1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay thật đáng nhớ,à không,nói chính xác ra là ngày hôm qua thật đáng nhớ mới đúng :lol.Đây là lần đầu tiên tôi viết nhật kí mà lại viết vào 7 h am hehe
    Sáng hôm qua 5 am đã phải dậy rồi ,oải quá đi,5:20 chở thằng em lên Sài Gòn đi học,má ơi !TRời nó lạnh mà tôi thì đang yếu trong người,đi mà lừ đừ hết cả?Tới Sài GÒn khoảng 6 am,sau đó chạy tới trường thằng em,xa bà cố luôn,chở nó tới nơi là 6:30 trường đang làm lễ chào cờ?dắt nó lên quản sinh,sau đó dông thẳng?buồn ngủ quá rồi? :lol
    Chạy về tới nhà khoảng 7am?ngồi đọc báo 1 hồi,chơi game 1 hồi,hehe hôm nay lập 1 kỉ lục mà chắc không thằng nào phá nổi,đánh liên tục 20 trận cho tới khi về nước mà không mất giọt máu nào hehe?sau đó gỡ mìn,má ơi ,gỡ mìn sao mà khó thể không biết?
    Sau đó mệt quá ,nằm thẳng cẳng?tỉnh dậy nhìn đồng hồ?12:15 ,chết tôi rồi,trễ giờ hẹn với cu_tí rồi,lật đật chạy tới nơi thì cũng trể hẹn hết 30 phút rồi,ra không còn thấy ai cả,hết cách rồi,đành quay lại nhà ngủ tiếp chứ sao giờ :lol.Chả hiểu hôm nay có bị ông đánh bà hành hay không mà có 3 cuộc hẹn thì trễ hết 2 cuộc lãnh xẹt?Sau khi trễ hẹn với cu_ti tôi về nhà ngủ tiếp,chắc tại ở đây dễ ngủ :lol,khi tỉnh dậy đã là 5:30 pm,hic lại lỡ mấy cuộc hẹn lúc 5 :00 pm,lý do lãnh nhách không à ???Thế là chạy đi ăm cơm,ăn cơm xong chạy đi gặp thằng bạn,có hẹn nó từ hôm trước trước,hehe lần này tới thì không thấy thằng nào cả :lol,bó tay,chắc hôm nay ông trời muốn mình trễ hẹn hết thì phải?Lúc đó khoảng 9 pm thế là chạy đi tìm quán nét,cả ngày chưa vào ngứa tay chân quá?Thật kinh hoàng khi vừa từ quán nước đi ra là thấy 1 xe tải lớn và 5 chú công an đứng đó,xe không giấy tờ,không bằng lái,chưa có bảo hiểm,bị thổi 1 cái là có nước đi ăn mày :lol,hên làm sao là không bị thổi lại?từ ngày mai chắc không bao giờ đi đường này nữa quá,đêm thì ghé quán café gần nhà,không đi xa nữa,đi xa kiểu này có ngày bỏ mạng xa trường :lol
    Sau đó chạy 1 vòng lớn,tìm được 1 quán net cho người nước ngoài :lol VNN đóng cửa rồi đành vào ngồi chứ sao bây giờ,hehe,quán này cool thật,chỉ một mình bibica vào mà mở nguyên 1 dàn 30 chục máy :lol,VIP thật?,máy mới,bàn phím,chuột tốt,khá nhanh và có CD để có thể cái soft vào,sướng nhất là cái đó,sau này đỡ khổ như bên VNN :lol,tiếc nhất là giá không được mềm lắm,thôi kệ cũng đáng mà?
    Dạo này thấy ông mèo mập nhà ta củ chuối thật,hỏi ông ấy là có rảnh không,có thắc mắc muốn hỏi,hỏi xong ông ấy chửi là làm phiền ông ấy :lol?hehe lịch sự cóc khô gì ???Mk,chỉ giỏi nói người khác mà chẳng coi ai ra gì ?
    Sau đó tới 10:45 pm thì chạy về nhà gấp,không nó đóng cửa là có nước đứng đường :lol,về tới nhà tự nhiên xúc cảm dồn dập,với lại ngủ cả ngày rồi thành ra chưa buồn ngủ,thế là ngồi làm cái skins của 4images,hehe,đây là cái ưng ý nhất từ trước tới nay mà tự mình làm được, dù còn phải sửa lại nhiều?nhìn lại đồng hồ thì đã 7 am của ngày hôm sau,má ơi ! Chưa bao giờ làm việc hăng say như lúc đó :lol?Nếu khi nào cũng học như thế thì chắc có học bổng quá :lol,bây giờ đã gần 8 am của ngày hôm sau ,thế là ngồi type nhật kí ,kinh di thật,ngồi liên tục 8 tiếng mà không hề có cảm giác gì cả,thật là tội cho cái pen II 400 hôm nay nó đã phải chạy gấp 2,3 lần sức của nó?Photoshop,HeroDVD (III),Macromedia Dreamweaver MX,FOX,Viet Key 2000 Build 10727 ?thật kinh khủng,ngày thường chỉ chạy Photoshop không là đã giựt lên giựt xuống rồi thế mà hôm nay chơi tuốt hết?nhưng chỉ được khoảng 5 tiếng à,sau đó đứng luôn,chạy không nổi nữa :lol
    Trường lại cho nghỉ 1 tuần,thầy cô giáo sướng thật đó,thích nghỉ là nghỉ à :lol,hôm nay không biết làm gì cho hết ngày đây,ngủ nữa ư ??? ngủ thì phí lắm ,mang sách ra học ư ???học vào lúc 8,9 giờ sáng ư ??? học không nổi?hehe vậy làm gì bây giờ??đi chơi ,ý kiến hay,đi chơi thôi,ngày nghỉ mà,phải giải trí thôi,mấy ngày nay khủng khoảng quá,nhưng mà đi bằng cái gì,đi bằng xe thì gớm lắm,bị thổi 1 là thu xe,2 là không còn tiền ăn cơm :lol,kiểu nào cũng chết cả?sao không có ai rủ tôi đi chơi vậy nè,chán quá đi?thôi kệ,ngồi giặt chậu đồ,lau nhà,rửa chén rồi tính tiếp?:lol 14/7/2003
    [​IMG]
  2. tocgiothoibay

    tocgiothoibay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ta chẳng thể nào hiểu là có chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhóm có 12 đứa, trong 7 đứa con trai thì hết 4 đứa đã... Không hiểu tại sao. Có lẽ đúng như anh nói , mi thông minh, tinh tế và cá tính, chỉ cần hiểu được mi thì đã có thể yêu mi rồi. Thật vậy không? Ta thì lại thấy mi là một đứa vô cùng khó hiểu.
    Mi có biết tại sao ta ít khi nào chịu ngồi nghe mi đàn không, nhất là với cái piano ở nhà ta ấy. Tại vì những lúc đó ta sợ lắm. Những lúc ngồi bên đàn, thả hồn theo tiếng nhạc, nhìn mi cô độc và lẻ loi kinh khủng! Lúc đó nhìn mi mong manh lắm, ta chỉ ước mi sớm tìm thấy một... "thằng khùng" cho riêng mình thôi (hehe, "thằng khùng" là mi nói chứ không phải ta nha).
    Ừm, tại sao vậy, có chuyện gì thế, nói cho ta biết đi. Mi thì lúc nào cũng "không sao đâu, tao đang lên cơn ấy mà". Bạn bè cần đến mi thì mi luôn sẵn sàng, khi tụi ta cảm thấy bế tắc, tìm đến mi thì luôn cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm. Nhưng còn mi thì sao, tụi ta chẳng bao giờ biết được mi đang có vấn đề gì nữa. Tại sao vậy? trong mi là bao nhiêu con người, 1, 2 hay n. Một người cho gia đình, một người cho bạn bè, rồi còn gì nữa? Hãy sống vì mình một chút đi. Tụi ta luôn mong rằng tụi ta có thể chia sẻ với mi những rắc rối, nhưng mi thì lại không nói, tụi ta biết làm gì đây?
    Thế nhé, lúc nào cần thì cứ gọi nhé, bạn bè để làm gì? Hay đợi ta đến tận nhà để tra khảo? Mong rằng mi sẽ vui và sớm gặp được... thằng khùng (bởi ta chắc rằng lúc ấy mi sẽ bớt "khùng" và sẽ vui hơn).
  3. nguoi_la

    nguoi_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    to tocgiothuibye...ý lộn tocgiothoibay: ..mau kiếm cho cô bạn của bạn một chàng nào đi,bảo đãm tình hình khả quan liền...
    ....buồn thật, sao chẳng vui tí nào, thi thì rớt te tua , "niềm vui" nhỏ bé lại sắp đi xa...
    ----------------------------------------
    Người đi bỏ lại tôi...một mình...với tôi..
  4. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã 30 tiếng rồi mình chưa ngủ,chỉ ngồi trước máy không à
    Ngồi từ 11 giờ đêm hôm trước tới 7 giờ sáng hôm sau,sau đó giặt chậu đồ,sau đó chạy ra quán net,ngồi được 1 tiếng,đổi quán,qua quán thứ 2,ngồi 30 phút đổi quán,chạy tới VNN mua cái card 3 tiếng,tính cài cái skins cho 4images thì cái đĩa mang theo bỗng giỡ chứng không chịu làm việc,thế là ngồi nói nhảm hết 3 tiếng?trưa chạy về nhà tính,chép lại ai dè cúp điện,ngồi đọc truyện khoảng 1 tiếng thì có điện,ngồi trước máy cho tới 2 giờ thì chạy ra nét,quán này vẫn không được,chạy tới nhà ông long,ông ấy không có nhà,modem bị tháo
    Ngồi ở nhà ông Long tới 3 h,sau đó chạy ra Siêu tốc,MK siêu tốc gì như rùa bò,bỏ đĩa vào lại không thèm đọc,ngồi 30 phút tính tiền,chạy sang quán khá,hehe,quán này cool thật,đĩa mềm tốt,lại có cả CD,lại có thể cài soft ?good,lại down và up rất nhanh giá lại very mềm,có 3k/1 tiếng à nhưng lạ nhất là duyệt web thì lại không nhanh như tốc độ down,có lúc down 2 Mb mất có 2 phút à,mà lại down bằng trình duyệt mới kinh chứ,thế nhưng sao hôm trước vào lại thấy nó chậm rì mới lạ chứ
    Ngồi ỳ ở đó cho tới 8 pm,đói hoa cả mắt,khát khô cả cổ,thế là chạy về nhà làm 1 dĩa cơm bự tổ chảng,sau đó thêm tô hủ tiếu ngoại cỡ?no quá,ngồi 1 hồi thì lên nét tiếp,hôm nay lên nét nhiều quá,tới 10:45 thì chạy marathôn về nhà
    Về nhà không có học bài mà ngồi type nhật kí vì tuần nay được nghỉ hè,vữa type mà mắt cứ ríp lại
    Kinh khủng quá 15/7/03
    Hôm qua mình gặp 1 chị ở 1 diễn đàn khác,sau 1 hồi nói chuyện chị ấy nói dạo này bibica làm sao ấy,hồi trước bibica viết bài có chính kiến rõ ràng, có cá tính,chị thích đọc lắm nhưng từ ngày lên Sài gòn thì sao ấy?Một điều lạ là bên diễn đàn kia mình không hề nói nhiều về bản thân như ở đây,càng không hề nói mình đang ở Sài gòn,mọi người bên đó cũng chỉ biết mình đang ở Đồng Nai thôi,nên mình đoán chị đó cũng là người ở bên đây?Chắc phải tạm thời ngừng viết bài để suy nghĩ lại thôi ?(buổi sáng 16/7/2003)
    [​IMG]
  5. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cũng thi xong, thầy cô học kỳ này hic hic sao muh ko ngờ mình lại chết môn đề mở, chán !! bỏ mất 1 buổi vao BK học bài, bitế vậy tui đi chơi cho sướng

    EM ĐÃ THẢ ĐI BAO NỖI BUỒN.......BUỘC BẰNG TÓC.............
  6. nguoi_la

    nguoi_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    to on-ly-phun-lịt: ban hoc BK ha, khoa nao vay ban...
    .....hê hê, mình tính đổi cái a-va-tà không ngờ bi giờ cái a-va-tà của mình đôc quyền nhất....hehe...cóc thèm đổi nữa....
    ----------------------------------------
    Người đi bỏ lại tôi...một mình...với tôi..
  7. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bắt đầu một ngày mới từ lúc 12 am,sau đó 1 pm thì có mặt tại tiệm net,dạo này không sang VNN nữa mà sang tiệm khác ,ngồi cho tới 9 pm,đói và khát lè lưỡi luôn,tính ra chỉ còn 3 tiếng nữa là đủ 24 tiếng không ăn không uống còn gì,thế là chạy về quán của phì lũ làm 1 đĩa cũng phì lũ luôn :lol,ăn xém nữa là nghẹn,sau đó về nhà ngồi làm 1 hồi,có vẻ như là sau 21 tiếng không uống nước cơ thể rất cần hay sao ấy,thành ra vừa mới ăn uống xong là khát nữa?hehe thế là quần đùi áo may ô ta long nhong như con pig chạy ra quán nước mía gần nhà làm 1 ly,làm 1 hơi cạn láng luôn,li nữa,cũng 2 hơi là xong,uống xong lại thấy đói đói,nhìn thấy nó có bán hủ tiếu,thế là 1 tô hủ tiếu :lol?sau khi no say thì đi 1 vòng quanh khu phố,lên hơn 1 tháng rồi mà chưa biết phố mình nó ra sao cả?đi vòng 1 hồi đúng là thấy những chuyện mà mình nên thấy từ rất lâu?sau đó đi dạo tiếp ?má ơi ! Đi có 10 phút mà gặp toàn mỹ nhân không à ???Cô nào cũng chạy ra đóng cửa hết đó,1 cô đóng cửa tiệm của Hàn,1 cô ở trong nhà nhìn ra?cô nào cũng xinh vật vã,hehe thì ra phố mình cũng lắm cô xinh đấy chứ nhỉ?sau đó về nhà làm 1 hồi nữa tới 4 giờ sáng ngày hôm sau thì ngủ?
    Dạo này chẳng có ai rủ đi chơi hết đó,chán quá,tính ra NSTP uống café thì cứ có mấy bác mặc đồng phục đi qua đi lại kèm theo 1 chiếc xe tải bự tổ bố chỉ chực chờ lấy xe thôi ,đứng đâu không đứng lại đứng ngay cái ngã rẻ từ BHTQ chạy ra tới NTMK là thấy ngay à,mấy ông này mà hứng thổi 1 cái là toi đời,thành ra mấy ngày hôm nay cứ bị khát thường xuyên nước mía không đủ đô :lol
    Hôm nay mới thứ tư mà mình chỉ còn số tiền rất là?là nhiều :lol,đủ ăn mì gói tới cuối tuần thôi :lol,chắc hôm sau phải ăn uống kham khổ thôi ?16/7/2003
    PS:Viết ngắn để ai cũng có thể đọc
    [​IMG]
  8. African_hippopotamus

    African_hippopotamus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điện thoại tắt máy, hoặc ngoài vùng phủ sóng. Bó tay thật. Hic, khó khăn lắm ta mới tìm được số mobile của em, vậy mà...
    Có cần phải cực đoan vậy không, không ai biết số mobile của em hết ngoài ba mẹ, cả em gái của em cũng không biết, bạn bè lại càng không, vậy là sao. Ta chỉ gọi được cho em 1 lần duy nhất, và có lẽ bay giờ sẽ không bao giờ gọi được nữa... Chỉ mong rằng trước khi ta đi sẽ được gặp lại em 1 lần.
    Qantar_munani, mai tumase pyar karati hun!
  9. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    - khì... đi nghe nhạc sống... chút rok''n roll sôi động... chút jazz nhún nhẩy... chút blues sâu lắng... nghe thật lạ và cảm xúc... mai mốt sẽ đi nhiều hơn...
    - xin lỗi nhé nhóc... tao không ghé được... dạo nì tao bận bịu với đám bạn cũ quá... tụi nó 1 năm mới về 1 lần... tao ưu tiên hơn... sorry mày nhiều... à... nhớ giữ cái móc chìa khoá của tao cho đàng hoàng nhá... đồ kỹ niệm đó...
  10. a_secrect_in_my_heart

    a_secrect_in_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    2 months and 2 days....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này