1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngoisaocodon16

    Ngoisaocodon16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Iya...
    Hontoo...Tsukarete....tsukarete....!
    ....
    Zutto takusan kane ga kakattta....
    Naze?
    Loneliness knows everything I keep inside...
  2. Flying_to_the_sky

    Flying_to_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    buồn... chán... chẳng muốn làm gì cả... một ngày chơi bời... chẳng làm được gì cả... tối nay lại đi chơi...............
  3. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    cả tuần ngồi ở nhà , online 16/24 hic....có cái assignment C++ mà làm mãi ko xong , thật là vô dụng hết bít .....chỉ toàn chat với chít ..... phải tự đánh vào đ....
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    Dù đã có lúc tôi cố quên cuộc tình
  4. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    " Ôi khi bên em thơ ngây mà dặn lòng dung nói ra, em con tim trinh nguyên vương tình sâu chất ngất, sợ nụ hồng phai mau, em hờn em dỗi anh mang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương thà rằng mình đừng nói ra để mai đây bên em ta chung về lối cũ, dù lòng nhiều đớn đau, yêu em từ lâu..."
    Tốt thứ 7,... BUỒN
    Nhớ về một người mà Ta đã từng thương yêu, nhưng là một tình yêu đơn phương, Ta buồn vô cùng.
    Giờ đây thứ 7 một mình Ta nhớ Người, Người ơi có biết chăng ?
    Đay là những dòng của một chàng trai đang buồn, mong các bạn chia sẻ hoặc cho mình một lời khuyên.
    Hoai Nam
  5. Flying_to_the_sky

    Flying_to_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    chan that, chang lam duoc gi ca..... mot buoi sang troi qua mot cach vo cung lang phi, nhung biet lam sao duoc... bai tap kho hiu qua... chieu nay lai di choi, may ra..... cu hi vong nhu the di..... buc quaaaaaaaaaaaaaa.......................
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nói gì nhỉ ?!
    Buồn trăm năm ... sầu một kiếp
    Vui bất chợt ... Mừng khoảnh khắc
    Ặc ặc ....sến ....
    Looking
  7. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    thèm ngủ...
    thèm ăn..
    thèm đi chơi..
    thèm..... nghe ai đó hát...
    thèm làm một bài tập chạy ngon lành...
    và thèm....
    làm cái nào trước đây.. chậc chậc.. khó thật khó thật.....
    LOVE IS EVERYTHING
  8. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Ố là la...! Hôm nọ mình hông đi cổ vũ đá banh được. Mình có...nói một câu wa chat mà...hình như chỉ có Lac và conoc bít thui! Nhưng...hông ngờ...nó...hiệu nghiệm wé,linh như miểu dzậy đó! Hihihi...Còn hôm ni thì có đi cỗ vũ, kết wả 83 Sì Gòn thắng! Dzậy..chứng tỏ...cái câu hôm nọ mình nói wả là...linh thật. Hông bít...điều đó xãy ra...có phải là do mình hông nhể?Tự dưng..mình tự hào với phán đoán của mình wé đi mất!
    Ngày tình iu tìm đến chúng ta, em nào đâu có hay...
  9. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    chán lắm... có người bảo nhóm mình chơi chẳng vui... có lẽ đúng thế thật... buồn lắm... nhớ hồi năm 1 chơi vui đến đâu thì bi giờ chán đến thế... cố níu kéo để cho cái khoảng cách ấy không lớn ra... nhưng rùi có vẽ như vô vọng... trong nhóm có người có thể sẽ phải di xa... người ấy cũng có mong mún như tui nhưng... lực bất tòng tâm... vì sao ư???... có lẽ cái "tôi", cái "bảo thủ" trong từng đứa quá lớn... nó làm mọi người cảm thấy khó khăn để hiểu nhau... mà cũng khó trách... mỗi đứa một tính... nhiều khi trái hẳn nhau... đứa không thích bon chen nhưng đứa thì có tham vọng... đứa thì cầu toàn... đứa thì dửng dưng... đứa thì quá quy tắc... đứa thì quá cẩu thả... đứa khoái nhạc êm dịu... đứa thì chỉ đùng đùng những giai điệu rock... thế đấy... mặc dù có hơn 1 năm chơi với nhau, thân thiết đến thế... nhưng bi giờ sao cảm thấy mọi chiện quá gượng ép và nặng nề... ngay cả cái định nghĩa của nhóm đối với từng đứa cũng khác hẳn nhau... đối với tui và thằng bạn thân thì nhóm chỉ gồm 5 đứa... nhưng đối với những đứa còn lại... thì đến 6,7,... nhiều hơn nữa... tui thật sự cảm thấy không được thoải mái khi có những người khác ngoài "nhóm" của mình... ích kỷ quá chăng?... nhiều lúc nghĩ lại, thậm chí thấy mình không còn nằm trong nhóm... mình ngồi đó nhưng dường như không ai chú ý... mình chỉ là cái bóng mờ mà thui... nhưng vẫn dẹp cái mặc cảm ấy qua bên, cố làm cho mọi người thân thiết nhau hơn... nhưng mèo vẫn hoàn mèo... có nên tiếp tục chăng???... chẳng biết đến khi người kia đi xa rùi, cái nhóm này nó sẽ trở thành thế nào... nghĩ mãi vẫn chẳng biết phải làm sao đây... mình chẳng muốn bỏ cái nhóm bạn nhiều kỹ niệm này... nhưng mình cũng không biết làm gì hơn... buôn xuôi chăng???.... ngao ngán quá... ước gì có người chia sẽ...
  10. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Dự báo tương lai gần: tối nay nghe chửi tập thể. Hic, nghĩ đến nổi da gà hết trơn. Bớ... Atulavuong, bớ... Lắc, cứu tui. (hì hì, kiu mấy người ở xa thì còn có cơ may được cứu, kiu mấy người ở gần, chắc chắn sẽ bị... chửi tiếp!)
    If one day I die... would you cry for me?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này