1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ở không !!!
    Lên mạng thang lang , lướt qua các box , thấy công tác xã hội sao mà eo sèo quá , mà mình thì lại định post bài kêu gọi mọi nguời tham gia hoạt động " Hiến Máu Nhân Đạo " , nhưng mà lại phân vân hổng biết có ai tham gia huởng ứng hông nữa , nhưng mà.... , chắc là vài hôm nữa mình sẽ post lên thôi , thử thì mới biết đuợc . Mà mình cũng mong mỏi khắc khoải là mọi nguời tích cực tham gia như đã từng tham gia các công tác xã hội khác , hic
    Nhân chi sơ , tính bản thiện
    Tính tương cẫn, tập tương viễn
    CO
  2. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    8/10/2002
    Vậy là ước mơ thành lập một Website về QTCS lớn nhất Việt Nam đã sắp thành hiện thực, website CSTH đã đề nghị hợp tác .
    Sắp tới sẽ phải làm gì đây?Tìm đâu ra những ngưuòi có khả năng và có cảm xúc để viết bài cảm nhận đây?Tìm đâu ra người có thời gian để dịch những câu truyện sang tiếng Việt đây?...Quan trọng nhất là tìm đâu ra người để quản lí toàn bộ Website cho mình có thời gian đi kiếm tiền đây?
    Dù gì thì nó vẫn là Website lớn nhất VN sao kế hoạch của mình lại thành công sớm vậy nhỉ?
    <A href="http://www.quatangcuocsong.com/web_user/discuss.html"> Host&Domain rẻ nhất ViệtNam</a>
  3. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    tối thứ sáu mưa...
    tôi có thể biết dược những mong muốn của bạn .. người bạn mà tôi thực sự rất quý..dù ai có nói bạn như thê` nào ..nhưng tui tin ở bạn ..ở những gì bạn dang theo duổi....
    Hãy cứ theo duỗi những gì mà mình cảm thấy thích..thực sự thích.. vì cuộc dời này .. ít khi có thời gian dể chúng ta có thể làm dược như vậy... ủng hộ bạn dù tui chẳng làm duợc gì cả ngoài chuyện này..khả năng còn quá yếu dúng không... ?...can phai hoc hoi nhieu nhieu....
    CO LEN NHE... BAN CUA TUI... THAY CUA TUI....
    SHARE 4 ALL ... ALL SHARE 4 U
    Được con_nit sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 11/10/2002
  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    hừ mựơn xe khánh chó đi mua bánh mì, đi được gần một km thì sạch bách, không còn một giọt máu, báo hại dẫn bộ, đổ máu rùi chạy tiếp gần cả tiếng đồng hồ mua được mí ổ bánh mì nguội ngắt, mệt quá, ăn với bò kho, măm măm măm...ngon quá...một ngày tồi tệ...
    Hoa sữa, thơ và......!
  5. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật???êm???
    BuổI sáng phảI vào trường trực. Uhm..nhìn bọn năm 1 mớI vào mà thấy chẳng giồng mình 1 năm về truớc.. mình ngày xưa hiền hơn bọn chúng bi giờ???xưng em gọI chị..tự dưng thấy mình già quá đi mất..hic.. 20 rồI còn gì mà vẫn khoái được làm con nít ??? con nít chưa muốn làm ngườI lớn .. hay chưa có cơ hộI dể mà làm ( hic)???cũng chẳng biết nữa???
    Di về mệt quá lăn dùng ra ngủ.. hic..dến lúc tỉnh dậy thì loạng choạng dến giờ hẹn rồi???hic??? kệ ngủ thì cứ ngủ..những mong là bạn cũng quên như đã từng quên giờ học vậy ..hic..dzậy mà???
    TrờI lạI mưa.. hình như là bạn đợI trờI mưa thì mớI gặp mình??? thế đấy???vây là tiêu mất buổI hẹn mum mum cùng hụI rùi???mưa này mà dươc mum kem thì suớng phảI bíêt.. cứ ước mà dể dó thèm thôi..hic???
    Ah???12h30 ..hic??? ngủ thôi..ngủ thôi??? mai di học ..chứ không thôi khò trên lóp thì tộI nghiệp tụI bạn che chở cho mình ???hic..
  6. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Gặp thằng Hải trên Lữ Gia,2 thằng kéo nhau qua nhà Huyên tính ngồi chơi 1 chút rồi lên HCMCC.Vậy mà mưa,người vẫn còn ướt như chuột lột,hic vừa lạnh vừa đói đành phải kêu đĩa cơm ăn đỡ vậy.7 giờ PM,chà tới giờ đi ăn cháo vịt rùi đây vậy mà vẫn mưa.2 thằng tới điểm hẹn đầu tiên,vẫn chưa có ai cả.1 lúc sau bà Huyên tới thông báo connit đang "thăng",nhìn lại đồng hồ mới hơn 7 rưỡi,công nhận bà ý "thăng" sớm thật................cuối cùng Khanhcho tới móc quyển album hôm ăn mừng ra.Cả lũ lại được 1 trận cười nôn bụng với những tấm ảnh(để mấy bữa nữa post cho bà con coi) và let go,đã tới giờ hành quân rùi,Âu Cơ trực chỉ mà tiến..........................
    AV
  7. CO

    CO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    991
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày ...
    Học kỳ mới đã khai giảng hơn tháng rồi , như thường lệ vào các đầu học kỳ là thủ tục " đầu tiên " trong phạm vi của lớp . Vậy là ngày nào vào cũng hét đóng quỹ lớp , mấy tên con trai này ác thiệt , cứ để mình phải chỉ mặt gọi tên , từ mềm dẻo đến cứng rắn thì mới chịu đóng , mà thấy mình là mấy tên đó cứ như là có phép độn thổ !!!! cứ nhanh chóng đóng đi , có phải đôi bên cùng có lợi !!!!!!!!!!! nhiều lúc bực chết được . mình muốn hiền mà cũng hông để cho mình hiền nữa , gggggưum ,hưmh
    Nhân chi sơ , tính bản thiện
    Tính tương cẫn, tập tương viễn
    CO
  8. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    He he, hôm nay mình bắt đầu một thiên niên kỉ mới trong sự nghiệp: Sắm sửa đồng nghề tái xuất xoong nồi..hic hic...mí thằng kia, hôm nay tao cho chúng mày ăn trứng luộc, cải bắp luộc, mắm với gạo luộc nhá, hic, .....
    Hoa sữa, thơ và......!
  9. Truong_Thanh_Thao_new

    Truong_Thanh_Thao_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    mà mình thì lại định post bài kêu gọi mọi nguời tham gia hoạt động " Hiến Máu Nhân Đạo " , nhưng mà lại phân vân hổng biết có ai tham gia huởng ứng hông nữa , nhưng mà.... , chắc là vài hôm nữa mình sẽ post lên thôi , thử thì mới biết đuợc .
    cho em đi nữa. Nhưng mờ đợi tới đầu tháng 11 đi rồi hãy đi, lúc đó em mới lại được hiến máu lần nữa.

    Thao-lq


    CHÚC MỘT ĐÊM NHIỀU... ÁC MỘNG

  10. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    [Ngày 1...tháng10 năm 02
    Em lạI khóc ???những giọt nuớc mắt mà từ lâu lắm rồI em mớI nghe lạI vị của nó???mằn mặn và thân quen.. .. nhìn phía trứoc là bầu trờI xanh thăm thẳm??? nơi lốI đi phía dướI ..một thằng bé tật nguyền dang lê bước đi???.
    Ta dang làm gì thế này???.???? nhìn thằng bé bứơc từng bước??? còn ta dừng trên đôi chân của chính mình.. mà dang làm gì thế này???
    Không biết nói ???không biết cuờI ???khong buồn không vui??? chỉ biết khóc??? em quay qua trả lờI vớI dứa bạn như thế??? hằn học dến không ngờ...
    lạI thêm một dứa bạn dến ..sao chúng cứ hay làm phiền ngườI dang khóc dến thế???
    em nạt vào mặt nó??? di di???bi giờ không thích chơi bạn trên lớp nữa???thà chơi vớI bạn ??oảo ??o còn sướng hơn nhiều..
    em quày quả bỏ đi..dể lạI sau lưng mình .. là cái gì ??? em chẳng biết ..cũng chẳng muốn biết???.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này