1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi bạn là ai ..thê..ế..phập..
    Close your eyes...
  2. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    ôi , lại cái tật xem lén , lúc trước thì xem lén người ta chat , sáng nay lại xem lén tin nhắn , nghe mình thức dậy thì giật mình để cái mobile lại chỗ cũ , chẹp ....hehehe ...thôi , bực mình cũng chẳng được gì , cũng chả có gì lớn lao , bỏ qua , nghĩ chi cho mệt xác .....
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Dạo này "nó" đang yêu...
    Looking
  4. tocgiothoibay

    tocgiothoibay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Úi trời, Chủ nhật, người ta đi chơi đâu mà đông dữ. Làm hết năng suất mà còn muốn không kịp. Ngồi lâu quá bây giờ không muốn đứng dậy nữa. Hic, thê thảm thật!
    Cũng may là có mi ham vui chạy lên làm phụ, nếu không chắc tụi ta chạy như vịt rồi. Ừ, mà hình như hôm qua không phải ca của mi mà, chạy lên làm chi vậy trời, sao không ở nhà ngủ đi, nhưng như vậy mà lại hay...
    Giờ giải lao của mi lại là giờ làm của ta, ta chẳng nói gì với mi được hết. Chán thiệt. Hôm nay mi lại làm sao vậy? Khi làm thì mặt mũi lạnh như đít bom, đến khi giải lao thì lại ra hành lang ngồi, biết ở đó muỗi nhiều lắm không? Tưởng ta không thấy sao? Ở một góc xa và tối nhất của hành lang, mi ngồi bất động, rồi đến đúng giờ lại vào. Bạn bè bao nhiêu năm, mi chẳng bao giờ nói những gì nghiêm trọng đang xảy ra hết, chỉ toàn đến khi xong rồi mới nói thôi, nhưng mà ta biết hết đấy chứ.
    Mi vào, tiếng gót giày gõ chầm chậm trên nền gạch, rồi nhanh dần, cuối cùng mi ào vào phòng như một cơn... bão cấp 8, lại nói nhanh và hồn nhiên như cũ. Có biết 2h sáng mà nghe tiếng chân chạy như vậy là tụi ta sợ ma lắm không, phòng toàn là con gái...Thiệt tình là không thể nào hiểu nổi mi, mới buồn đó, rồi lại vui đó, cứ như là trẻ con... Đành phải bắn mess cho mi. Có chuyện gì vậy mày - Chuyện gì là chuyện gì - Mày giỡn mặt với tao hả, nói mau - Trời ạ, chuyện gì là chuyện gì, tao có biết chuyện gì đâu - Mày tưởng tao không biết hả, mày đang buồn - Vớ vẩn, nhìn nhầm rồi "con" à - Nói, lẹ lên - Có gì đâu mà nói - Nói, không là tao... - Ê, tao đi làm phụ mà mày không cám ơn, lai còn tra khảo tao vậy hả - Đừng có đánh trống lảng nha - Đã bảo là không có gì mà, dẹp đi. Đừng có dụ tao chat trong giờ làm việc nha, bị trừ lương á...
    Vậy là xong, chẳng moi được thêm chút nào nữa! Bó tay với mi thật. Nói đi chứ...
    Hôm nay mi làm hơi nhiều, nói khàn giọng luôn rồi, lại còn hơi sốt nữa, hồi tối dầm mưa phải không. Phải biết tự lo cho mình chứ, ở một mình, lỡ bệnh rồi ai lo. Đừng nói theo cái kiểu bất cần của mi nữa nha, "bệnh thì 1 là chết, 2 là sống. Nếu sống thì tự khỏi bệnh, không thì thôi", nhảm nhí, không lo cho mình thì ai mà lo cho nổi. Bây giờ là 8h15, tan ca lúc 7h30, vậy mà bây giờ đã thấy mi online rồi, về lo ngủ đi bé à, không là mệt với chị á.
  5. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha...chay từ bến xe miền Đông đến Sư Vạn Hạnh để ăn sáng sau khi đi hết 1 vòng nội thành..khá quá..khá quá...Bà chị ngồi sau thì cứ cằn nhằn..chẹp chẹp..cho xuống cống bây giờ...
    Close your eyes...
  6. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    - tình cờ nhìn thấy hình của người ấy, nhiều nam rùi không gặp nhau, người ấy vẫn vậy, vẫn xinh xắn vui tươi như ngày nào. sao chợt bùn thế này??? buồn hay tiết??? chẳng hiểu!!! một trong những kỹ niệm đẹp nhất... bây giờ nghĩ lại... vui biết mấy... chẳng biết bây giờ người ấy thế nào rồi... 2 năm rồi chẳng biết tin tức rõ ràng... mọi thứ chỉ là nghe nói... tại sao lại ra nông nỗi này nhỉ... là tui hay là người ấy đã tạo ra cái trạng thái thế này???... chẳng hiểu bi giờ ngưới ấy có còn nhớ gí đến mình không?? chẳng biết mình còn chút gì trong người ấy không???
    - âu cũng là ố phận... biết đau như thế lại tốt hơn... nhớ quá!!!
    ----------o0o----------
    NobbiG-GibboN
    ----------o0o----------
  7. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tội mập quá he
    Mà sao không nhảy lại chào nói vài câu vậy cha nội
    Cứ để giờ ngồi ..tiếc nuối không vậy ???
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sao hổng ai kể chuyện hôm qua đi nhậu box 80,, 81, 82, 83, 84 nhỉ? Hổng ai kể đi hát Karaoke nhỉ? Cũng hổng ai kể BSg@ làm rách quần wildgirl@ thế nào à?
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  9. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện 7 thằng uống hết 7 chai á
    Kể chuyện boy đêm về ói cả đêm ngủ không được à
    Hay kể chuyện "thú hoang" 1 mình uống với 7 chàng á
    ..........
    nhiều quá,thằng nào nhớ thì kể đi...Xỉn quá...giờ mới online được là bà con biết rồi phải không ???
    PS:cái chị hôm qua mình ngủ trên...đùi là ...ai vậy ta ???
    Hôm qua uống chung ly nước cam với ai vậy ???
    Giờ không nhớ gì hết á ???
    Bà con thấy vui thì tháng sau ta làm thêm 1 bữa nữa he
    Tiếc là connit và vitngao tới không được vì trục trặc kĩ thuật
  10. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi...tha cho bọn nó đi..kể xong chắc tụi nó chết vì thèm thuồng quá. Phải để cho tụi nó tò mò ganh tị!
    Close your eyes...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này