1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoibatkhuat

    nguoibatkhuat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Muốn có ai sẻ chia tâm sự !
    Muốn có ai thương yêu mình , lo lắng cho mình !
    Nói chung là muốn yêu !
    Nguoi bat khuat
  2. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    còn có vài ngày nữa để nộp bài Fox... chưa làm gì cả... biết làm sao bi giờ... chiều nay chẳng biết có đi học không... chán quá nè... hum bữa tưởng trời mưa... mà cuối cùng cũng chẳng thấy giọt nào... bùn lại càng chán...
  3. Flying_to_the_sky

    Flying_to_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    chà chà... chuyện gì thế này ??!! mới có hai ngày ko lên mạng... thui kệ... chuyện của người ta... không nên xen vào làm gì...
    còn tuần này là khá rảnh thôi, tuần sau thi, tuần sau nữa thi mất tiêu rồi... hic... hic.... thời gian nói chuyện với người ta ít quá... biết làm sao được, ráng chịu thôi......
  4. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày mấy nhỉ? Mọi chuyện hôm nay sao lạ quá? Một người thân thiết nữa lại ra đi mãi mãi.
    Thân mến
  5. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Gì mà ra đi mãi mãi ghê vậy? :-p
    Tui nghe nói lúc con gái đang có nỗi buồn xa vắng một người thân nào đó là cơ hội để các bậc nam nhi lấp chỗ trống cũng như lấp nỗi buồn đó :-p
    <- Lac voi Pascal đâu rồi, mau nhào dzô... :-D
    .:: If you can understand the me than I can understand the you ::.
  6. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Đêm ni, trùi đầy sao!
    Mình lên nét, trả lời bài tra khảo.
    Nói nủa chừng, mạng out đột ngột.
    Trùi ui...! Tui tức wé...vẫn chưa kịp sendddddddd.....

    Ngày tình iu tìm đến chúng ta, em nào đâu có hay...
  7. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    trời mua tầm tả... lâu lắm rùi mới có được cảm giác thoải mái khi đi dưới trời mưa như rứa... mà tối ngủ cũng ngon hơn nữa chứ...
    đi coi 83 đá banh... ngứa chân tay lắm... không kiềm được lòng... thú tính nỗi lên... la hét um sùm, ỏm tỏi, búa xua...nhớ hồi cấp 3... tung hoành ngang dọc... từng là cầu thủ có tiếng muh... ai thấy mình mà chẳng túm đầu vào "đánh thuê"... đã bao lâu rùi mình không đá lại nhỉ... à hồi trước Tết có đá 1 lần...
    MU vô địch rùi... lại thim một niềm dzui nữa...
  8. tocgiothoibay

    tocgiothoibay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    22h30, thứ bảy.
    Điện thoại reng, giật mình. "Mày rảnh không- chi vậy- tới bệnh viện với tao đi- hử, ai bị gì vậy- tao chứ ai", lo quá trời. "Mày ở phòng nào- phòng sang nhất, hiện đại nhất bệnh viện á- trời, cái con này, nói rõ hơn chút coi- ừm, thì phòng cấp cứu á!".
    Hic, gọi cho 5 đứa còn lại, cũng may là tụi nó đã về tới nhà. Cả lũ kéo vào bệnh viện, náo loạn, cũng may là không bị đuổi.
    Mi bị gì nhỉ? Kiệt sức vì làm việc quá tải. Có cần phải... nhảm nhí thế không? Mi đâu cần phải làm nhiều như thế chứ. Bọn ta lo muốn điên. Mấy đứa con trai cứ đi ra đi vô, mặt mày căng thẳng. Mi bị vậy thì còn ai làm quân sư cho tụi ta chứ.... cố lên nhỏ ơi...
    Vậy mà còn cười được, không sao đâu mà, mi lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng lo cho người khác mà chẳng lo cho mình, bực thật. Nhìn mi ngủ ngon lành, thương thiệt, cái này là do mấy đứa con trai nói nha, Cố lên nhỏ ơi, không thể cứ như thế này mãi được. Chưa có đứa con gái nào cứng đầu như mi hết!
  9. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá, hôm nay chưa đựơc ngủ, chưa được ăn nữa, tại vì chưa làm bài xong. Chán thật. Vậy mà cả đêm hôm qua rảnh quá trời! Vậy mới tức.
    If one day I die... would you cry for me?
  10. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    mùa mưa gùi...
    thích quá.... lần dầu đi trong mưa như thế... thích không... thích lắm... khoái muốn chít... chứ còn thích nỗi gì...
    không lạnh lắm.. ừ mưa dầu mùa mà....
    rồi SG sẽ có những cơn mưa bất chợt... người vội vã... ta lăn tăn chạy trốn mưa... mưa nhòe kính... mưa ướt tóc mai... mưa làm ta bâng khuâng kỷ niệm một thời.... sứ trắng rơi đầy con dốc.. cùng bọn bạn ngắm trời .. mưa buồn mà thú vị lắm... dứng nơi dầu dốc.. thỉnh thỏang.. ngắm xéo qua bên lớp mí chàng trai... cái lớp văn.. vốn toàn nữ nhi.. dã cô dơn lại càng lạnh hơn trong những chiều mưa.. như thế.....
    nhớ quá 1 thời là con nít....
    LOVE IS EVERYTHING
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này