1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn đã là suông sẻ, trước giờ vẫn thế, chỉ có thể hé một lối đi, nhưng cái lối đi ấy lại toàn là đá nhọn. Con đường nào là dành cho mình. Mọi cửa đều bị chặn. Làm sao để cố gắng hơn đây.
    Looking
  2. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    nửa đêm giật mình thức giấc..
    cứ ngỡ là có mess nửa đêm....
    tung mùng chạy ra... à thì ra là mình đang mơ....
    ừa ngủ đi.... thức khuya hoài không tốt... ngủ đi....
    nhíu mắt nửa nhắm nửa mở.... vẫn thich 1 mess rằng .... hơn là empty...
    mà thôi... ngủ đi.... mai còn học nữa...
    LOVE IS EVERYTHING
  3. funloveTA

    funloveTA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ngày mình đi học sao ngày dài thế , còn ở nhà thì thời gian trôi qua như con thoi vay , co lẽ ở nhà buồn wa mà . đêm nào cũng nghe nhạc fm đến khua . sao ta lai không buồn ngủ nhỉ . có lẽ vậy lại hay . ta dường như quên đi tất cả cuộng sống nhộn nhịp ở thành phố thôi . tối nay cũng buồn wa . lấy xe đi chơi mà không biết đi đâu trời đất rộng vậy mà không có chỗ cho ta đi sao . thôi đành về nhà vậy có lẽ đêm nay sẽ có những bài hát hay hơn ............................ rồi mai ...
  4. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    1 tuần "cô đơn "
    nhưng "cô đơn" trong niềm hạnh phúc!!!
    có ai đi ăn cháo nghêu, hột vịt lộn chiên với tui không ??
    LOVE IS EVERYTHING
  5. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không online... thấy mọi thứ thay đổi nhanh quá, nhưng dường như có những thứ vẫn y như cũ... chân lí không di không dời...
    - Hộp mail không có mail rác là điều... hoang tưởng... hic
    - Mình không mail cho ai thì cũng chẳng có ai thèm gửi mail cho mình.( Sự thật phũ phàng... ặc ặc... )
    - Không có Net thì mình vẫn sống... hehehe... sống tốt.
    - Bớt được chút ít những muộn phiền.( Chẳng biết có đúng không nữa ? )
    - Trong túi đầy... tiền. ( Không phải tốn tiền Net mà lị )
    - ....
    Đến bao giờ thì mới hết giả dối với chính mình vậy?
    Would you cry if you saw me crying?
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Không là tình yêu nhưng vẫn nhớ
    Không là người yêu vẫn gọi tên
    Looking
  7. hinhnhulaty

    hinhnhulaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hình như...mọi thứ trong ta vẫn hông thay đổi. Vẫn như ngày nào, vẫn khó có thể vượt wa...
  8. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Được nghỉ 3 tiết đầu...
    Hôm nay... mừng quá... Thế là mami đã được xuất viện rồi...
    Không còn phải ậm ờ mỗi khi ai hỏi : "Đi đâu mà đi tối ngày vậy?" Chẳng lẽ lại nói là vào bệnh viện?
    ...
    Những ngày ở bệnh viện...
    Kinh hồn... Có lẽ sẽ mãi ám ảnh...
    Những đứa trẻ được sinh ra... những cái băng ca phủ trắng mặt người lướt ngang qua... Cuộc sống được bắt đầu... cuộc sống bị lấy đi... Những tiếng khóc... của trẻ mới được sinh ra, của niềm hạnh phúc của những người cha, người mẹ khi con mình ra đời... rồi những tiếng khóc của những con người vĩnh viễn mất đi người thân yêu nhất... Lại tiếng cười khe khẽ khi nghe bác sĩ báo tin một người vừa thoát khỏi cơn hiểm nghèo... Tất cả hoà lẫn vào nhau, trôi nhanh trước mắt... Tự nhiên cảm thấy cuộc sống thật mong manh... sống và chết chỉ là những khái niệm rất gần... Bệnh viện rộng thênh thang... âm u trong chiều... và tiếng thét đớn đau của người bệnh, những cơ thể máu me dính đầy... Một cảm giác ớn lạnh cứ chốc chốc lại trào lên !
    Giờ đây...mệt mỏi... nhưng hạnh phúc....
    Không còn cảm giác lo lắng đến muốn nổ cả tim khi nhìn mami nằm trên giường bệnh, không còn hồi hộp đến toát mồ hôi khi vào phòng bác sĩ đọc lén bệnh án !...
    Tôi căm thù bệnh viện vì mỗi lần nhắc đến nó là lại thêm một lần sợ hãi.... nhưng cũng cảm ơn bệnh viện vì nó đã đưa mami trở về nhà...!
    Có những lúc cảm thấy sợ hãi, cô đơn và mệt mỏi tưởng như quá sức chịu đựng... Muốn nhấc điện thoại để tìm một người an ủi, một người chia sẻ những khó khăn... nhưng rồi lại chẳng làm được, nói ra cũng chẳng để làm gì cả... Mọi thứ lại trôi đi... chậm chạp.
    Qua rồi... ổn rồi... Bình yên lại trở về...!
    Không dám nghĩ là mình đã vượt qua được...
    Được Grace1605 sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 14/08/2003
  9. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đương nhiên...
    Nhầm lẫn...cũng vậy...
    Không ngờ...
    Looking
  10. ke-doc-hanh

    ke-doc-hanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Chẹp .... trời đất gì mà nóng thế 0 bít.Cả ngày hôm nay chắc cũng chảy được lít mỡ ... nhầm mồ hôi đấy chứ 0 ítLần sau có ai hỏi mình cách giảm béo thì chắc phải chỉ họ ra Hn vào muè hè thui.Bảo đảm 1 tháng cũng xuống được vài cân đấy chứ.. mà 0 xuống thì cũng lên được vài cânChẹp,dù sao thì cũng là 1 ngày vui.Ngày mai lại đi chơi với lớp nữa,chẹp giá mà được như lần trước
    Ôi cái cuộc đời này!! .......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này