1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Hic hic , ko cám ơn HTH lấy 1 tiếng cơ chứ. Thôi thì không cám ơn cũng chẳng sao miễn là có người vui vẻ là được rùi.
    =================
    Học,học nữa,học mãi.
  2. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    "Bạn thân ơi...tôi muốn nói, rằng wanh ta không ai lẻ loi..."
    "TA thầm cảm ơn tất cả"...
    Định là...nhưng...!!! Tuy hông nhắc tên nhưng...chắc...bạn TA sẽ hiểu...


    Ngày tình iu tìm đến chúng ta, em nào đâu có hay...
  3. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì em đã hiểu vì sao thú hoang cứ chát với em 5 phút là im re,thì ra la vừa viết bài vừa chát :lol
  4. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tham wan chuồng Ỉn! Mình đã..bắt gặp ngay một cái nick thật...ấn tương hơn lả nick mình! Bạn ấy...thế nào nhỉ? Để...mình thử làm wen bạn ấy xem sao?

    Rùi từ đây...em xin hứa iu mình anh...
  5. tinyfantasy

    tinyfantasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    đừng nghĩ, đừng nhớ, đừng tiếc
    tât cả chỉ là quá khứ...
    sao thế... đừng tức giận thê chứ tim ơi
    lại nữa... ***g ngực kia sao cứ bồn chồn
    đừng thế nữa... xin chung mày, hãy để tôi được một chút tự do, dù nhỏ nhoi; để thở, để nghe âm thanh khác ngoài chúng mày... tiếng lòng của ta ơi
  6. Ngoisaocodon16

    Ngoisaocodon16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thế là...từ hôm nay... nick này...
    Tiếc quá !
    Loneliness knows everything I keep inside...
  7. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Tui mới phát hiện được là trong lúc chờ email, người ta hay có hứng làm thơ. Chờ email của TDCT mệt quá, làm thơ một cái coi (cấm cười, níu có cười cũng xin vặn volume nhỏ một chút )
    Đêm
    Cô đơn
    Có vì sao nào rơi
    Cho tôi ước
    Một ngày
    Em trở lại
    Vẫn nụ cười
    làm tim tôi ấm mãi
    Ánh mắt rạng ngời
    Vai khẽ chạm bờ vai
    Được PTK83 sửa chữa / chuyển vào 04:21 ngày 01/06/2003
  8. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    - ngày đầu tiên trở lại sau 1 thời gian gác kiếm.
    - hôm nay lên nhà đứa bạn học chung suốt 7 năm... nó vừa đi P về... trông nó vẫn thế.. vẫn đáng yêu như lúc nào... 1 năm rùi chẳng gặp nó... cũng 1 năm rùi chưa hề cùng lũ SND ngồi lại 8 như thế này... nhớ quá.. nhớ những **** sáng 15' đầu giờ cũng lảm nhảm... cũng bày trò... cả lớp 28 mống... hic... 2 năm rùi đấy...
  9. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong!
    Bắt đầu từ hôm nay baby được tự do, tự do baby nhảy, tự do chơi bời mà không bị ai quản lý hix hix . Thật đơn giản baby vừa thất nghiệp.
    Trời không sợ đất không sợ ===>>>>chỉ sợ không có Tiền
  10. copsaurang

    copsaurang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    rầu quá trời ơi. Sao chưa tới 12h mà không còn ai trên này vậy hả trời. Để 1 mình tui không biết viết gì ở đây nữa. Thôi đi học bài vậy, sắp thi rồi. Chào .
    Sao hôm nay mình tửng quá ta???????????? ( chỉ có trời và em mới hiểu)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này