1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên làm tôi nhớ đến bài "Đồng chí"
    Suy cho cùng mọi sự tiết kiệm đều là tiết kiệm về thời gian.
    Suy cho cùng thì việc gì cũng có 2 mặt của nó ?!!
  2. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    mí ngày ở ngoài nắng...vui kinh khủng nhưng lại đen thui....mà cũng hay bận như vậy mình khỏi phải nghĩ lung tung ,khỏi phải làm cho người ta lo lắng...Sáng ra đã nhận những lời dặn dò chán phèo rùi ...kệ người ta mừ....sao lại thế chứ...bướng quá nhỉ..thôi ! tranh thủ lên net 1 tí rùi chạy về coi người ta làm nhà đến đâu rùi....lại chạy ra nắng nữa thôi
    Trên đường đời,vô tình ta đi lướt qua nhau
  3. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi học sớm nhất, gửi xe sớm nhất, để xe trong một chỗ cũng lý tưởng nhất, vừa mát vừa rộng rãi. Tưởng hôm nay may mắn, ai dè... Hic, có đứa nào đó đã dzô cùng dã man, tàn nhẫn, ủi một phát vào xe mình. Trúng đâu không trúng, lại trúng ngay một chỗ dzô cùng nhạy cảm, cái đèn signal. Tức gần chít!
    Chiều nay không ngại trời nắng chang chang, nắng như đổ lửa, chạy lên hãng sửa xe, định thay cái đèn, nhìn nó sao mà mình muốn bịnh quá. Tới nơi, thở phào nhẹ nhõm. Rồi sao nữa nhỉ. "Hết hàng rồi bé ơi!!!", "rồi chừng nào mới có vậy anh?", "Anh cũng không biết nữa, tụi anh đặt hàng rồi mà sao chưa thấy hãng gửi xuống".
    Hic, thê thảm. Tức lần thứ hai, muốn xịt khói lỗ tai luôn.
    Tối nay đi ăn cho bỏ ghét!
    Grrrr, tức quá!!!
    Nhìn cái đèn treo lủng lẳng.....
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! Hehe!
  4. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cúp 3 tiết cuối!!!
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! Hehe!
  5. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Máy nhà bị treo hoài, ra Dịch vụ, đang ngồi, tào lao, tự nhiên nghe thấy ồn ào một góc tiệm, cáu quá, không tập trung gì được, ngó qua, í dà, người quen,ai vậy ta? Hehe, Atula, Prankster, rồi Trần Tịnh nữa, nhiều người quen quá. trốn gấp!!!
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! Hehe!
  6. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Lại cúp` học nữa,sao mình lại nghỉ học nhiều đến thế nhỉ.Nhưng đỡ khoẻ rồi,thế là xong cái chọn trường thi rồi,giờ chỉ còn đem ra phường xác nhận thôi.Bao nhiêu việc để làm nhưng vẫn chưa xong cái gì cả.
    =================
    Học,học nữa,học mãi.
  7. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Sao tôi thích đọc những dòng tâm sự của các bạn wá chừng - tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi thấy những gì các bác suy nghĩ, những gì chân thật nhất của các bác.
    Thân mến
    Thân mến
  8. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hum ni cuối tuần, không đi đâu được... trời nắng chang chang... nóng quá sức... bực hội trong người... sáng giờ làm gì cũng không nên thân... làm bể hết 2 cái ly nhỏ và 1 cái chén... cái ca nước cững may là bằng nhựa... không thì cũng tiêu nốt... đáng chán...
    cái chỗ DV net chết tiệt... cứ khoan khoan cắt cắt mãi... ồn ào quá...
  9. tocgiothoibay

    tocgiothoibay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ ơi, ta biết mi đang buồn lắm, dù ngoài mặt vẫn cười. Biết mi hay vào đây, và bây giờ thì mi cũng đang online, hy vọng rằng mi sẽ đọc được bài viết này trong hôm nay.
    Mi biết không, mi luôn là chỗ dựa của bạn bè những lúc gặp khó khăn về tinh thần, luôn là người mà ta và mấy đứa tìm đến đầu tiên dù đôi khi tìm được mi khó như lên trời. Bọn ta vô tâm quá, chỉ biết nhận lấy những lời an ủi, hay đôi khi chỉ là những khoảng thời gian im lặng thật dài nhưng thật quý giá.
    Sáng nay, thấy mi ngồi bó gối im lặng trong góc phòng, một thái đọ bất lực, một ánh mắt buồn thăm thẳm, ta buồn lắm, thấy mình sao bất tài quá, không giúp gì được.
    Ta gọi, mi giật mình, ánh mắt lại trở lại vui vẻ như bình thường, như mọi lúc mà bạn bè cần đến. Nhưng ta hiểu, mi đang dằn vặt lắm, mi đang cố khoả lấp, che giấu cảm xúc của mình mà thôi, nhưng không giấu được ta đâu mà.
    Nói đi, mình là bạn với nhau đã gần 8 năm rồi, nói đi nhỏ ơi, hay thậm chí khóc cũng được. Đêm nay ta sẽ không ngủ, sẽ đợi điện thoại của mi, nhớ gọi nha. Đừng đề ta hối hận vì đã không giúp được mi.
  10. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Buồn,buồn,buồn.Tại sao phải buồn nhỉ?????Tại vì mình đã ko cố hết sức hay là sao?Cố hết sức rùi mà tại sao vẫn như thế?Một loạt câu hỏi được đặt ra nhưng khó có thể trả lời được.Thôi đành phải như thế thôi.Cuộc đời có như ta tưởng đâu.
    .......Lòng nghe xốn xao mong chờ,chủ nhật ra phố .......... bên người thân.Đời như bánh xe quay mãi,qua bao năm tháng không còn bên nhau........
    =================
    Học,học nữa,học mãi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này