1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp nhóc ghê , bữa đó chị làm em buồn quá hả? Xin lỗi em nhé , chị đang bị bệnh nên thấy mệt ...với lại hôm đó tiễn anh Bảo , đột ngột quá nên chị không thấy vui vẻ gì cho lắm , làm em buồn lây ...
    Nhớ mọi người quá đi mất
    Lại thêm một đêm không ngủ được , tối hôm trước cũng lò dò 3h mới đi ngủ .Đêm qua không tài nào ngủ được .Bệnh mệt chết đi được , học bài sáng nay đi thi ... nghĩ thôi tạm thời học đến 2h rồi tắt đèn đi ngủ . Thế mà loay hoay thế nào cũng đến 3h sáng , hình như có đá banh , bố đang xem thì phải , lâu lâu lại liếc qua , chẳng có gì hay cả , không phải Brazil đá , mà sao dạo này Brazil đá yếu thế không biết , chán cũng chẳng muốn coi . Trời thì nóng kinh khủng nhưng phải đắp mền cho mau hết bệnh . Hình như trời nóng quá đáng thì phải . Bố đã đi xay đậu rồi . Em và mẹ thì đang ngủ, cả nhà ai cũng bệnh , chán quá . Chắc tại mình lây sang cho mọi người . Có lỗi thật . Hơn 4h rưỡi rồi , ngồi dựa vào góc tường , đầu nhức như búa bổ , cứ ngồi trong đêm như vậy đến 5h rưỡi thì bố về . Thôi chuẩn bị đi thi thôi .
    Đi sớm hơn nửa tiếng , lâu rồi không đi xe , ê cả lưng . Qua kiu và định chở G đi luôn thể . Mà hình như nhỏ bỏ thi , vậy để nó ngủ thì hơn. Hình như học kỳ này 3 đứa đều làm bài tệ . Chán thật .
    Câu hỏi thầy ra dễ vậy sao mình không thể tìm câu trả lời cho đúng nhỉ . Lại thế nữa rồi . Cái câu hỏi tưởng chừng khó nhất , vậy mà mình trả lời thật nhanh gọn lẹ chính xác . Thật không thể ngờ .
    Còn một môn thi cuối cùng nữa là xong , cố gắng lết vậy .
    Mong rằng tối nay có thể ngủ được .
    Looking
  2. child_squirrel

    child_squirrel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    thiệt lau òi hỏng có viết NK, đúng là đã lâu lắm òi ...
    OX à, bx biết OX quí BX lắm, ai cũng bít thế, ít nhất là msb, TK, rin, cả taka nữa, bx chẳng nói trước gì được, ox cũng thía mà... cứ như ai nói ấy, nên gặp 1 lần, nhé ox, cố gắng vào sg với bx nhé... bx bít ox quí bx lắm, vì thế, bx cũng rất quí ox, mà hỏng lẽ mỗi lần ox gặp bx chỉ nói có nhiu đó thui sao? còn tin nhắn nữa, ng` ta chờ tin nhắn sốt cả ruột thía mà lâu lâu mới nhắn được 1 lần... như hum trước dt hít xìn thì làm seo bx nhắn lại được chứ :( phải nhắn thường đi... :D còn nữa ox à, đừng có bắt cong ái nói là "nhớ" đấy nhé :P hì hì
    Mi... ta ghét mi lém... :( mi làm ta hụt hẫn bít bao... nhiều lần từ trên Tn về, ta đã đi 1 vòng lớn để ra chỗ của mi, ta thảnh thơi vậy à? mi biết, ta biết, bé kid biết, cả abe cũng biết, rồi sil, rồi boo, nhiều ng` biết quá, đến nỗi bây giờ ta chẳng biết mi xem ta là gì nữa... bực .. bực quá! mi nhớ cô ấy, còn cô ấy lại nhớ ng` bạn đã mất? ta chẳng làm gì được ngoài chuyện an ủi mi, kể chuyện cho mi nghe, kể về mọi ng` xung quanh, nhưng câu chuyệnt hường tình với những ngụ ý nho nhỏ... có lẽ vì thế mà ta đã nói quá nhiều chăng? ta chẳng giống ta nữa... có cái gì đó khác khác, ta chẳng rõ và ta cũng không mún biết... ta thà cứ nghĩ rằng mi là 1 ng` không qen bít còn hơn cứ nghĩ quen biết để rồi khi mi gặp ta lại như gặp.. quái vật...... ta từng cười thầm, chẳng rõ vì sao ta lại quí mi? vì mi có cái gì đó... mi có 1 con tim nhạy cảm và yếu đuối, tại sao cô ấy chia tay với mi? cũng lý do đó, cái lý do mà ng` ta đã từng nói với ta, 1 vài ý kiến nho nhỏ, 1 đôi lần ta thấy được mi rất tốt... mi nhạy cảm hơn ta tưởng nhiều, và vì thế đã đôi lần ta tự hỏi thế mi đã bao giờ nghĩ ta nghĩ cái gì chưa? một tình bạn có khó quá cho mi không? thật shock biết bao khi trong đám bạn nhận cái ngày đó mi đã không gọi ta 1 tiếng nào... ta đã từng nghĩ ... mà thôi, có lẽ cũng chẳng có gì đáng để nói đến...nhưng ta đang nhớ đến cơm fá lấu - cái món tình cờ ta biết được mi cũng foái eng k0 như nhiều tên con trai khác... có phải là tình cờ? nếu như có cơ hội Thượng Đế làm ơn cho ta biết mi đang nghĩ gì? mi đang xem ta là gì? và làm ơn, đừng bao giờ nữa, đừng bao giờ mi làm ta shock nữa....
    huhuhu... mẹ iu, sao lại thía này, con rất muốn ra HN ngay tháng 8 này, vậy mà mẹ lại không cho đi, bà nội cũng không muốn đi, vậy là tiêu rồi, sau tháng 8, 1 ng` đi Ấn bao giờ mới gặp đây, 1 ng` đi Pháp cũng hỏng biết bao giờ mới gặp lại, còn 1 ng` đi NZ cũng chẳng bít khi nao quay trở lại... :(
    Buồn quá... tháng 6 này thật nhiều điều đáng buồn... quá nhiều cú shock... vậy mà hình như chẳng có ai có thể giúp mình chia những cái thứ đó ra... mình chẳng thích như bé w rạch tay nhiều lần rồi thì việc đó quá nhàm, chẳng phải nó khó khăn gì, nhưng như cái lần lúc ấy để rồi để lại trên tay 1 vết sẹo trong khi vết thương ở tận đáy lòng vẫn còn thì liệu nó có ích??? Mình từng nói với bé w rằng việc đó là vô ích? có thật là thế không hay thật sự nó có một tác động nào đó!... nhưng những tác động khác sao mình lại không biết được nhỉ? nếu có thì ngày xưa đã không...
    Quí.. có nhiều dạng quí. QUí - em, quí - bạn, quí - bạn thân, quí - ng` thân iu, quí - ng` iu, quí...
    yêu quá nhiều ng` thì chia sẻ con tim cũng thật rắc rối...
    Em bải hong vào đây nữa nhưng liệu có thật thế không? nhưng thực sự chị chẳng mún em biết, thực là chị chẳng mún em làm mai gì cả, cả "nó" cũng hong thích mà, và hình như cả chị cũng chẳng thích nữa... nói thẳng ra thì em sẽ giận, biết thế, thôi đành nói ở đây, chỉ hy vọng em đọc em sẽ hiểu... không phải việc gì cũng nói cho ng` ta biết cả đâu và em nên chú ý đến cảm nghĩ của ng` bên cạnh... việc nào ra việc đó, những điều xảy ra bên cạnh đôi khi quá nhiều làm cho bản thân trở tay không kịp, có ai biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này đâu???
    ---Khuya quá... 11h rưỡi gòi... a2 đang bệnh? mình cũng đang bệnh, khan cả cổ mà còn cố rống cho thống thiết, toàn là bài cao tông không nữa chứ, tắt tiếng gòi...
    tự nhin ngồi nghe lại nghĩ đến tên béo méc dịch kia nữa chứ... nhớ giọnghat1 của hén wé, tên mashimaro béo ú, hum qua mới gặp hén, hén béo hẳn ra, 1 tên mashimaro đáng ghét :D nhưng hình như chả ai ghét nổi hén cả! kid ù dựa vào vai thủ thỉ "nhớ a quá... nhớ mashimaro đáng ghét..." chao ôi... lại bài tình yêu mong manh nữa chứ... 2 tiếng "thùy dương" nghe sao mà sướng lỗ tai, nhưng nếu là do hén hét thì... thiệt là đã...
    *** tâm trạng hỏng ổn định, 1 ng` có tinh thần hỏng ổn định như mình hình như hơi kì quái...
    @ all: níu như ai có chat với tui thì tui có nói gì quá quắt bỏ qua nhé, đang có vấn đề nên cái đầu cũng có vấn đề và ăn nói cũng có vấn đề luôn! :D
    heheTui là con thằn lằn đây
    huhu Mà là thanlantrongketcua
    Được child_squirrel sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 23/06/2003
  3. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    -mai thi môn cuối... hồi hộp... bài học chưa kỹ... lạy trời...
    -vi tính... nghĩ quá trời... không biết có bị cấm thi không...
    -chán nản... mún rời xa TP này... muốn trốn cái nóng bức... cái bon chen... mún tìm 1 nơi... mún di dạo 1 mình... mún nghĩ ngơi... càng ngày càng bị đè nén bởi bao suy nghĩ lo lắng... đầu cứ muốn nổ tung ra...
    -"nắng có bùn bằng đôi môi em... mưa có bùn bằng đôi mắt em... "... hic... nhạc gì mà thảm não thế... hic...
  4. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm wa tới giớ, bao nhiêu chuyện bực mình - sao muốn chửi wá. lfkgjslkjf@##%#$%!!@#$%#%!$@#JFSAKJ!%#$%#!$%$%^@#$^$%#%@$
    Thân mến
  5. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua :
    8 chum rượu ta + 2 ly Johny Walker pha Coca + 1 lon bia loại nhẹ + 1 chai bia bình thường + 2 ly rượu Gin pha soda ==> bé Lắc say , đi lắc qua lắc lại , nói chuyện trong trạng thái bay bổng , ko bít trời cao đất rộng .... ( nhưng vẫn chưa nói nhảm ) ....
    Lên phòng ngủ , bật laptop lên nhưng ko vào Windows được vì ...gõ password 3 lần vẫn chưa đúng hì hì ( chóng mặt wá rùi kekeke ) , phải nhờ ông bạn gõ dùm ( xấu hổ thật ). Vào net chỉ còn bít check mail thôi chứ ko còn tỉnh táo để vào TTVN nữa. Đi rửa mặt , lúc quay về phòng thì ....vào nhầm phòng người khác ....chẹp .....Leo lên giường nằm được 15 phút thì ....bụm miệng vụt chạy tới bồn rửa mặt ..... ói từa lưa ( cũng còn thấy đường chạy tới bồn nước là còn hay đấy ) rùi leo lại lên giường làm 1 giấc tới sáng .....
    Lần đầu tiên bé Lắc say như thế , cũng may là xỉn nhẹ thôi , chưa đến mức ..lose control kekeke ....lần thứ hai trong đời ói vì rượu .....
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    Dù đã có lúc tôi cố quên cuộc tình
  6. qantar_munani123

    qantar_munani123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Điên thật, lại nổi loạn nữa. không thể như thế được.
  7. ke-doc-hanh

    ke-doc-hanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Cụp ..... cụp .... rắc ..... tiếng gì như tiếng xương mình kêu ý nhảy,nghe êm ái làm sao.Hic cuối cùng cũng giải quyết xong đống của nợ đócứ tưởng việc đáng sợ nhất trên đời là .... lau nhà và rửa bát.Hoá ra mình nhầm,giặt đồ còn kinh khủng hơn nhiều.Chẹp,phải update lại danh sách những công việc gây đau khổ của mình thui .Tự nhiên nhớ lại vụ giặt quần áo của Huỷ Diệt đệ,chẹp ... tội nghiệp thằng bé ..... mình 2 tháng mí giặt 1 lần mà đã vậy rùi chứ thằng bé tuần nào cũng phải giặt,tội nghiệp thật
    Ôi cái cuộc đời này!! .......
  8. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có 4 ngày để học bài thi thế mà mất hết 2 ngày đi khám bệnh , xét nghiệm ...không biết hai ngày còn lại thì có vấn đề gì nữa không ? Bệnh gì mà không chừa thời gian cho nghỉ ngơi nữa . Đang tranh thủ chờ lấy xét nghiệm mà lên mạng đây , gần bệnh viện . Còn 2 tiếng nữa , lâu quá đi thôi .
    ..........

    Con xin lỗi bố mẹ, con lại làm bố mẹ lo lắng nữa . Con vô dụng quá . Con không hiểu tại sao mình lại tồi tệ đến như vậy . Con xin lỗi .
    Looking
  9. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    phù..phù..cuối cùng cũng thi xong! mình cũng giỏi đấy chứ chỉ mới thi lại có 3 lần..hhehe...lang thang trên internet, chán quá không biết làm gì! vào google search coi có forum nào mới không thì thấy site TTVN! à nhỉ, cũng hay vào thử xem!..hì hục đăng ký nick..finish! thông báo email đả có người sử dụng..quái nhỉ ! ai cà..ahehehhe..thì ra mình có đăng ký nick ở đây lâu lắm rùi mà quên..hic..hic..không biết gọi là mới hay củ nửa đây...bây giờ là 2h sáng!..nhớ em quá Quyên ơi! cô bạn hồi cấp I của tui..hic..hic..
    Tui là ai???
  10. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu mấy hôm nay bị cái quái gì nữa,mới lên đây có 2 tuần và 3 ngày mà mình đã xài hết 500 tiền dằn túi + 400 tiền ăn,kinh quá,mà mình cũng đâu có làm gì mà dữ vậy,cũng chỉ uống nước và vào nét thôi mà,chẳng hiểu tiền nó ra đằng nào nữa,người ta đi làm cả tháng mới được khoảng 1T à,thế mà mình chỉ có 2 tuần và 3 ngày mà hết 900 rồi.Đáng sợ ,đáng sợ,ăn tiêu kiểu này quen tay sau này mà nghèo chắc tiêu quá,à quên trên này thỉnh thoảng còn có vụ tiền phạt nữa chứ ,mình mới ở 2 tuần thì 2 lần bị thổi rồi,1 lần thì đi vào đường không được rẽ trái,không có chứng minh,hết 100,lần 2 :vượt đèn đỏ,xài bằng giả thêm 100 nữa,oé kinh quá đi
    Mà cũng xui quá chứ,bắt nhằm ngày thứ 2 mới có tiền chứ nó bắt vào thứ 7 thử coi,để xe cho nó thu luôn rồi:lol ,bây giờ sống sao đây trời.Còn 3 ngày mà trong túi chỉ còn 50.000 :lol,tiền ăn 1 ngày 3 bữa,3 ngày 9 bữa + tiền đổ xăng + tiền gửi xe + tiền mua báo + tiền uống nước + ?cả trăm thứ để cộng hehe mà ở đây ăn 1 bữa rẻ lắm cũng 8.000 mà muốn rẻ nữa thì đi thêm chục cây ra Tân Bình rẻ lắm có 4.000 à,mà tiền xăng chắc cũng bằng tiền dư quá,riêng tiền cơm: 9x8.000 = 72.000 rồi mà mình chỉ còn 50.000 âm nặng quá đi thôi ,giờ thì chỉ còn biết trong vào 8 gói mì của gia đình gửi lên và 6 gói mì của thằng bạn tiếp tế để sống hết tuần này,nói thẳng ra thì không thể chết đói được nhưng kham khổ quá,ăn mì gói kiểu này chắc 1 tuần sụt 1 kg quá,ở đây 3 năm chắc mình thành mắm quá :lol
    Bây giờ đã 12 giờ đêm rồi,con đói lại nổi lên,công nhận mình vẫn còn hên,hôm nọ dặn thằng bạn là muốn thử coi mì tại VN và Úc nó khác nhau thế nào thôi,nói chung là chỉ muốn thưởng thức mì gói,còn hôm nay là ăn mì để tồn tại,mà cũng lạ quá :trong 6 gói nó gửi về sao lại có 1 gói đề là Maggi nhỉ,chữ Maggi thấy quen quen?Cái đó để hạ hồi phân giải?bây giờ ăn cái đã ?hehe?để ăn xong rồi type tiếp,oa ,mì thì bóng loáng,bột nêm thì thơm lừng,mà chỉ có 1 gói bột nêm à,không giống VN lắm:lol để thử coi sau khi chín có giống mì VN không ???hehe Coi lại kĩ rồi Made in Aust?(mấy chữ sau mờ quá đọc không nổi)www.maggi.com.au hehe mì tại VN ăn đau bụng còn biết nơi kiếm mà kiện,của tụi này biết kiếm ở đâu đây hehe ,aaaaaa,5 phút rồi ,mì chắc đã chín ,để măm măm coi nó ra sao ????nghỉ tí đã
    MK đúng là hi vọng cho cố để rồi thất vọng,bây giờ mới nhớ vì sao mấy chữ maggi quen quen,cái thìa mà mình dùng để ăn mì có tên đó: lol,mì dở ẹc à,không bằng mì của VN làm(mà hình như maggi cũng có tại VN mà)chẳng hiểu khẩu vị của mấy bố bên Úc ra sao chứ mì nhạt phèo à,được cái sợi mì tròn và dai,nói chung không quen là không quen,đang đói mà ăn cũng không hết nữa,hên là nó mua 6 gói là 6 loại đó,chứ nó mà mua 1 loại maggi này thì chắc cạp đất mà ăn quá,để rửa chén cái đã,rửa xong type tiếp?
    Tiếp tục,hehe hiện giờ trong nhà chỉ còn 2 thứ để mặc :1 cái quần dùi và 1 cái áo thun ngoài ra thì tất cả đang được phơi :lol.Nếu sáng mai mà không khô nữa thì chỉ có chết,khỏi mà ra khỏi nhà hehe.Đúng là cuộc sống cơ cực,sống kiểu này riết chắc con điên quá má ơi !!!:lol
    Dạo này tự nhiên mình nghiền ra 29 Bà huyện thanh quan ,cứ đêm đêm là muốn ra ngoài đó uống nước à,chả hiểu vì sao nữa,chắc nhiễm ông X quá,hôm nay ngồi tới 10:30 coi hết 2 bộ phim luôn,1 bộ Tom Raider và 1 bộ Teminator 2(bộ này mình nghiền phải biết) mà ở đó nó chiếu movi hay sao ý,coi có 1 tiếng là hết 1 bộ à :lol,toàn những cảnh hấp dẫn thôi,hôm bữa thứ 2 nó chiếu bộ tình cảm,coi mà cười chết luôn,đúng là phim kiểu USA
    Mấy hôm nay trường lại cho nghỉ để lấy phòng để thi đại học thành ra được nghỉ tới 14/7 mới đi học lại,nghỉ nhiều quá lại không biết làm gì khi mà không còn?xiền,xiền đúng là sự tất yếu của cuộc sống
    Mai chắc phải nghé nhà bác ăn ké quá,ăn mì kiểu này chán chết,tiện thể thăm bác luôn,lại còn được khen là thằng này tình cảm,lên đây mà vẫn nhớ bác,tới nhà bác chơi thường hehe bác mà biết rõ mọi sự chắc cho thằng cháu lên cẩu đầu trảm quá hehe
    Kể từ ngày ông anh rời Sài thành ra Hà thành học tiếng Sec ,ở trong này chẳng biết kiếm ai chơi nữa,mấy bà chị thì đông thiệt đó nhưng có những chuyện đâu phải cứ gặp chị là OK ,mấy bà chị thì chỉ nhờ được chuyện như mua bình nước,mua đồ lau nhà?mà mấy bà này nhờ lại chắc cũng chết :lol thành ra không nên nhờ nhiều làm gì,mà cũng lạ,thằng em thế này mà chẳng bà nào chịu tới nhà nấu cho bữa cơm nữa,thảm quá,bà nào cũng nói nếu buồn thì gọi chị tới ngủ chung cho vui,ừa ,nói hay lắm đi cả ngày ấy ,gọi không biết có gặp không mà ngủ :lol,không bạn trai thì cũng đi học,không đi học thì cũng cả trăm thứ khác?
    Hôm nọ gặp chú LN,chú ta nói sống ở Mỹ chán lắm,thì nói cậu ta không biết gì ,sống tại mỹ sướng thí mồ mà than,nó nói ở đó cô đơn lắm,ông bà thì sáng đi làm,tối mới về,còn nó thì sáng đi học tối đi ngủ,thành ra trong 1 gia đình mà chả bao giờ gặp nhau?thế thì đúng là buồn thật ,mình thì cười nói nó không biết xả streesss gì cả,bên đó bao nhiêu nơi để chơi mà không biết chơi thì than cái nỗi gì?bây giờ nghĩ lại mới thấy không đúng lắm:lol .Đúng là cười người hôm trước hôm sau người người
    Thôi,nãy giờ type mỏi tay quá,đi ngủ thôi? nãy giờ type 8 trang giấy rồi hehe
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này