1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi nhanh wá... cố kéo mà vẫn cứ trôi tuồn tuột... Có một thứ vẫn tăng đều đều... hahaha... Cóc thèm buồn nữa ! Lo lắm cũng chẳng hơn được gì...
    Đời vẫn còn dài mà... !
    Baby,let me not live a life that's way too free,hihihi...
  2. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sốt 40 độ, dị ứng toàn thân, không tưởng tượng được cái mặt mình nó như thế nào..Hai ngày,..không mới 42 tiếng thôi...Không tưởng.........................................................................
    Chán cơm, thèm đất, muốn nghe thổi kèn...
  3. African_hippopotamus

    African_hippopotamus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu vào discotheque ở Việt Nam. Choáng! Thật là thác loạn. Không thể chịu nổi dù bên ấy mình chẳng lạ gì. Nhưng mặc kệ, mình không cần quan tâm. Mình chỉ muốn giải toả thôi. Thế mà...dancing, rượu mạnh và Rock vẫn không thể làm nguôi nỗi nhớ em. Sau đó thì sao, đầu đau như búa bổ, tay chân rã rời. bây giờ thì ngồi đây viết nhật ký. Có 1 bạn trong box này có cách viết thật hay, có lẽ phải bắt chước bạn thôi! Hy vọng là em đọc được, mà cũng mong những ai không hiểu gì cũng đừng khó chịu.
    Hôm trước đến đón em, em vừa thi xong. Em ngỡ ngàng nhìn ta, cái nhìn làm ta đau. Em có biết rằng ta yêu nhất đôi mắt em mà cũng sợ nhất đôi mắt em không? Ánh mắt xa xăm, buồn thăm thẳm, nhưng lại biết cười. Ta luôn đoán được tâm trạng em qua ánh mắt ấy. Nhưng bây giờ thì... Em đang nghĩ gì thế? Em nghĩ làm thế nào để em có thể yêu được anh. Câu trả lời không bất ngờ nhưng cũng đủ làm ta choáng váng. Ta hiểu rằng ta đã thất bại. Có nghĩa là em đang yêu một người khác? Em gật đầu. Chẳng còn gì để ta níu kéo nữa rồi, bởi em đã nói là làm.
    Tại sao ta yêu em thế nhỉ? Không thể giải thích được. Em thông minh, tinh tế và nhạy cảm. Nhưng cũng đủ lạnh lùng để làm người khác phải thắc mắc vì em quá khó hiểu. Từ trước đến nay em là người hiểu ta nhất, nhưng ngược lại thì...Ta cũng không rõ nữa. Có lúc rất hiểu, có lúc lại hoàn toàn không. Tại sao? Em có còn nghe Rock không? Người ta nói những người yêu Rock cũng sẽ có tình yêu rất mãnh liệt, rất hết mình. Lâu rồi không cùng em nghe Rock, và cũng nghe bạn bè bảo rằng em tuyên bố giã từ Rock đã 2 năm rồi. Ta không tin. Bởi vì ở bên ấy, mỗi lần nghe Rock, ta lại nhớ em.
    Ta yêu em bằng một tình yêu mà em cho là mù quáng. Cứ cho là vậy đi, có hại gì đâu khi ta thấy hạnh phúc lúc em vuivà thấy lo lắng khi em mỏi mệt. Ta làm tất cả vì em bởi ta còn ai để quan tâm nữa đâu.
    Rượu không tác dụng, thêm 4 chai Ken vẫn không hề gì. Chỉ muốn gọi tên em thôi. Em giống ta ở chỗ uống ít khi nào say, mà có say cũng khó ai biết. Càng uống càng nhớ. Em đã từng nói gì nhỉ? Gọi tên người yêu thì có đõ nhớ hơn không, nếu không thì thà đừng gọi còn hơn, sao không thử đến với người mình yêu đi... Ha ha, em khá cá tính đấy chứ, ta đã tự nguyện đầu hàng trước em vì cá tính ấy, dù lúc đó em khá bình thường, không có gì nổi bật.
    Rồi hôm ấy em đã nói gì? Em không thể bỏ lại gia đình, không thể từ bỏ cái mục đích mà em đã theo đuổi suốt mấy năm nay, và vì em...không yêu ta.
    Em khóc, lặng lẽ, rất nhanh. Và ta hiểu rằng ta đã thật sự mất em. Em là một điều gì đó thật dễ chịu, lạ lẫm mà ta không bao giờ với tới được.
    Còn 1 tuần nữa là ta sẽ rời khỏi nơi này. Chuyến bay ấy sẽ không có em. Có lẽ sẽ rất lâu nữa ta mới quay về, hoặc sẽ không về nữa. Từ bây giờ, có nhớ em thì cũng đành phải gọi tên em thôi, chứ em đâu chịu cho ta đến, không đỡ nhớ cũng không sao. Nhưng nếu em cần thì cứ gọi, ta sẽ luôn dõi theo mỗi bước chân em, và ta sẽ ở bên em bất cứ khi nào em muốn. Chắc chắn là như thế.
    Anh yêu em, em biết không?
    Dù sao thì anh cũng luôn mong em được hạnh phúc và gặp mọi sự tốt lành.
    Qantar_munani, mai tumase pyar karati hun!
    Được African_hippopotamus sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 12/07/2003
  4. a_secrect_in_my_heart

    a_secrect_in_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    So... you think I''m crazy... yep... somehow I''m crazy... I''m scared of everything... try to hide me from everything... But no way and no where for me to hide, it''s so sad... I had to live for my self, you said... but my life, it''s almost nothing without you... I wish you could now that...........
    ....... Thi xong, không có chuyện gì làm, mượn laptop thằng roommate chơi game đến 3h sáng, gọi điện cho đứa bạn bên Anh hết 80.000VND----> crazy... bây giờ mệt và đói... lại túng tiền rùi hic...
  5. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Cái này hình như nghe ở đâu rồi...
    Cảm giác này hình như gặp ở đâu rồi...
    Câu nói này hình như cũng nghe rồi...
    Chữ ký này hình như cũng thấy rồi...
    Hình như là...rất rõ ràng...chẹp chẹp...
    You hate me becasue I''m difference. I hate you because you the same!!!
  6. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Ghê thiệt, chẹp chẹp ^_^
    You hate me becasue I''m difference. I hate you because you the same!!!
  7. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Hic, please...............
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  8. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    dã bao lần chị bảo em...
    dã bao lần chị khóc vì em- cái thằng nhóc lớn già dầu rồi... mà sao.. nói hoài chẳng nghe.... mưa dầm thấm dất... còn chị.. chị nản lòng lắm rồi...chị chẳng còn lời nào dể nói cùng em cả... dường như chị dã chẳng còn cách nào dể bảo ban em cả....
    cách nhau 2 tuổi.. cái khoảng cách ấy... không làm em xem chị như người chị thực sự sao... em chẳng tôn trọng chị thì ít ra phải tôn trọng chính con người của em chứ.....
    chị biết...chị biết chị chưa là người chị hoàn hảo.. chị có nhiều cái dể lo... nhiêu thiếu sót...chị cũng muốn trở thành người con tốt,người chị tốt,người học trò giỏi.... chị muốn lắm chứ.. và chị dang cố dể làm nó...
    thôi chị chẳng viết nữa dâu.. vì có bao giờ em nghe lời chị Thảo cả....???!!!!
    LOVE IS EVERYTHING
  9. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thích chọc người khác thế . Coi chừng sau này bị ngược lại như thế đó .
    Looking
  10. tocgiothoibay

    tocgiothoibay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,lại chuyện gì nữa thế này.
    Con khỉ kia, mi khùng hả, thiệt là không thể nào hiểu nổi. Tại sao không nói gì hết vậy. Hôm nay không đi CLB Tiếng Anh, tụi nó đợi quá trời. Biết ai ko, Trân, Trung, Linh, tụi nó về rồi nè, đợi mi quá trời luôn.Bây giờ tìm mi khó như tìm tổng thống. Hic, bữa nào qua nhà ta đi,rồi tụi nó đập cho mi một trận, 5 đứa lận, bảo đảm là y như phim luôn! Hic,ta biết là mi đang tránh mặt ta, nhưng có cần thiết như vậy không, nói đi chứ, im lặng mãi sẽ không chịu nổi đâu. Thiệt là...
    Hic,chừng nào thì mi mới chịu bớt khùng đây?Chừng nào thì mi mới tìm được 1 thằng... khùng hơn để trị mi đây? hic,mệt quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này