ G ... lại nhớ đến V_prince nữa àh ... Mới mở nick là chạy vào đây để tâm sự sao ... Sự ra đi quá đột ngột ... không thể ngờ ... như tao đây còn thấy shock ... huống hồ chi là mày ... một năm đã trôi qua ... cảm xúc lại ùa về ... Cuộc đời có những mất mát mà qua đó lại dạy cho ta cần phải biết trân trọng những thứ đang tồn tại quanh ta ... hãy trân trọng nó ... cứ nghĩ như một kỷ niệm ... một kỷ niệm buồn nhưng rất đẹp ... chân tình của V_prince vẫn còn đây ... sẽ không muốn xoá bỏ ... không muốn chôn vùi cùng thân xác của V_prince ... Hãy cứ nhớ mãi ... nhé G ... Con đường trước mặt vẫn còn dài ... chúng ta còn sẽ gặp nhìu con người khác ... mỗi một con người như vậy sẽ đánh dấu từng trang đời của chúng ta ...
    Looking
  4. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    ....
    .............
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  5. Flying_to_the_sky

    Flying_to_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    nỗi buồn... suy cho cùng cũng chỉ là một cảm giác, đã là cảm giác thì có thể kiềm chế được... mình có nói hay quá không nhỉ ? hmm... chính mình cũng không thực hiện được cơ mà... đời người thoáng qua như một giấc mơ... không biết ngày mai mình sẽ ra sao... mọi vật sẽ thay đổi như thế nào... tất cả chúng ta đang mơ ?.........................

    MLV
  6. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hum ni kiếm được 1 chương trình khá hay... tối nay phải về "vọc" cho thiệt đã mớo được!!! sướng ghê!!!
    tối nay lại gặp người mà mình chẳng muốn gặp tí nào, hay vọng hắn sẽ không có chiện gì mới để khoe!!!! chán ghê!!
  7. Flying_to_the_sky

    Flying_to_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa... lạnh quá... cái lạnh từ ngoài vào trong... nhớ... những khung cảnh quen thuộc ngày xưa, quán trà mình thường ngồi đồng ở đấy... nhớ lắm những khuôn mặt thân quen, nhớ những lúc chỉ có 2 người ngồi tám với nhau... ước gì ở bên này mình có được những cảm giác thân thuộc ấy nhỉ... còo đâu nữa những giây phút ngồi tĩnh lặng một mình trong quán trà, bên ly Dilmah chanh mát lạnh, mang một mùi thật đặc trưng... cón đâu nữa những giây phút nhìn người ta cười, nụ cười rất đẹp... chatting with webcam ư ? ừ, cũng tạm chấp nhận được, thế nhưng những hình ảnh nhận được luôn đứt đoạn, và quá chậm so với sự việc đang diễn ra, không thể so sánh được với việc gặp mặt trực tiếp được.... nhưng thôi, đành dùng tạm vậy, vì đối với mình, những giây phút được nhìn người ta, như một món quà tặng vậy, được nhìn người ta cười thì món quá ấy càng lớn hơn nữa........... còn nữa chứ, mình nhớ những món ăn ở VN, như khô bò, rồi tùm lum thứ đồ ăn khác...
    Tất cả chỉ vì tương lai... đành phải chịu vậy thôi........hic...câu này nghe xưa quá...................mưa vẫn tiếp tục rơi... nặng hạt........
    .........HOPE A BRIGHTER DAY WILL COME TO ME.........

    MLV

    Được flying_to_the_sky sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 01/04/2003
  8. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    một ngày Cá tháng 4 thú vị và tuỵêt vời... cám ơn... cám ơn vì tất cả.... có một giấc mơ đang thành sự thực.. hãy cùng con nít làm nó nhé...
    EM VẪN TỪNG ĐỢI ANH NHƯ HOA TỪNG ĐỢI NẮNG.. NHƯ GIÓ TÌM RẶNG PHI LAO.. NHƯ TRỜI CAO MONG MÂY TRĂNG...
    Em cười thật nhiều... nói cười thật nhiều.. long lanh hạnh phúc về qua đây....
  9. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    thành tích của ngáy 1/4: lừa được 2người, và bị 1 người lừa... không đếnnỗi tồi phải không!!
    hum qua đã gặp hắn, chỉ nói được với hắn vài câu... cũng đỡ... mà hum qua vui thật... cười từ đầu đến cuối buổi... lâu lắm rùi mới có 1 bữa học hài đến vậy...
  10. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    " Bạn mến !
    G rất vui vì gần đây,G nhìn thấy trong mắt bạn một niềm hạnh phúc...Điều đó bạn không nói ra, nhưng G biết, G hiểu những gì bạn đang có được và G mong là bạn sẽ mãi giữ được niềm hạnh phúc đó bên mình...Có những lúc,G nhìn bạn cười,G thấy nụ cười của bạn rạng rỡ hơn trước đây...
    Chúc mừng nhé ! ..."

    Một ngày lại trôi qua, lại những công việc cũ, đôi khi cảm thấy quá nhàm chán...
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này