1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    HEHE
    Ông anh yêu nhiều quá rồi ...khìn à
    Làm thế nào để có thể yêu 1 lúc 3 cô ,1 cô ở hà nội,1 cô ngay nhà,1 cô ở cần thơ nhỉ
  2. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    8 ngày trôi qua có nhanh quá không ?
    hôm nay .... là về.... !!!
    về dể cùng mừng SN 20 !!!
    LOVE IS EVERYTHING
  3. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    ....Có một điều mà tôi luôn hài lòng trong cuộc sống: Tình yêu của gia đình và bạn bè dành cho tôi
    Close your eyes...
  4. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Well,1 tuần hao tài tốn của
    Mới vừa học xong tụi bạn nói khó quá,hay ghé đâu học nhóm đi,thế là 4 đứa chờ nhau ngay cổng trường...vừa ra tới cửa:đi nhậu he
    Thế là 4 thằng chạy ầm ầm ra NTMK
    Woa,vừa vào đã nói ngay :hôm nay tao phá mồi nghe chưa ???...3 đứa kia :Ừa,mày phá mồi
    Vừa vào là 1 con gà tái chanh ,woa,bọn nó vừa dzô li đầu xong thì chỉ còn lại nửa con ,3 đứa kia trợn mắt...hehe
    Sau đó uống 2 chai thôi,3 đứa bạn cứ thế mà mỗi đứa cũng 5 ly Falirit thì phải...Công nhận dân quê uống bạo quá,uống quá trời mà không thấy thằng nào đỏ mặt cả,thằng nào cũng càng uống càng trắng ra
    Uống xong tăng 1,TA :hay qua quán ruột của tao làm tí nữa
    bibica :D
    MinhTrí :Dzô luôn
    Nguyên:về làm đề án thứ 3 tuần sau nộp(xạo quá trời xạo,còn cả tuần mà không chịu đi với anh em)
    Xong,3 đứa kéo nhau ra 108 ở 3 Tháng 2
    Woa,giờ chuyển sang nghêu sò ốc hết
    Minh Trí bình thường không nói gì hôm nay nhậu vào cứ vỗ vai anh em rồi cười haha không à ???Công nhận thằng này uống được
    TA:uống không được nhưng chơi hết mình ,thế là cứ cầm là dzô 100%
    bibica :Phá mồi mà,thành ra trà đá
    Woa,nói quá trời nói,toàn chuyện sau này ,nghe nhức cả đầu....
    Xong xuôi...
    Minh Trí :hay qua nhà thằng bạn tao đi,nó chơi được lắm
    bibica và TA :Woa,tăng nữa hả,không thành vấn đề
    Woa,chở TA đi mệt quá,nó chơi từ đêm qua tới giờ rồi mà
    CUối cùng cũng tới 1 quán cafe ở Tân Bình,vừa tới nơi thì mưa ầm ầm....
    Minh Trí ngồi tán dóc với thằng bạn chủ quán
    TA :ngồi lừ dừ
    bibica:ngồi đọc báo thể thao
    2 đứa kia tròn mắt: Ê,mày đọc báo thật đó hả ???
    Thì nãy giờ phá mồi không giờ còn tỉnh mà
    Khoảng nữa tiếng sau hết mưa :4 thằng (MT,TA,bạn MT,BBC) chạy ra quán ruột của MT
    bạn MT hăng quá,vừa làm tăng 1 thành ra cứ cầm là :hết he ....Làm mọi người chạy theo ná thở
    1 hồi vui quá :bạn của MT :để tao kêu thằng cháu ra cho vui he
    TA:vậy để tao kêu thêm thằng bạn chung phòng qua luôn
    Chịu hết nổi với tụi này:không hiểu sao tự nhiên tới lúc này vui hay sao á,uống luôn không quá mồi nữa,cứ cầm là dzô,cầm là hết
    Càng uống càng thấy ...khí thế
    Có điều đứng lên không nổi hehe...
    Sau khi nhậu xong ca 3 đã là 6 giờ tối
    MT hay ra cầu SG làm tăng nữa he ...mấy đứa bạn mới tới :đi liền
    TA,bibica :cho tao xin,uống nữa chắc ngủ ngoài đường quá
    cuối cùng cũng phải đi...bibica được thằng cháu của đứa bạn chở,công nhận uống vào dân tình chạy xe kinh quá
    Cứ chạy ầm ầm à
    Sau cùng chạy ra cái quán gì nằm gần cầu SG ấy...tới nơi không còn thấy thằng nào quen cả,lúc này đã có 5 đứa bạn của bạn ở đó...đứa nào cũng mới tăng 1 thành ra hăng lắm...cầm là dzô,cầm là hết he khiến chịu hết nổi
    Giả bộ nổi :thôi ,chán quá,không có đứa nào cả,MT chạy,TA cũng chạy,có mình tao chán lắm...hehe
    Thế là 2 thằng dẫn về tận nhà,dựng xe ngay trứơc cửa...
    Woa,1 ngày thật vui và cũng thật mệt
    Hôm sau đi học chỉ còn mình bibica ,3 thằng kia không đi nổi nữa,hehe
    Đúng là 1 tuần lễ u ám
  5. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    0h4
    ..... SN vui vẻ !
    0h5
    ......
    0h23
    ....... ==> chúc người ta gì mà khôn thế
    8h sáng
    ..... reng reng..... mừng SN mày ..... ừa.. cảm ơn.... tao đi ngủ tiếp đây ... tối qua không ngủ dược....
    8h30
    ..... ( dang dánh răng ) hic....ê con T đang làm gì dó... cái này là của tao... cái kia là của KSR ... có cái dồng hồ của nó dể quên... mày trả giùm tao.... bibi mày,,, tao đi thi.... ừa thi tốt nha con .... cảm ơn hai dứa bây !!!
    9h
    ... 20 đi chợ..... 20 mua thịt.... hôm nay SN con.. cho con thêm tí thịt đi cô.... hehe.... SN con hả.... mừng SN con... chúc cô bán đắt..... hehhehe
    ...................
    còn bi giờ.. thì 20 dói bụng.... 20 phải out thôi...
    LOVE IS EVERYTHING
  6. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Khoanh tay - xin lỗi - từ nay xin chừa.
    Quả là một đứa khó bảo nếu không muốn nói là ... ko thể dạy nổi nữa. Với những người gần gũi nhất mà mày đối xử như thế thì liệu ... cách xử sự của mày với mọi người có là giả tạo không? (vắt tay lên trán - suy nghĩ ...)
    HIỆP SĨ LỢN
  7. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    BỰC MÌNH QUÁ !!!
    LOVE IS EVERYTHING
  8. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Woa
    Sinh nhật bà connit à
    Chó đi
    Chúc bà chị vui,khoẻ và đừng là con nít nữa
  9. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Well
    Chắc ăn cầy nhiều quá hay sao mà tụi nó nhớ thù cũ ,vừa bước ra khỏi nhà là chó cắn...không biết có phải chích 6 mũi không nữa...
    Vừa ra khỏi quán nét là té cái ầm
    Vừa đi học về là mưa xối xả
    Hôm nay có liên hoan mà thầy lại quên thành ra khất dịp khác
    Woa,hôm nay thấy có cô bé lớp bên cạnh xinh quá trời luôn
    bà chị ,ông anh 2 người cho leo cây,ngồi uống cafe 1 mình tới sáng ,hôm nay không còn cái áo nào cả,tý về nhà chắc cởi trần quá
    Ông nguyên mới tiếp tế cho 2 cái áo,1 cái mặc vào rách luôn
    1 cái mặc y chang mặc váy
    Thua cha vượn người luôn
    Cái máy hư 3,4 ngày mà chưa sửa xong nữa
    1 ngày ăn có 1 bữa vì lười
    10 giờ đêm đói quá chịu không nổi thì chạy ra ngoài đường ăn thôi
    Mới nạp card buổi sáng,buổi chiều đã hết
    Nợ nần chống chất
    Kẻ thù đầy rẫy
    --->chết còn xướng hơn.
    Borin,em là ai,là cô gái hay la heo
  10. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói chuyện 3h với một cô bạn nào đấy... Lòng đầy hững hờ, vô cảm. Muốn đi lang thang, và có người đi cùng bên cạnh...Ai có khả năng đi bộ 4 h liên tiếp đi cùng mình đây....chẹp..10 cái hệ điều hành của tôi...nhưng mà chưa có XP...Mình hình như đang cần người tâm sự...về mọi điều...cũng có khi chẳng là gì cả...chỉ cần có một người đi bên cạnh..để....
    Close your eyes...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này