1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    ....Leo cầu thang...té....xuống cầu thang....bước hụt chân...Chóng mặt,nhìn mọi thứ chỉ thấy toàn màu đen,đang ngồi mà đứng dậy thì ....rầm....đụng tường....Bác sĩ bảo là bị thiếu máu...lại thuốc....viên nào viên nấy to như con nhộng,tròn xoe,màu đỏ chót như kẹo chocolate M&M...Đẹp thì có đẹp đấy,nhưng uống thì...kinh hồn....
    Lại đau bao tử...ba bốn ngày rồi...có lo nghĩ gì đâu,cũng chẳng có gì để phải căng thẳng thần kinh mà sao đau quá,không chịu được...Chân tay run rẩy, ... đêm không ngủ được... mặt xanh lét ... Đôi lúc tự hỏi,không biết có khi nào lại....ung thư không nhỉ? Nghe ghê quá! nhưng mà không hiểu vì sao lại đau thế....Chán !
    Mình bệnh,bạn cũng bệnh...tệ như nhau,cũng chẳng biết nói gì với bạn cả....
    ....
    ...thứ bảy....
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua bệnh đến mất ngủ ... nguyên đêm cứ thức mãi ... nhìn căn bệnh tiến triển ... hãy mặc kệ nó ... chắc sáng mai sẽ ổn cả ... chẳng sao đâu ... cứ nhủ thầm như vậy ... thế nhưng cứ nghĩ rồi lại nghĩ ... khó chịu quá ... đến hơn 4h sáng mới có thể ngủ được ... nhưng cũng chỉ được 3 tiếng sau lại phải dậy phụ bố rồi ... Bệnh thì vẫn như thế ... nó càng phát triển ... thôi kệ ... ko nghĩ tới nữa ... lo phụ bố trước cái đã ... sao hôm nay trời nắng gắt lạ ... mồ hôi cứ tuôn ra như suối ... mệt quá ... ráng một chút nào ... ráng một chút nào ... chạy tới chạy luôn mà không hết việc ... qua khỏi 9h rồi ... công việc cũng đã giảm ... thôi về nghỉ chút định ... mệt rồi ... ko tin nổi ... bệnh phát triển đến như vậy ... thôi phải tắt hết quạt rồi đắp cái mền ấm lại ... mồ hôi lại tuôn ra như suối ... nhà ko có ai cả ... ko ăn cơm sáng ... uống một ít thuốc cầm chừng ... nằm một mình trong nhà ... Không bít có chuyện gì xảy ra nhỉ ... hình như 10h rồi ... vậy là thiếp đi ... không bít trời trăng mây đất gì cả ... lúc giật mình tỉnh dậy thì đã 2 giờ chiều ... khiếp ... ngủ chi mê dữ vậy ... hình như nó đã bớt rồi ... không biết tối nay có được yên giấc ... cả tuần cứ như vậy ... chậc chậc ... đến khổ với bệnh ... phải đi đón mẹ rồi ...chà chà ... còn đống bài tập phải làm ... ...
    Looking
  3. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi ! Đau quá! Vậy là cái răng số 32 đã bắt đầu mọc....hic hic...đau kinh khủng ... Chẳng biết mọc răng khôn có khôn tí nào không mà ....
    Lại cặm cụi gõ lóc cóc...Marketing Strategy....mọi thứ cứ lộn xộn cả lên...
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  4. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nghe toàn chuyện buồn nhưng sao thấy mắc cười thế !
    Bà con đang viết chuyện cười đấy à ???
    PASCAL
  5. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    trong bi có hài... trong hài có bi... cái bi nhiều luc cũng kịch cỡm như cái hài... và đỉnh điểm của cái hài chính là cài bi... bi hài đan xen lẫn lộn... nhảm bà cố luôn!!!
  6. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    " Anh trai !
    Sáng sớm đầu tuần anh đã gọi điện cho em thông báo là kế hoạch đi thực tập của anh lại thay đổi... Em cũng chẳng hiểu nổi tại sao cứ thay đổi xoành xoạch như thế nữa....
    ....Lại điện thoại....lại vấn đề....lại thay đổi....
    Cũng chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là kết thúc học kì, nghĩa là cũng còn chừng đó thời gian để em đưa ra một quyết định cho mình : Ở lại Sài Gòn hay chuyển ra Hà Nội
    Ý định chuyển trường của em đã có từ lâu rồi.... Vào ĐH, em đã từng tưởng tượng, kì vọng, mong chờ....và rồi nhiều chuyện không như ý muốn xảy ra, em hụt hẫng, thất vọng, và muốn chuyển ra Hà Nội. Bạn bè biết chuyện, có người ủng hộ, có người khuyên em ở lại... Hồ sơ hoàn tất, nhưng mẹ không muốn em sống xa nhà, và em đã nghe lời mẹ....
    Bây giờ, em lại phân vân...
    Ra Hà Nội, tất nhiên....em rất muốn, mẹ cũng không còn ngăn cản em nữa. Hàng ngày,sẽ có anh chở em đi học,sẽ chiều theo những ý thích trẻ con của em,em sẽ được quan tâm hơn,em sẽ có thể gặp những người bạn cũ thường xuyên hơn,và...cả những mùa đông lạnh....
    Ra Hà Nội, nghĩa là một năm chỉ về nhà 1 - 2 lần, phải làm quen với một môi trường vừa quen vừa lạ....Điều đó đồng nghĩa với việc em phải bắt đầu lại gần như là từ đầu...
    Xa Sài Gòn, xa nhà ... xa bố mẹ ...xa bạn bè....nhưng cũng xa luôn cả những vấn đề mà em đã gặp phải....
    ...
    Có một lí do gì đó làm em muốn ra đi hay níu kéo em ở lại ? Không ! ...Vì vậy, thật khó để lựa chọn...
    Chẳng còn bao lâu nữa em sẽ phải quyết định, một quyết định có thể thay đổi cả tương lai của em...
    Em đang lo...
    Anh trai ! Em nên làm gì bây giờ nhỉ? "
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chưa ăn chưa uống thuốc ... ...
    Looking
  8. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    muốn ngủ hơn bao giờ hết...
    LOVE IS EVERYTHING
  9. tranhadieptranhadiep

    tranhadieptranhadiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chúng mình ko còn là bạn của nhau,
    lâu lắm rồi hai ta đều biết thế
    nếu có gặp trên đường cũng vậy
    ko một câu chào...........cũng chẳng hỏi, vì sao
    nếu ban biết rằng tôi vẫn muốn đến chơi
    như ngày xưa tôi vẫn thường như thế
    mà sao giờ những buổi chiều bóng xế
    vòng xe ngập ngừng trước ngõ .........lại thôi
    nếu bạn biết rằng tôi vẫn viết thư
    viết nhiều lắm để rồi ko dám gửi
    nếu bạn biết rằng tôi vẫn gọi điện
    chỉ để nghe chuông reo..................
    bạn là bạn và tôi là tôi
    là hai người nên có thể đi trên hai con đường hoàn toàn khác...........
    nhưng bạn có biết lá nơi nào cũng đang xao xác
    bởi chúng mình cùng gặp HA NOI thu............
    nếu để tôi nói một lời nữa thôi
    thì tôi sẽ nói rằng tôi rất tiếc
    phút cuối tôi chưa nói lời tạm biệt
    để tiếp rằng ...........hẹn gặp nhé ngày mai...............
    never
  10. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    vừa bị đứa bạn cũ chỉnh cho 1 trận vì cái tội hời hợt... tại sao vậy nhỉ... tại sao mình lại vô tâm đến thế???... chẳng biết nó còn coi mình như 1 người bạn như trước nữa không... chán ghê... không biết phải làm gì bi giờ... chẳng lẽ lại mất đi 1 đứa bạn sao??... khó nghĩ quá... nhức đầu quá.... ai biết cứu với...
    e hèm.... tự dưng thấy sợ... sợ lắm... người ấy tham vọng quá cao... mình thì quá thấp bé... có thành cản trở của nhau không đây... có người bảo chẳng hợp... ơ hờ... chẳng biết... thui thì cứ kệ... chiện gì đến nó sẽ phải đến... cứ làm những gì mình cảm thấy vui... hời....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này