1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    To G: không sao đâu, bỏ qua hết đi, nói chung là không có gì quan trọng.
    Thất bại 50%, dù đã chuẩn bị phương án hai. Bó tay!!!
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! Hehe!
  2. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    1 tuần nữa lại qua... không làm được gì nhiều... chán lắm... không hiểu sao giờ mình lại có cảm giác tương lai mù mịt... không định hướng được...
    mai là Sn 1 đứa bạn... chúc nó luôn vui vẻ... và đạt được những gì nó mún!!!
  3. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Híc,đi thăm bạn mà tự dưng tốn mất 50 k,khốn nạn nó chứ cái thèng bồ câu nó mở cái hộp như hộp công đức.Cứ bỏ "vé thông hành " vào là nó cho đi.Mới sáng sớm đã bực mình,chẳng bít bao giờ mí hết nạn mãi lộ này nhỉ???
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
  4. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì bây giờ đã ổn rồi. Mình đã tìm ra điểm sai lầm đáng ghét ấy rồi. Sẽ bắt đầu lại từ đầu. Hy vọng là lần này sẽ không có sai sót nữa.
    Rất cảm ơn những người bạn, những người đã ở bên tôi trong lúc bối rối này. Tôi sai rồi!!!
    If one day I die... would you cry for me?
  5. tocgiothoibay

    tocgiothoibay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ta đợi đến 2giờ ở nhà mi , có cả Trân, Vy, Quân, Trung và Duy nữa. Vậy mà vẫn không thấy mi về. Mi đi đâu thế, bọn ta lo lắm.
    Nhỏ nè, dù sao thì cũng phải nói cho ta nghe đi chứ. Mi có bao giờ như thế này đâu. Ta biết mi là người cứng rắn và rất bản lĩnh, nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn thôi, đừng im lặng như thế. Ta biết mi đã tốn rất nhiều thời gian, rất nhiều công sức cho việc đó, nhưng đâu có nghĩa là phải vắt kiệt sức mình như thế. Nói đi, chỉ lần này thôi cũng được, nói ra cho nhẹ nhàng hơn....Còn hơn là cứ giữ mãi như thế, rồi lại bùng nổ, ...
  6. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    tới một người bạn không biết là ai...
    hãy giúp người đang cần đến bạn... dừng có chạy theo những cái bên ngoài... những niềm vui ấy... là của mọi người không là của riêng bạn.... hãy đáp lại tấm lòng cùa ai đó dành cho bạn....bạn sẽ thấy rất khác... dừng có chạy trốn nó... càng lẩn tránh.. càng tháy mình sống không thật...
    không biết phải nói với bạn thế nào.... chẳng biết diễn đạt ra sao cả... mất khả năng Tiếng Việt gùi... hichic....
    LOVE IS EVERYTHING
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi tìm bạn ...bạn lại tìm ta ... sao chẳng nói trước là sẽ tìm ... cũng chẳng nói giờ giấc gì cả ...
    ...Lại một đêm khó ngủ ... từ nay phải mặc áo tay dài thôi ...
    ...Bạn hỏi "dạo này có vẻ vui nhỉ?" "vậy sao? sao lại nói vậy?" "đoán thôi" "vậy á! Ừm ... bệnh mà buồn nữa thì kinh khủng lắm " -đang cố gắng -ko uống thuốc nữa - mệt thật - muốn quên nó đi ...
    Looking
  8. Flying_to_the_sky

    Flying_to_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Happiness is not here with me now... only worries, stress, sadness....
    The progress of disappearance has been started..................
    Hope to c ya all soon........................
  9. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Không biết phải bắt đầu như thế nào, với những người có "cái tôi" quá lớn. Chán thật!
    If one day I die... would you cry for me?
  10. break2

    break2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống mà ngày mai luôn là một ẩn số không thể hiểu nó là X ,Y hay Z nhưng nếu bằng chính bản thân ta tự biết ta như thế nào ,sống có thật với mình không hay la sự giả tạo ,hay chẳng qua trong nó có một cái gì tất yếu khách quan
    tui không quan trọng chuyện online,cũng như không hề trách một ai cả nhưng từ chính trái tim một con người không ai muốn sống trong sự cô đơn ,thêm một người bạn bớt đi một kẽ thù ,thêm một trái tim tình thương lại bớt đi một nổi buồn chợt đến ,cũng như thêm một sự sống trong cuộc đời >tôi cũng không nghỉ là bạn tin tôi ,tin những lời nói nhưng trước hết phải tìm hiểu bằng chính hành động <tui nghỉ dù chăng đi nửa ánh mắt thì không thể giấu đi được tâm sự một con người >thực tế mà nói :tôi cũng là một con ngưòi bình thường nhu bao người khác vậy thì tai sao bạn lại cho toi là một con ngưòi bất thường ,chằng lẽ những gì bạn có thể làm thì tui lại không thể ư<thật không thể hiểu được đó là cái triết lý gì ??
    tôi sống theo mọi người luôn hết lòng vì bạn bè ,luôn giúp đỡ họ trong nhửng gì có thể ,thế nhưng điều đó không có nghĩ là tôi phũ nhận chính bản thân tui ,Đúng sự thật thì lúc nào cũng phũ phàng cả ngay cả khi ta đề cập>nhưng tôi vận không hiểu ngay cả khi chưa nhận lấy Thực Tế đấy thì bạn lại tin vào một giả tạo sai lầm:chuyện Online
    tin tưởng vào nhau để cùng đi lên chứ không phải gặp nhau là để phản bác tại vì bất bình thường .Tôi có thể làm wen vâng..làm wen với nhửng ngưòi không bình thường để rùi khám phá ra nhửng cái mà nói thật tui vẩn chưa làm được .tui cũng dám chắc bạn cũng thế .Chưa trèo núi cao không thể bít núi cao hay thất ,không dò biển rộng cũng không bít biện rộng bao nhiêu ,con người mà thường hay bất công với chính bản thân mình lắm ,tự tôi thấy tôi cũng như thế
    hôm nay là ngày 22/4 ngày mai là ngày sinh nhật bạn tui ,tui vẫn không thể về để chúc sinh nhật nhưng tôi mong bạn sẽ hiểu cho tui ,không trách cứ tôi>chúc một tuổi mới tràn đầy niềm vui cũng đã gởi qua chương trình rùi >mong là sẽ tốt đẹp
    một tuần vừa qua ,bệnh hoạn mệt quá ,nhưng nhất là vẩn phải lên mạng đễ re mail cho các bác trong lớp cũ .xa nhau nhiều quá dễ sinh khoãng cách nhưng tất cả đều hiệu và dể thông cãm .vì là thường trực mà ,nhưng bù lại đựơc nhửng kẽ vốn dỉ trước giờ không hợp sao tự dưng hôm nay ăn nói lịch sự qá làm mình ngở ngàng?vì thế phải xem lại chính hanh động bản thân đưng thấy người ta có nhửng .. mà chấm dứt quan hệ
    thế còn bạn dễ gì bạn đã thông cãm khi online?
    cuộc sống mà >ai rùi sẽ đi về đâu ,chắc gì bạn đã có thể lo cho chính bãn thân mình ?
    cuộc sống mà muôn hình vạn trạng !
    trong khi sự thật rờ rờ trước mắt ,thế mà bạn lại kô hiểu ?bạn bị cận hay là vo tình ?hay là bạn khinh thường ai đó?
    hảy xem lại chính bãn thân minh trước khi nói một ai đó về một vấn đề gì ! cuộc sống mà
    tôi không muốn bạn tin tui để rồi đi đến hoài nghi,tui chỉ muốn bạn hoài nghi tui để rồi sau đó sẽ tin tôi chắn chắc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này