1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    đã 3 ngày hơn trôi qua ..... hờ hờ .. chỉ mình mình lo lắng , đau khổ ... còn người ta thì sung sướng , hạnh phúc ........ kể ra mình ngu lắm cơ .... tại sao phải đi lo lắng cho người dưng nước lã như thế ... người ta bảo sẽ call cho mình , đợi mãi ... cũng ko thấy ... Chị T bảo .." Không gọi là tốt , em phải mừng mới đúng " .. nhưng mình lại thấy lo ... nhỡ người ta tai nạn hay bị gì thì sao , người ta nhỡ bùn quá mà bị gì thì sao ??
    nghĩ thấy xót xa cho người ta lắm ...... Cố gắng xua ý nghĩ đó đi ... nhưng không nổi , quyết tâm call ... 1 lần thôi ... uh , chỉ 1 lần .. call vào giờ mami người ta có nhà ấy , nếu gặp mami của người ta thì sẽ hỏi thử ... hic ai ngờ gặp đúng người ta .. hic .. hoá ra chả làm sao cả , giọng nói vẫn vui vẻ ..... mình cúp luôn máy ........ Thôi thế là yên tâm , không áy náy , không vướng bận gì nữa ....... Vĩnh biệt nhé ... dòng chữ trên trần nhà vẫn chưa gỡ xuống ... thôi thì để chiều nay gỡ vậy
    Hì , định đi khám bệnh , mà thôi , lười quá , kệ nó đi .. tý nữa call cho chị Trúc bảo xe hư nên không lên khám được ... hì hì .... Kệ quách nó ... Chả chết đâu mà sợ
    Đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục..Đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  2. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi mình hông có gõ NHẬT KÝ vào BOX 83! Hihi...hôm ni...có một điều làm mình rất dzui. Mình tự cảm thí rèng...Mình cũng góp một cái gì đó vào BOX 83 để mọi người dể nhận ra, xung wanh mọi người còn có BOX 83 rùi!
    http://www.ttvnol.com/ttvnlife/topic/197682


    Ngày tình iu tìm đến chúng ta, em nào đâu có hay...
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    đã qua rồi những kỉ niệm dấu yêu , nhớ hắn làm sao nhưng làm gì bây giờ , thế giới của mình thời gian này là học và hoc thôi , mình ghét mình quá , mình đã làm hắn buồn , làm cho một người đau khổ rồi ,sao mình lại làm thế dù không muốn chút nào?
    tim anh là của em
  4. OwlBlaster

    OwlBlaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ...Ngoài trời gió lớn quá... mấy tàng cây nhìn qua cửa sổ như oằn mình chống lại một sức mạnh gì ghê gớm lắm... lá xào xạc... lại nhớ đến thưở xưa... thật ra cũng chẳng xưa lắm đâu, nhưng những gì người ta không tìm được nữa thì có thể gọi là xưa... xưa như chẳng bao giờ tìm được nữa...
  5. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Cú huh??? mày mò qua đến tận đây sao???
    Sáng ni SG mưa lớn quá... lười... chẳng muốn đi học... nằm nhà... hôm qua vừa thi xong môn hắc ám... lạy trời cho con qua... không muốn gặp cô Ẩn lần nữa... hic
  6. tinyfantasy

    tinyfantasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    AAAAAAhhaahhhhaaaaahhhhhhhhhhhhhhhh..............!!!
    sao thấy ghét chính mình như thế........
    chỉ việc quên mà cũng không thể
    trời đừng mưa nữa , Trời Ơi!!!!!
  7. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    mừng sinh nhật nhỏ.. mừng nhỏ 20...
    LOVE IS EVERYTHING
  8. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    sáng dậy thật sớm để đi học, mưa to quá làm mình ướt như chuột, chạy về nhà thay đồ. Đến lớp, được nghỉ ----> ngày gì thế nhỉ???
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  9. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    nhức mình nhức mẩy... hay vui chi cho khổ nè trời... hic
  10. Flying_to_the_sky

    Flying_to_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thi cử xong hết..... term break... chán không chịu được... chỉ còn lại mấy mống... muốn về VN nhưng lại sợ tốn tiền, thế thì thôi vậy...
    bạn bè thân thì đi về hết, thậm chí còn có đứa never return nữa........ buồn.... chấp nhận thôi... đời là thế...

    MLV
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này