1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ba ngày ko ăn, hai đêm không ngủ...
    Làm gì bây giờ...
    Looking
  2. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chết quách cho xong....Không giết người khác được thì tự giết mình vậy..măm măm
    Close your eyes...
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    d9i đâu chơi bi giờ , bí mật bị lộ , bị cấm tùm lun , không được đi chơi lun , hè ui mau hết đi , để tui đi chơi , người iu ơi có bít ???
    Alone
  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cảm thấy buồn. Buồn thật sự..Vì nhiều điều..vì mình..
    Close your eyes...
  5. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Một tuần đầy thất bại!!!!
    Có một người bên ta khi ta thất bại, có một người động viên ta khi ta chán nản, có một người đỡ ta đứng dậy khi ta vấp ngã là một hạnh phúc lớn lao!
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hẹn mà không gặp, người đi người tới cách nhau 5'', công toi. Online thì cứ bị out, chẳng thể nói hết chuyện. Đói bụng mà nó hổng chịu đi dzới mình chỉ vì "thôi mày, nhìn mặt nó là tao ăn hổng dzô", chịu thấu đời ko chứ, thiệt thòi vẫn là mình. Phim thì lại không thể xem, phải chạy vòng vòng ngoài trời mưa. Lạnh chết được. Còn hơn một tiếng mámi mới về, không thể về nhà ủ ấm được, nhà sách thì đóng cửa rồi chẳng chui vô đâu được, bó tay thật. Chep chep, chạy vòng vòng thêm 5'' nữa chắc dzìa lăn ra bệnh quá. Trời thì lành lạnh, mưa lại lăn tăn, co giò mà chạy. Chính xác là co giò... hic..hic.. Ai thì ko bít chứ con nhóc này mà càng gặp trời lạnh thì càng chạy nhanh, chạy treo giò luôn, tay phải thì cứ cầm ngửa cái tay ga mà rồ, còn tay trái thì phải "che lạnh" cho... tay phải. Chời ơi, chạy mãi mà còn đến nửa tiếng nửa mới đến giờ G. Nó kìa... chui vô thôi... mạng gì mà chậm hơn sên... Vừa mới thấy thằng nhóc thế mà gọi mãi nó chẳng chịu trả lời trả vốn cho mình nhờ nữa. Thấy nó than buồn hỏi thăm tý tẹo thế mà nó lặn mất tăm. Chị em thế hả? Còn cái giống ICQ nữa, hic..hic.. đăng nhập cho dữ vào rốt cuộc lại không lấy được number, cứ Error mãi mà chẳng biết nó chứng ở chỗ nào, dẹp luôn. Thêm cái ông Tây ngồi máy kế bên nữa chứ cứ như là mạng chậm thì đập cái máy nó sẽ nhanh hơn ấy. Lâu lâu lại bắt chuyện dzới mình, tệ thật, tiếng Anh bị mất gốc rồi...chỉ có thể đối đáp qua loa thôi, cũng cái chuyện sao mạng chậm thế...bó tay thật. À, gặp người wen, HA83 lâu quá ko gặp, nhỏ xin sdt của mình mà chẳng thể cho được, lại nhớ đến bà chủ nhà "iu vấu"...làm khốn đốn lũ bạn của mình, lúc thì "ở đây không có ai tên đó","dời nhà đi chỗ khác rồi", thậm chí có lúc vừa nghe nhắc tên mình là... cụp một cái... Lắm lúc nghe được như vậy mình phải nhanh trí đoán người gọi và chạy ra bưu điện, quá phức tạp và tốn xiền nữa... làm sao mà dám đưa cho nàng chứ...
    Đến giờ về rồi, phải phóng thôi... Chu choa mèn đét thánh thần thiên địa ơi, lạnh quá... hehehe ...lại nhớ cái status "lạnh quá, người iu ơi" ...làm tụi kia cứ hỏi mãi... ai biết đâu nà...
    Ý, mẹ xuống tàu rồi. Ngồi đằng sau ôm mẹ, ấm thật. Mẹ chẳng bao giờ cho mình chở cả..................
    Looking
  7. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Keepsmiling .... where r u? Can u hear me? I miss u.... huhuhu
    HIỆP SĨ LỢN
  8. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa buồn vừa chán. Mọi người thông cảm!!!!
    HIỆP SĨ LỢN
  9. tocgiothoibay

    tocgiothoibay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Có biết rằng làm cho trái tim 1 người khác đau đớn là tàn nhẫn lắm không. Anh vẫn chưa đi đâu. Vẫn còn cơ hội để sửa chữa đấy!
  10. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    nghỉ hè, về quê,mọi chuyện rối bù, rõ khổ.Dạo này mình sao ấy, chả còn chút phương hướng, mình sợ nhất là mình, ngay lúc này, chán thật :D, nhưng mình không sao đâu nhỉ,sẽ tốt thôi mà...
    có những chuyện , mình có muốn cũng không được .Nhỏ bạn thân bảo: rồi tất cả sẽ từ từ lại về với mày, haha, chỉ sợ mày không muốn chấp nhận thôi!! vâng, mình thật sự mệt mỏi !!!!!!!!
    Chán thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này