1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Well,vừa về quê mẹ,đang ngồi chờ tới giờ đi đầy năm thằng cháu thì 2 đứa bạn ,1 gái 1 trai chạy tới nói đi họp lớn
    hehe,đứa nào thế nhỉ,nhìn hoài mà không biết 2 đứa này tên gì ???
    Cứ quần dùi thế mà lên xe chạy ầm ầm tới quán nhậu
    Woa,quá trời bạn bè cũ luôn,không nhớ đứa nào hết á,cũng không nhớ là họp lớp mấy nữa,cuối cùng thấy cô giáo mới biết là họp lớp 11
    Gặp tụi bạn đứa nào cũng lạ hoắc,nhớ mỗi cái mặt còn tên quên láng,không nhớ gì cả...hỏi tên tụi bạn mà tụi nó nhìn bằng...ánh mắt hình viên đạn :Ê,bạn bè kiểu gì mà tên mày cũng không nhớ vậy ,hehe,nhe răng cười chứ biết sao bây giờ...Sao mà tụi bạn gái mình giờ xinh thế nhỉ,nhận không ra Yến,Vân,Thảo,Kim Em....woa,đứa nào cũng ...xinh thế
    CÔng nhận con gái lớp mình... dữ,hồi đi học đứa nào cũng nói là không biết uống,uống rồi đỏ mặt,xỉn...vậy mà hôm đó nhậu ầm ầm,cứ cầm ly là dzô,và cứ dzô là 100 %,bibica còn chịu không nổi mà mấy nương cứ thế... dzô,khí thế thiệt
    Kinh nhất là bé Hiền,vừa dzô với 2 đứa bạn xong,dzo liền với mình,lại dzô với mấy đứa khác...Một hơi uống 5 ly cối...uống xong chạy vào tolet liền
    Mấy thằng bạn cũ thì ngồi nói chuyện học hành,gia đình...tán dóc
    Sau khi nhậu xong xuôi hết 12 chiếc mà không bàn được là đi đâu cả,đứa thì sóng nhạc,đứa thì karaoke,đứa thì cafe...quá trời ý kiến...cuối cùng cả đám chạy từ CORA lên tít thanh tùng ngắm trời vậy đó...thua tụi nó luôn,sao mà mấy nương lớp mình quậy thế nhỉ,chạy hàng 5 mà cứ 80 ầm ầm...bó tay
    Cuối cùng lạc tùm lum hết đó trời lại mưa...nhưng nói chung cũng tới được đúng nơi,ngồi ngắm sông đồng nai,tạt nước vào nhau,kể chuyện củ cà rốt cho nhau nghe,cùng ôn kỉ niệm xưa
    Sau khi uống xong,đã 3 giờ chiều mà tụi nó đòi ...đi nữa ,karaoke đi
    Thế là lại ầm ầm 12 chiếc ,đang đi thì mưa ầm ầm,thế mà chẳng đứa nào chịu trú mưa,cứ thế chạy tới quán,tới nơi thì không còn ai mà không ướt cả...giờ mà kéo vào quán chắc thành đá quá...Thế là cả bọn kéo nhau về CORA đi mò cua bắt ốc và hái sen
    Trời mưa,lạnh,đừơng trơn thế mà đứa nào cũng 6,7 chục ,kinh qué,không hiểu có phải nhậu vô tụi nó khí thế hẳn ra không mà đứa nào cũng cười quá trời...
    Well nhà thằng bạn hẻm quá,đi vào mà lạng qua lạng lại,hết trái lại phải ...
    TỚi nơi thì cả đám chạy ầm ầm ra chòi đi bắt ...còng ,con gái đi hái búp và hoa sen...well,người ta lội bùn thì chỉ tới bắp chân còn bibica xuống thì tới ...đầu gối...hên là hôm nay chơi liều mặc quần dùi,giờ lại tiện...bắt còng bị tụi nó cắn quá trời,công nhận vui thiệt...đám bạn đứa nào cũng chơi hết mình...sau cùng thì đã có còng rang muối và cóc xanh và hạt sen để chơi ca nữa...
    Cứ thế ăn...nhậu....dzô...hò,ăn...nhậu....dzô...hò...
    Sau cùng cả đám chia tay,tụi bạn còn không quên nói lại :hẹn... năm sau,đứa khác lại nói:đâu có,2/9 gặp tại VT rồi
    HEHE,nói chung có duyện thì sẽ gặp lại
    Về tới nhà vẵn cúp điện,cúp gì mà tới 12 giờ đêm mới có làm vừa lạnh vừa đói,vừa mệt
    Sáng hôm sau lại phải đi học chứ
    Hôm nay đi học ngồi kế cô giáo ôn luyện kiến thức lại
    hehe,bibica cũng trốn học dữ lắm mà cô giáo điểm danh lộn thành ra mới nghỉ có 1 buổi ,xướng thế cơ chứ ...lần sau có nghỉ thì nhá cô 1 tiếng cô giảng lại cũng đỡ
    Well,1 tuần ăn nhậu giờ là tác hại,vào lớp không hiểu gì hết á,hôm nay thì đã tạm ổn...giờ cố gắng ,1 tuần nhậu 3 bữa thôi...không được bét nhè như hôm trước
    HEHE,mới nạp card,tối nay phải đi phá mọi người thôi
    Về nhà làm gì khi đau thương giày xéo nỗi lòng.Đi và đi không về
    [​IMG]
  2. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, mệt mỏi quá, bây giờ chỉ muốn đánh nhau thôi!!!
    Hic, có ai muốn đánh nhau với tui hông???
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  3. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật, con bạn thân gởi mail chúc mừng, lâu quá rồi, nhớ mày quá đi mất!!!
    Mẹ đưa một khoảng kha khá để gọi là khao bạn bè , đó cũng là một cách chúc mừng của anh hai & thằng nhóc em mình!!!
    Một ông anh kết nghĩa, rất thân, rất thân, nhưng cũng phải chờ mình nhắc mới nhớ 27/8 là ngày gì.Chán thật, ai biểu mình muốn ổng nhớ chi??!!
    thôi không viết nữa, mình khóc mất thôi

    EM ĐÃ THẢ ĐI BAO NỖI BUỒN.......BUỘC BẰNG TÓC.............
  4. child_squirrel

    child_squirrel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    hôm qua nhỏ đi rồi, bữa nay đến bạn đi, buồn quá! cả tháng bạn về VN chợt nhận ra bạn rất đáng yêu, tốt và có chút gì đó... rất tử tế, lại nhạy cảm, bạn đúng là ... đúng tư chất của con trai, bạn còn đau về cô ấy, để rồi qua Pháp bạn vẫn khg quên được mặc dù có rất nhiều ng`thích bạn trong đó có em tôi!
    tôi hiểu nó vì nó là em gái tôi, tôi hiểu nó dành tình cảm như thế nào với bạn. bản thân nó, nó khg dám nói nhiều, và một lần thổ lộ đã làm nó đau rồi, nhưng lần ấy cả bạn cả nó đều nghĩ rằng chưa phải lúc, tôi đang chờ, chờ cả hai, mau mau quyết định bạn nhé
    heheTui là con thằn lằn đây
    huhu Mà là thanlantrongketcua
  5. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Có phải mình đang hững hờ với tình cảm của bạn ấy không nhỉ? Có phải mình quá thờ ơ với những gì mà bạn ấy đã dành cho mình? Có đôi lúc, nghĩ xa xôi, phải chăng bạn ấy đang dành cho mình sự quan tâm hơn mức cần thiết...nhưng mình..vô tâm, có cảm giác mình đang bão hoà với mọi thứ, kể cả tình cảm của chính mình. Luôn luôn hài lòng với tình cảm của người thân và bạn bè dành cho mình, mình có xứng đáng với tình cảm ấy không, mình phải làm gì đây???Có phải mình đang lẩn tránh hay cố gắng tìm cho mình sự riêng tư ....suy nghĩ ...suy nghĩ..mình vô tình quá.
    Close your eyes...
  6. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    tiệc, gọi là tiệc thì hơi quá đáng vì khách mời thực sự có 4 người, nhưng thực sự thì họ rất quan trọng, quan trọng với mình.Lâu quá rồi không nghĩ đến chuyện mình cần phải làm đẹp mình một chút, ngày quan trọng của mình mà như của ai đó, quần ngố, áo pull mới ghê chứ.Nghĩ lại cũng hay, sau một hồi khuyên nhủ không được, chị Thị và bé Hiếu quyết định làm cho họ thật đẹp, để đêm nay người thật giản dị nhất là nhân vật chính, ôi, mình biết làm sao hơn!!. ...............

    EM ĐÃ THẢ ĐI BAO NỖI BUỒN.......BUỘC BẰNG TÓC.............
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài vừa rồi, sao thấy mình ngốc nghếch quá. Cố gắng nói chi cho bây giờ chuốc phải rắc rối. Ý tốt bị phản tác dụng. Có cái gì đó vỡ vụn. Làm sao để tìm kiếm và hàn gắn lại. Chẳng còn lòng dạ nào nữa. Thật tệ! Phải biết kiềm chế cảm xúc chứ.
    ...............
    Dạo này công việc nhà lại bừa bộn, mới dọn đến chỗ ở mới. Mệt mỏi, nhìn bốn bức tường lạnh, vậy là cũng đã mười năm sống tạm bợ như thế này. "Nhà", quên rồi ư, không, chỉ tự kiềm nén ước muốn đó thôi. Làm sao có thể làm bố mẹ thêm lo nghĩ chứ. Ai đã làm nên cơ sự này? Không thể hận hay trả thù được... Chỉ biết cố sống vui sống tốt cho bố mẹ cảm thấy đôi phần hạnh phúc. Vậy mà đã làm không xong.
    ..............
    Con xin lỗi bố mẹ, con không ngoan đâu. Xin bố mẹ đừng đem con ra làm gương cho em, con không xứng đáng như vậy. Học hành thì chẳng bằng trước. Con cũng không thể đỡ đần gì phụ giúp bố mẹ. Con là đứa con bất hiếu. Con lại đem nỗi buồn ở ngoài về nhà, lại làm bố mẹ thêm băn khoăn. Tại sao con phải quá chú trọng bạn bè đến như vậy? Nếu cứ như người khác thì hay biết mấy. Nhưng ngoài gia đình mình ra, con chỉ có bạn bè, con không có gì khác hơn. Bố mẹ hãy tha lỗi cho con nếu có đôi lần vì bạn bè mà làm bố mẹ buồn. Bố mẹ cũng thích những người bạn của con phải không ạ? Con đã từng hào hứng kể từng người một cho bố mẹ biết. Bố mẹ đã từng bảo với em rằng: Chơi với bạn giống như chị kìa! Con mừng rỡ biết chừng nào. Nhưng bây giờ thì con đang buồn lắm, con chẳng nói cùng ai được. Đôi khi lại chợt muốn khóc nhưng như vậy thì con có khá hơn được ko? Có lẽ sẽ càng tồi tệ hơn thôi, mà khóc thì cũng chẳng giải quyết được gì. Con đâu phải là một đứa yếu mềm như thế. Con vẫn phải làm một đứa ngỗ ngáo chứ. Trãi qua nhiều chuyện còn khốn khó hơn tại sao con lại phải vì chuyện như thế này mà ủ rũ, phải không ạ?
    ...............
    Nghĩ cũng thật tức cười, lần này bệnh không phải do dầm mưa nghịch nắng mà chỉ vì...
    Looking
  8. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Nói với bé Nam đi Bảo Anh...có thế bé hiểu bà chị của mình nhiều lắm đấy chứ. Mình phải quan tâm đến bà chị của mình nhiều hơn nữa chứ. Đôi khi cảm thấy mình..thật vô tình. Cũng cần phải nghĩ theo chiều hướng lạc quan đi chị ạ. 20 tuổi, có nhiều điều cần lo nghĩ. Mấy hôm nay bé nghĩ về chị rất nhiều, tự cảm thấy mình có thể tâm sự với chị được..em hiểu chị nhiều hơn chị nghĩ đấy...nó hay giả vờ vô tình thế thôi...Nó suy nghĩ nhiều lắm đấy, chị biết không???
    Close your eyes...
  9. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    thức dậy lúc 10h30 sáng..mệt và đ..đói. Chợt nhớ ra là hôm nay họp..nhưng muh..buồn ngủ..lười...nhấm 1 lúc hết 10 cái kẹo alpen..chẹp chẹp..càng măm càng đói..đi măm..rồi online..hết có nửa tiếng...sau khi thức dậy..sao nhanh thế nhỉ...chiều nay có nên đi in tập truyện không nhỉ?
    Close your eyes...
  10. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Mới đi chơi zìa. Chà... công nhận nghe nhạc Jazz thích thiệt, lại là nhạc sống nữa chứ. HEHE. Nói chung là zui, nhưng ko có gì đặc biệt.
    HIỆP SĨ LỢN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này