1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    -ngày mai là Têt Đoan Ngọ (mùng 5/5)... được ăn cơm rượu... được ăn xôi vò...
    Được nobbig sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 03/06/2003
  2. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    " Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn"
    (Xuân Diệu)
    Nó đang thi - lò mò wa tìm nó mí lần đều không gặp. Học thi gì mà long nhong suốt thế?
    Dạo này - phí phạm thời gian quá.
    Thân mến
  3. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đà Lạt mưa ! Buồn !
    Đàn bà là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.
  4. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    - khó hiểu... tại sao cứ như vậy mới được... người ta coi nhiều thứ còn trên cả bạn bè... tại sao cứ phải gấp gáp như thế... không chừa ra cho bạn bè một chút thời gian nào sao... hay tại mình chưa rơi vào tình trạng như thế... cũng chẳng biết... chưa bao giờ thấy thất vọng về bạn bè như lúc này...
    - sáng sớm ra đường là gặp chiện bực mình... tại sao bất cứ người nào khác đến trể chỉ cần cười 1 cái là mình thấy chẳng còn gì phật lòng... còn mình thì ngược lại... luôn bị lãnh "đòn thù" khi đến trễ... mặc dù mình rất ít khi đến trễ... hầu như luôn nghiêm túc trong giờ giấc... con người khó vị tha đến thế sao??... cuộc đời bất công đến vậy ư... chiện nhỏ nhưng nhiều quá rùi... không chịu được nữa... khi người khác đến trễ mình thắc mắc là người ấy có bị sao không hơn là bực mình... khi người khác đến trể mình luôn nói rằng mình cũng vừa mới đến để người ta không phải áy náy... mình nghĩ như vậy nên luôn muốn đúng giờ... vì sợ người khác cũng nghĩ như mình... vậy mà... lúc nào cũng thế... lần nào đến trễ thì y như rằng... bị nhìn bằng con mắt hình viên đạn... hết lườm rùi liếc... nói bóng gió... giận lẫy... đủ trò hết... mặc dù số lần đến trễ rất ít và lần nào cũng có lý do bất khả kháng...
    - hôm nay sẽ là một ngày chẳng ra gì........
  5. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    -mọi chiên rùi cũng qua... mình mừng vì cái cảm giác ấy không còn tồn tại nữa... đối với mình hiện giờ bạn bè luôn là 1 trong những phần quan trọng nhất...
    -ngày mai lại thêm 1 đứa nữa về... hứa hẹn hè này sẽ có những buổi vui chơi vui vẻ... phải cố cho xong các môn còn lại... để an tâm mà giải trí... khì khì
  6. Flying_to_the_sky

    Flying_to_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    một ngày buồn hơn mọi ngày... ( ngày nào mà chẳng buồn... )
    không email, không offline mess..... ngay cả một dòng nhỏ như mọi ngày cũng không nốt.... tối nay vẹ phải gọi điện thôi... hic..... chơi sang quá....
  7. khanhcho

    khanhcho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    11-06-2003
    sáng: bình thường
    trưa: bình thường
    chiều: nhức đầu wá!
    tối: bị điên, chắc lên cơn dại...
    tránh xa tui ra!!!
  8. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Viết gì đây? Nhiều quá không thể viết hết hay là chả có gì để viết? Cảm thấy vô dụng.
    Thân mến
  9. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Tội Hiệp sĩ lợn quá đi à ???Khi nào rảnh tới nhà em chơi ,dạo này ông Atuala đi rồi ,chẳng biết nói với ai cái gì cả,buồn gần chết,sáng nay đi học cũng đỡ được phần nào
    Thanks hiệp sĩ lợn về tất cả
    Kí tên: kehuydietthegioi
    What can I do to make it up to you
  10. dethuong84

    dethuong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Gửi ông anh Đáng ghét
    Anh đã làm em giận , và em củng làm anh giận , chẳng biết giận vì cái qoái gì , anh định yên tâm học thì nói em một tiếng em sẻ không làm phiền anh nữa nhưng sao lại nói em dễ ghét , không ưa nỗi như thế chứ , hic hci làm em mất bình tỉnh mà nói một lèo rùi anh kiu vậy giận luôn hen rùi out hu hu anh 2 ui , đừng có giận em không thì em xã bồ anh 2 ra luôn đó ....................anh em mình thi xong em tính xổ với anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này