1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    từ khi nít...
    dã từ bỏ thói quen viết nhật ký.... à không type nhật ký mới dúng.. từ bỏ cái chuyện ngồi hàng giờ trên net chỉ dể chat và chat .. bỗng nhận ra có nhiều diều mình cần làm.... nhiều hơn là chuyện dối diện với computer .... trong khi cooking thì chỉ bập bẹ, dọc sách thì lười vô cùng . lười ngay cả chuyện gặp vài người bạn cũ... hic....
    dó là lý do mà ít khi gặp nít dạo này.... ừa.... khi con nít lớn lên từng ngày... thì phải khác chứ...
    LOVE IS EVERYTHING
  2. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    chẹp ....cái tội ỷ y ko lo làm assignment sớm , hic , bài nhà cho 1 tháng để làm mà nhóm mình đến tuần cuối mới bắt tay vào , chẹp ...báo hại phải thức trắng cả đêm ...lần sau chừa ...hic
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  3. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    -ngày ấy rùi cũng qua... vui có... bùn có... chán có... 1 năm nữa nó mới trở lại... lâu quá...
    ----------o0o----------
    NobbiG-GibboN
    ----------o0o----------
  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mưa, Sinh nhật của cậu, 2 năm trước, cũng trời mưa như thế này, chỉ mình tớ với cậu. Tớ vẫn nhớ rằng cậu đã nói thật nhiều, hát và hét nữa, tớ thì im lặng... Hai đứa vẫn ngồi trong lớp trong khi cả trường đã về... Lần thứ 2, sinh nhật của cậu không có tớ, tớ chỉ muốn nói với cậu... rất muốn gửi đến cậu một lời chúc tốt lành... Tự dưng tớ cảm thấy buồn, vì không có cậu ở bên cạnh... trong ngày hôm nay.
    Close your eyes...
  5. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Không biết viết như thế này có nên không, nhưng vẫn cứ muốn viết, hy vọng là người mình muốn gửi sẽ đọc được bài này.
    Chẳng nhớ tình cờ gặp bạn ngày nào, cũng gần đây thôi, ở một dịch vụ lạ... Bạn đang say sưa chat, say sưa post bài... Bạn năng động, bạn hòa đồng, bạn... ham vui... Ở đâu có bạn, ở đó có không khí vui vẻ náo nhiệt, dù biết bạn đôi lúc cũng chẳng vui vẻ hứng thú gì... Không gọi bạn, tôi chỉ đứng nhìn. Bạn cũng không thấy tôi. Tự dưng có một cái gì đó, rất buồn, len lỏi trong tôi. Không xác định được nó là gì, chỉ biết rằng tôi thấy tiếc...
    Cuộc vui nào cũng có bạn, và tôi thấy mình hèn nhát vì không đủ khả năng để kéo bạn ra khỏi những nơi ấy, dù nó không hề xấu, dù nó giúp bạn có nhiều bạn bè hơn. Những cuộc vui tốn kém không nhiều, nhưng nhiều lần như thế sẽ là nhiều... Có khi nào trong khi say sưa chat chit như thế, bạn nghĩ đến mẹ đang phải làm đêm vất vả. Có khi nào trong lúc say sưa nghĩ ra những chủ đề mới và reply, bạn nghĩ đến bố phải thức khuya dậy sớm....
    Tôi không biết nói với bạn thế nào nữa, dạo này ít gặp bạn, nhưng hầu như lúc nào online cũng thấy tên bạn sáng rực trong list, đến nỗi một người bạn bảo tôi rằng "Cô bạn của em siêng online qua nhỉ", tôi vội vàng bảo "Chắc tại bị treo...". Tôi tránh mặt bạn dù tôi không hề muốn thế, tôi không muốn gặp bạn, để rồi không kiềm chế được, nói những điều mà bạn không mong muốn, tôi không muốn làm bạn bị tổn thương, vì đôi khi bạn quá nhạy cảm... Tôi bảo rằng tôi sẽ đến, nhưng sau cùng lại thấy chán nản, thấy những cuộc vui ấy quá nhàm chán. Tôi xin lỗi, nhưng... nếu đến tôi lại nhớ đến vẻ mặt của bạn khi ngồi trước monitor, một vẻ mặt... háo hức và vui sướng kỳ lạ, khi những người bạn cứ liên tục réo gọi, những ô cửa sổ liên tục nhấp nháy...
    Hãy dừng lại đi, hãy nhìn lại phía sau mình đi, nơi có ba mẹ... bạn có hiểu tôi nói gì không. Không dễ dàng gì chấp nhận người khác nói mình như thế, nhưng mong bạn hiểu. Hãy mess cho tôi, nếu bạn hiểu những gì tôi nói nhé. Chúc bạn vui, và hạnh phúc với những người bạn thật sự của mình...
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghĩ xem tại sao như thế!
    Looking
  7. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thế nhỉ ? Tại sao vào đây , đọc nhật kí của tôi , đọc bài tâm sự của tôi rồi anh lại đem bài đó ra xoi mói , post cả 1 bài dạy đời tôi như thế ?? Anh làm ơn tôn trọng quyền tự do tâm sự của tôi 1 chút ?? Tôi post bài nói lên suy nghĩ chủ quan của tôi thôi mà , có thể là suy nghĩ của tôi ko đúng ...thì sao chứ , chuyện riêng của tôi mà ? Tôi bít là anh hiểu những bài viết của tôi là nói về anh , nhưng anh xem lại đi , tôi có đem tên họ hay nick của anh ra cho mọi người xem đâu ... Anh sợ có người nghĩ xấu về anh khi đọc những bài viết của tôi à , hì , thật buồn cười ... Anh nghĩ lại đi , ko ít những bài viết dạng như bài của tôi ở trong diễn đàn này , ai cũng có quyền đó cả và họ đều viết 1 cách kín đáo , ko công khai đả kích ai cả .
    Anh nói rằng bài viết của tôi ..."ngu ngu" , cho là thế đi , thì sao chứ ? Nhưng anh có quyền gì cấm tôi post những bài như thế ?
    Chẳng qua anh chột dạ , cảm thấy mình bị nói xéo nên mới như thế !!! hì ...Ko lẽ tôi phải tìm một diễn đàn ko có anh lui tới để post những suy nghĩ của tôi về anh sao ?
    Còn bài nhật kí kia nữa , ko có dính dáng gì đến anh , chỉ là 1 đoạn chat giữa tôi và bạn tôi , tôi viết ra để tự nhủ với mình , thể hiện sự yếu đuối của mình thôi .... Thế mà anh cũng đem ra bới móc , xuyên tạc , anh suy nghĩ lệch lạc về bài nhật kí đó của tôi rồi đó ... anh dở hơi wá ...
    Tôi mệt mỏi lắm rồi , tinh thần của tôi lúc này đang đi xuống lắm , tôi cần 1 nơi riêng tư để trút bớt suy nghĩ linh tinh, cụ thể là box 83 này ... Trước đây tôi đã từng nói với anh rồi , đây là box của tôi , nơi tôi gặp gỡ bạn bè ; anh lớn rồi , anh cũng đã có box riêng của mình....anh làm ơn cho tôi 1 không gian riêng tư , anh đừng vào đây nữa , tôi ích kỉ về chuyện này nhưng tôi cảm thấy nó cần thiết ....Anh là anh tôi , anh dạy đời tôi là điều đúng đắng , nhưng anh làm ơn đừng post vào đây , anh có thể PM cho tôi mà ...đừng có lôi những bài viết của tôi ra như thế nữa... khi nào tôi đem tên họ hay nick của anh trong TTVN này ra , thì anh hẵn có ý kiến nhá .....
    Một lần nữa , tôi van anh , hãy để tôi tự do trong box 83 này , anh đừng vào phiền tôi nữa , tôi ko mún phải lạm quyền mod để xóa bài của anh ...Anh về với box của anh đi .... có gì thì cứ PM cho tôi ... đừng giở giọng hâm dọa tôi như lần trước nữa , tôi sẽ còn post những bài như thế nếu tôi thấy cần .....
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  8. bot_kysirong

    bot_kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0

    Tui đã ngồi 4h mà vẫn ko biết phải trả lời thế nào. Tui ko muốn nói nhiều trên này nhưng ...
    Mọi người ko share được với bạn có tâm sự như bạn mong muốn ko có nghĩa là họ ko quan tâm đến bạn. Đến bây giờ, tôi vẫn luôn đưa tay ra khi bạn bè cần mà, tại bạn không chịu cầm lấy, ko thẳng thắn với tôi và với bản thân mình thôi. Bạn trách gì ở tôi?
    Tôi ko thể share với bạn khi nguyên nhân làm bạn buồn là tôi. Nếu bây giờ tôi gieo cho bạn hi vọng gì đó thì bây giờ bạn có thể vui vẻ, nhưng sau này? Tôi ko xa lánh bạn, chỉ tỏ rõ thái độ và im lặng để bạn bình tâm suy nghĩ. Đáng tiếc bạn cứ tự mình làm khổ mình, ko phân biệt đâu là real friend, chạy theo những niềm vui ảo.
    Đến giờ thì tui thật sự ngại gặp bạn, gặp một người nữa thì ko biết nói gì, gặp một người nữa thì ko có gì để nói. Cho nên B&W ko còn tồn tại cũng đúng thôi.
    Gia đình tôi đang ở trong thời điểm khó khăn, mong bạn hiểu.
    You hate me because I'm difference. I hate you because you're the same !!!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên viết nhật ký trong 83. Hơi hồi hộp chút đỉnh. Mong pà con chỉ giáo.
    Chiều coi phim Anh hùng xạ điêu, thấy đoạn Quách Tĩnh gặp Hoang Dung thơ mộng quá, đâm ra phục ông Kim Dung. Ông cho các cuộc tình kia đẹp biết bao: Triệu Minh gặp Trương Vô Kỵ, Quách Tĩnh gặp Hoàng Dung, Dương Qúa gặp Tiểu Long Nữ, TrươngThúy Sơn gặp Hân Tố Tố... kết quả của những cuộc tình đó luôn là happy ending...
    tự nhiên thấy thèm được như vậy, nhưng tim BSG@ đã chai đá rùi. Ai có thể đập nó nát 1 lần nữa đây?
    Người biết cho đi nụ cười là người sẽ nhận lại được rất nhiều thứ
  10. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hình như Trương Thúy Sơn dzí Hân Tố Tố không có kết thúc tốt đẹp cả!!! bị cả một lũ tự cho mình là chính nhân chính đạo bức chết!! tội nghiệp thay một Trương Thuý Sơn tài hoa. một Hân Tố Tố thông minh... chậc chậc
    ----------o0o----------
    NobbiG-GibboN
    ----------o0o----------
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này