1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Híc đi VT về mệt 0 lết nổi.Ăn chơi hết mình trong 2 ngày vui thật,thức trắng 2 ngày,vác đồ đi bộ cả vài cây số,leo núi ... mệt nhưng vui.Đã lâu lắm rồi 0 được nằm ngắm sao trước biển như vậy,sao băng nhiều quá,gió biển mát lạnh ....... Tìm được câu trả lời bấy lâu nay vẫn thắc mắc.Lỡ nói vài câu trước giờ vẫn giữ kín ....... cũng may 0 nói quá nhiều ...... có người ngồi bên chia sẻ,an ủi .... thấy mình 0 còn là kẻ thừa trên đời nữa.Vẫn tự an ủi mình mỗi người sinh ra đều có lý do của nó nhưng đến giờ mới thực sự tin vào điều đó.Quả thật là 1 chuyến đi rất vui và ý nghĩa ....... 1 kỷ niệm khó quên .
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
  2. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tớ đã bảo cậu là đi thì nhìn cho cẩn thận. Và một lần nữa tớ nhắc lại đừng có nghĩ vớ vẩn em này em kia nữa?không khéo lại thành 7 món bây giờ?Đấy, các bác xem, mới tinh mơ mà nó đã hẹn em ra bờ Tây sông Jogdan câu cá đấy, làm cái quái quỷ gì muh sớm thế không biết. Tinh tướng! Cả đêm qua đánh tá lả với Xuka ở tận Việt Nam, thế muh nó bắt mình đến đây sớm thế đấy. Buồn ngủ quá. Chẳng hiểu ra làm sao. Mới chiều tối hôm qua nó bảo vừa mua hai cái cần câu máy hết 45 đồng Úc, ngồi online thế là nó bảo đi. Đi thì đi, sợ gì. Chỉ có điều vừa về đến nhà thì Xuka đã có mặt ở đó rồi. Đang muốn đi ngủ sớm?chết thật. Sáng nay dậy mắt nhắm mắt mở, 6h, đấy, trễ hẹn. Cũng tại Xuka tuốt. Thế là vội vã trèo ngay lên con Tomahock, bay thẳng đến đây. Cũng may là con Tomahock của tớ bay nhanh hơn con Apollo13 của nó nên đến trước. 2 second sau nó mới đến. Hạ cánh an toàn sau khi trúng đạn của lính Israel. May thật. Chẳng là con Apollo bị đứt thắng, giống xe buýt tuột thắng ở mình í muh..chẹp chẹp.. Ăn ngay một quả rocket của Israel, thế là hạ cánh an toàn. Quên nữa, nãy giờ quên. Nó là bé Lac nhà ta. Mải nói quên khuấy đi mất?coi chừng..bùm. Xong phin. Thế là xong. Tiêu đời một con mìn nhảy rồi. Đã bảo là không được ăn mà. Có phải xương đâu. Vùng này Palestine kiểm soát, lính Israel lại hay tấn công, nhiều mìn quá nên bé Lac tham ăn tham uống, vừa đi vừa ăn, lại còn bỏ bị mang về Úc xài dần. Tinh vi thật. Này, đừng có ăn nhiều quá đấy. Mập cứ ưỡn ra, bội thực ngoẻo bất tử là tớ không chịu trách nhiệm đâu. Báo trước là ở vùng này hơi bị nhiều quán cầy tơ đấy nhá.
    Trông coi lũ trẻ thật là mệt. Coi bé Lac lại càng mệt. Ơ hay, đi nhanh lên chứ.
    Chà,
    Mặt sông bao la, mênh mông bát ngát
    Mìn rải đầy đồng bát ngát mênh mông
    Tuyệt tuyệt...Khả năng văn chương thơ phú của mình cũng vĩ đại..không khéo nay mai lại trở thành nhà đại Su hào chứ lị không à. Bé Lac không hiểu sao dạo này lãng mạn quá. Đi câu cá nữa chứ, lại còn hát nữa kìa...Cún con là con cún con là con cún là con cún con..xương ngon, xương thơm, xương mềm, xương yêu thương..là lá la..la la..
    Thế đấy, nó chẳng thèm chú ý đến sự quan tâm của mình gì cả. Bọn trẻ bây giờ hiếu động là thế đấy. Hôm kia gọi điện thoại lại còn đòi chị Xuka gửi cho hai chiếc kẹo hình xương của Bibica nữa..lớn rồi mà còn nhõng nhẽo.
    Tới bãi câu rồi. Nào, xếp dọn đồ đạc ra nào. Để xem. Máy phát tín hiệu, ra đa tìm kiếm, máy định vị vệ tinh, laptop, cần, mồi.. ơ hay, mồi đâu hả Lac. Thôi xong...một tạ tôm hùm làm mồi câu hôm qua đặt ở Sydney bay rồi..không cánh mà bay...
    Sao mà mệt mỏi thế..Thôi chờ tớ về lấy mồi rồi tớ post tiếp...
    Phương Nam, có phải mình không nhỉ?Không, chỉ là tên của mình thôi...
  3. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    mấy bữa nay chán thật... bao nhiêu chiện xay ra... không biết nhỏ sao rùi... tội thật... sao nó xui đến vậy... mau khỏi nghen... cả snd lo cho mày đó...
  4. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Thế là xong,bao nhiều công sức cố gắng cả mấy tháng này bây giờ đổ ra sông ra biển.Biết thế thì chẳng cố gắng làm gì cho mệt thân ,cuộc sống chẳng có gì vui vẻ cả.
    =================
    Học,học nữa,học mãi.
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác mệt mỏi và bực dọc trước khi đi VT chợt tan biến đi ... bây giờ thì thấy sao thời gian vui chơi ấy trôi qua quá nhanh ... rốt cuộc thì cũng có 14 người bạn cùng đi ... cùng chia sẽ niềm vui ... chỉ tiếc không có đủ tất cả các thành viên ...tham lam nhỉ ...... Khi quay về thành phố lại nhớ khoảnh khắc ấy quá ... Những trò chơi đã chuẩn bị trước hầu như không thực hiện được vì không có điều kiện thích hợp ... thôi để dành khi khác vậy ... Nhưng lại có những trò chơi mới tự nghĩ ra tại chỗ ... ...hí hửng thật ... ai cũng chơi hết mình ... Vui thật ... mà cũng mừng thật ... chỉ sợ đó là một buổi đi chơi nhàm chán mà thôi ... thực sự lúc đầu rất lo lắng ... cứ nghĩ rằng nếu lần đi chơi này tổ chức không thành công thì box 83 sẽ không có lần nào khác cả ... nên có áp lực về tâm lý ... Bây giờ thì mọi chuyện cũng đã qua ...Gan cùng mình ghê ...lần đầu tiên đứng ra tổ chức đi chơi xa như thế này ... cũng may ghê ... không thôi chắc lũ Ĩn đè đầu ra mà tẩm quất quá ...hehehhh ... Vui quá ... vui quá... là lá la ... lá là la ... cảm ơn mọi người nhìu nhìu lắm ... Tắm biển ... chơi đùa ... bắt người "lười thiên hạ không đối thủ "cũng phải vác khuân khiêng bưng bê ...hehehhe ...vui thật ...đốt lửa trại ... nghe chuyện tình cảm của mọi người ... nghe chuyện ma ... ngắm nhìn sao băng ... nhìu sao băng ghê ... người ta nói rằng khi nhìn thấy sao băng thì hãy ước một điều ... điều ước ấy sẽ trở thành hiện thực ... rất nhìu sao băng nhưng chỉ ước mỗi một điều ... một điều duy nhất ... mong rằng sẽ trở thành hiện thực ... điều ước của mình đã phải chờ đợi 7 năm ... thời gian dài quá ...không biết còn phải chờ đến chừng nào nữa ... lại nghĩ đến chuyện không vui ...hehehh ... nghe mọi người nói về bản thân ... nhờ vậy mà hiểu bạn bè thêm được phần nào ...mỗi người một hoàn cảnh ... Sao lại muốn nói nhiều đến như vậy ...muốn kể cho mọi người nghe về chuyến đi chơi quá đi mất ... ... nhưng để dành một ít cho ban biên tập post bài nữa mà ... nguoibatkhuat mau lên nhé ...nôn nóng quá ... sốt ruột quá ... Sao như vậy nhỉ ...hí hửng đến thế này cơ à ...hahah ... vui nhất là lời cảm ơn của bạn đấy ...tự dưng thấy mình ... sung sướng quá đi mất ... lại có người cảm ơn ... thiệt tình ... ngại ghê ......
    Looking
  6. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chuồn học từ chiều thứ 6...về nhà..dù biết rằng thứ 7 còn hai buổi học sáng,chiều....
    Sáng thứ 7,le te chạy tới chạy lui lo vụ bằng lái xe...tới nơi... " Cháu đến chiều hôm qua thì kịp,hôm nay người ta thi mất rồi..."....Lết về nhà...tức chết được...vậy mà sáng phải cúp học chứ...không biết người mình nhờ vả có đi học giùm cho không nữa...Học lại thì tiêu....
    12h trưa...chuẩn bị xong...chờ điện thoại...12h30'...vẫn chưa thấy động tĩnh gì...hay điện thoại nhà mình bị sao nhỉ? Rõ ràng là vẫn ok mà...Gọi cho Vịt ngáo...không ai bắt máy cả...gọi cho K007..vẫn chưa tập trung đầy đủ...hơn 1h chiều....lần này thì...
    3h chiều...nắng chang chang...tới nơi được gọi là...Vũng Tàu...Chời ơi là nắng...là nóng...hic hic...Mẹ ơi! Đi bộ...không...phải gọi là..lết mới đúng...Một đám người...à không...14 chiến sĩ dũng cảm lê bước trên đường....
    Biển...có một chữ biển hiện ra....wow...đẹp...nhưng mà...nắng wá...
    Chơi nguyên một bộ đồ Jean mà lội xuống nước...định rằng chỉ lang thang trên bờ một chút thôi...có lắm thì cũng chỉ ướt cái gấu quần...hehehe...bà con xuống biển...xinh ghê...Looking nè....connit nè....Loan nè...Wildgirl nè...Thảo nè....Miễn chê! Dễ thương vô cùng....
    Nắng...vẫn còn nắng...hic hic...vừa muốn xuống nước vừa sợ...Một kẻ thích nghịch nước...nhưng cũng vì wá mê biển mà hồi nhỏ...xém chút nữa làm vật tế Đông Hải Long Vương rồi...
    Hehehe...Thảo bị xô té xuống nước...vậy là mình còn may mắn...vẫn ok...Nhưng....nhầm to rồi...ông nào chơi xấu tui,bị xô té...hic hic...ác quá đi !
    Chời ! bây giờ mới phát hiện là boys box83SG quá độc ác ! Đã bảo là không muốn xuống nước ..vậy mà...2 ông ... Atula, HTH ...không tha cho,lôi G như lôi tù binh...trốn không được...bị lùa như lùa vịt đó...hic hic...Thê thảm thiết...
    Quay đĩa...cái trò gì vậy...may không bị uống nước....nhưng mà...chóng mặt quá...đứng không vững nữa..."Looking! Tao dựa vào mày nha! Tao...đổ mất thôi!..."
    6h chiều...lạnh....tạm thời tạm biệt biển....lại đi bộ....
    Tối...ăn...chạy tới chạy lui quanh nhà ... cháo .... nghêu ... chè ... nhạc ... hic hic ...t hời gian trôi nhanh quá...10h tối...hic hic...phải tạm biệt bà con rồi..trốn trại...tiếc quá ! Trước khi về...kiếm cớ xách giùm túi đồ...ra bờ biển...Wow...sao,nhiều sao quá ! Đẹp quá ! Gió ! siêu dễ chịu...!
    Về nhà, không ngủ được vì tức...giờ này tụi nó đang làm gì nhỉ? chắc là vui lắm đó...hic hic...
    Sáng chủ nhật...hừ hừ...nắng sớm...nóng...leo núi....hic hic...Sao mà cao thế...rã rời...Trèo được đến chân Tượng dang tay ...gió...lại gió...tuyệt! Đến lúc xuống...ước gì mình là bi hay banh hay cái gì đại loại tròn tròn như thế...lăn được thì tốt hơn biết bao...
    11h..tạm biệt Vũng Tàu nhé!
    ...Hai ngày rồi..người vẫn còn đau như vừa bị ai đập cho một trận vậy...Mệt...nhưng mà vui...quá vui...Một chuyến đi nhiều kỉ niệm...Các thành viên 83SG...ui ui...quà dễ thương...!
    ...
    Chết cha...tới giờ đi học rồi...Salonpas để đâu mất rồi nhỉ?

    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  7. Flying_to_the_sky

    Flying_to_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    mạng máy tính..... grrrrrrrrrrrrrrrrr....... không thể nào ức hơn được nữa.... hết gặp sự cố bên này đến gặp sự cố bên kia... chán gần chết....
    dạo này hơi bực mình, không hiểu tại sao... thôi kệ... cho qua hết... sắp thi gùi, lo quá.....

    MLV
  8. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Waaa......mình thấy thoải mái ghê.....thế đó....cứ tự thoải mái với chính mình là được .....mọi việc đều thoải mái......hehe....hohoo...
    Hương Thủy
  9. TheDeathDog

    TheDeathDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    những sợi tóc thương yêu của tôi lại ra đi ,rơi rụng từ từ mà không một lời từ biệt ,stress ơi mày ác quá làm tao thức tới 2 giờ sáng mà vẫn mất ngủ,khốn nạn thân tui
  10. frankshindong

    frankshindong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    12h đêm,đầu vẫn còn nhức vì rượu,thật sự mình đâu có biết uống đâu nhỉ ,tại sao lại vào ấy uống như thế ? Đúng là " nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm"
    Đêm Hà nội thật khác với sài gòn và Bảo Lộc.Chỉ còn 12 ngày nữa là mọi chuyện sẽ bắt đầu,mình sẽ làm hết sức vì mục tiêu mới này.Các bạn của tôi ở sài gòn đã tiến hành tới đâu rồi nhỉ ?
    Cố gắng lên nhé những người bạn của tôi.
    Đứng một mình ở đây quả thật cuộc đời rộng lớn quá.Mình chẳng là gì cả,mình dù có làm gì đi nữa cũng chỉ là chính mình thôi,tất cả phú quí chỉ là gió thoảng mây bay.
    Ước gì được về nhà,được ngủ trên chiếc giường nhỏ bé của mình,được cảm nhận không khí của gia đình.Mẹ ơi mẹ nói với con rằng chiếc giường ấy đêm nào mẹ cũng liếc qua và nhớ đến con phải không ? Mẹ dọn phòng cho con hén,con sẽ sớm trở về mà.
    FrankShinDong.
    Bạn góp 1 ,tôi góp 1
    Cả hai chúng ta sẽ có nhiều hơn 1
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này