1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Một bữa trời mưa ! Đi ăn lẩu với con_nit@ , CO@ và Htienhai@ , tiền hết nhưng may được các bạn nữ thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ ( thương CO@ và con_nit@ dễ sợ ! ) nhưng sau bữa đó con_nit@ đã nợ mình 1 nụ hôn nồng cháy ! Hic ! Có ai chỉ cho chỗ nào để con_nit@ trả nợ cho lãng mạn không dzậy chời ?
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
  2. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai là ngày Phụ Lữ Việt NAm, hôm nay mình phải cuốn gói cho sớm thui, lên núi ở ẩn, 21/10 trở dzìa....
    Hoa sữa, thơ và......!
  3. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Đang thi mà lại hứng chí, đọc 1 lèo mấy topic trong box 83SG. Mới đầu muốn hiểu thêm về 1 người bạn, sau lại mở rộng ra là muốn biết cả 1 hội 83 SG. Trước giờ tham gia TTVNonline cũng lâu, nhưng ý định gắn bó thân thiết với 83SG cũng chưa vững. Đi dọc các box thì thấy hình như box nào cũng có vấn đề lủng củng nội bộ. Box mình cũng mới lập sau này, vậy mà giờ lại thấy nhiều người đòi đi. Bản thân mình thì ở xa có muốn tham gia offline cũng ko được. Mà đã ít tham gia thì cũng biết điều nên chả dám mon men ý kiến ý cò gì nhiều.
    Cái việc mình ko tham gia được offline ko biết là điều hay hay dở nhỉ? Có thể mọi chuyện trên net thì dễ dàng hơn. Khi ra ngoài thì quyền lợi mọi người lại hay mâu thuẫn nhau.
    Viết thế này ý tứ chẳng mạch lạc gì cả, chỉ để nói ra những gì mình suy nghĩ, chả mong người khác hiểu.Chỉ mong lên đây sẽ biết thêm được nhiều bạn, cứ dễ thương như thanhthinh@ là được rồi (H sướng nhé )
    Someday my prince will come
  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn không như những ngày buồn khác, cái cảm giác trống vắng hiện lên rõ ràgn khi muh biết tin Cow n Chicken sẽ ra đi, vậy là mình lại mất cơ hội gặp một người bạn, buồn, lên net buồn, chat buồn,một ngày buồn..
    Hoa sữa, thơ và....Manchester Utd..!
  5. yuki83l

    yuki83l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Happy birthday to you ........... sáng lên Net .. chiều lên ... tối lên ......... chẳng có ai cả ... người ta quên mình rồi . hic có cần quá quan tâm thế không nhỉ ....... mình ngốc wá ........ ngồi 1 mình thật buồn ....... nghe những bản nhạc xưa bỗng thấy alone lạ ...... nước mắt cứ trào ra ...... bùn wá ...

    I'm crying for you baby blue
  6. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ngày mốt mày cưới rồi ........ hà ... chui vào gông cùm rồi con ngốc ... 19 tuổi , wá trẻ để lao vào cuộc sống gia đình ...... tao thấy thương hại cho mày ... khóc cho mày ... còn mày lại trách tao là vô tâm ... là ác độc
    Tao thương mày , thương lắm ........ dù mày già dặn hơn tao về mọi mặt .. nhưng tao cũng chỉ xem mày như đứa em gái ngốc nghếch mà thôi ...... dại lắm ... tao khuyên mày không nghe rồi ... thôi thì những giọt lệ nhỏ trước ngày cưới của mày .. hãy coi đó là tấm chân tình của tao dành cho mày
    Tình yêu ?? vô nghĩa lắm ngốc ạ ......... nhất là đối với 2 đứa mày ..... mù quáng lắm
    Phút bên nhau em thầm nguyện cầu ... tình đôi ta luôn như ánh trăng về đêm ...
  7. SayLoveMeNow

    SayLoveMeNow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    3 đêm trắng rồi. mà vào những ngày đáng ra nên vui mới phải...... những bất ổn trong cuộc sống xoay ra nhanh quá khiến đôi lúc mình cảm thấy bất lực, có thật sự mình đã tới giới hạn của mình rồi không nhỉ........ Thật ngớ ngẩn, những bản nhạc êm dịu cũng không còn đủ sức xua tan đi những lo lắng và toan tính nữa dù chỉ trong đôi chốc....cuộc đời còn dài quá...
    (không phải SayLoveMeNow mà chỉ là tri kỉ của SayLoveMeNow)
    Say Love Me Now
  8. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhớ Cá heo quá, không bít làm gì bi giờ, ơi Cá heo ui, cá heo dễ xương của 83 đâu rùi dzìa đây Cá Heo ui...
    Nhớ lắm Cá Heo ui!
  9. 2

    2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nữa không có em bên tôi ! Chẳng hiểu tôi bắt đầu biết nhớ từ lúc nào , muốn nhắn tin cho em , muốn nói cho em biết nhưng em và tôi ở hai thái cực làm sao bây giờ nhỉ ? Tôi muốn mình lại được nghe em tâm sự , lại được năn nỉ khi em hờn dỗi nhưng bây giờ em đã quá xa tôi .
    Yêu là một chút gì để nhớ
    Một chút thương pha thêm tí giận hờn
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    chào mọi người
  10. ke-doc-hanh

    ke-doc-hanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Buồn,tương lai như một dấu chấm hỏi cứ lơ lửng trước mắt.Thoáng như tươi đẹp bỗng thoắt 1 cái lại trở nên mù mịt.Giá mà có thể biết trước được tương lai nhỉ:mình sẽ như thế nào đây?Một công chức quèn sáng lọ mọ ra đi và chiều lọ mọ về nhà với vợ con,hay 1 vị giám đốc danh giá bụng phệ,1 tên ăn mày lê la,1 kẻ mánh mung chạy chọt..................mà sao tự nhiên ta laị lẩm cẩm vậy nhỉ,tương lai tự nó sẽ đến,nếu ai cũng biết trước tương lai thì cuộc đời sẽ còn gì là thú vị nữa?thôi thì cố sống cho hết cái hiện tại cái đã.Đến bây giờ mới hiểu được Xuân Diệu:
    Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn ­

    Được ke-doc-hanh sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 24/10/2002
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này