1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa, ướt mem hết trơn. Tối nay về chắc bệnh!!! Hic, khổ thân ghê!!! Ặc ặc, bệnh rồi thì làm sao nói đây trời...Hic, cũng tại trời mưa to mà không có áo mưa thôi. Hic, cầu cho cái thằng nào dám chôm cái áo mưa của mình cũng bị bệnh như mình luôn
    Hehe, hôm nay em Borin quay mình như quay dế. Nhưng đâu có dễ vậy em. Thông tin đâu có bán bừa bãi được!!!
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  2. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Hihì ... Cung hỉ - Cung hỉ....
    HIỆP SĨ LỢN
  3. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    I''m sorry!
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
  4. Trois

    Trois Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    "What''s going on?" ... too complicated for me.... But I will try my best.
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    ....Hoa có vàng hay em đã ra đi,để riêng tôi với những chiều lang thang trên biển vắng...
    Yêu dấu trong tôi đầy tiếc nuối của những chiều hẹn hò giờ đây như khép lại...
    Để rồi chỉ còn lại tiếng hát cất vang trong nỗi cô đơn của mùa thu xa người...


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  6. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Say goodbye to see again Ai vậy ta?
    Tò mò wé!
    Kì wé!
    Chẳng hiểu gì hết!
    Thức trắng một đêm để làm bài... hic... Công sức bỏ sông bỏ biển... Nhức đầu wé!
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
  7. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa,nhiệt kế chỉ 13 độ.Chân đau ê ẩm vì trận bóng ngày hôm qua.Mỗi bước chân là lại nhói cả lên cứ như là bị kim đâm.Thế mà vẫn phải lết 4-5 km ,leo qua vài ba quả đồi cao ngất ngưởng chỉ để mua được 1 cái humberger.Khốn nạn,thứ 7 chủ nhật là mọi cửa hàng đều đóng cửa kẻ cả quán ăn.HÌnh như bọn tây ở đây thứ 7 và chủ nhật là 0 cần ăn hay sao ý.Khoac mỗi cái áo thung mỏng và quần đùi dép lê đi giữa cơn mưa mùa đông.Chẹp,vừa đi vừa nghĩ sao hôm nay mình lại romanticky thế nhỉ??Chung qui cũng tại bộ lòng đang kêu réo,lại ước gì có 1 người đi bên cạnh chịu nạn cùng .....
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
  8. TheDeathDog

    TheDeathDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ngày buồn dằng dẳng trôi đi ,
    Tiền sắp hết ,tình(đâu có) mà tan
    Bàn bạc tinh thần thức tỉnh đừng ngu người
    Chửi đời chửi cả bản thân
    Mờ mịt trước mặt mày là gì ?
    Sống , Hiện tại ?
    Chết ,tương lai ?
    ..........Ngày mai?
    Khốn nạn
    (22h42''47....6/10/2003)
          >>> WHO AM I ?<<<
    ...NHÂN DÂN BẢO BIẾT , BOX 83 BẢO KHÔNG
    CÁC NHÀ DEATHDOG HỌC ĐANG CHỨNG MINH...
  9. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, mệt mỏi, căng thẳng, chán nản... gia đình... ngày càng xa cách... tồn tại hay không tồn tại... sống để làm việc hay sống để hưởng thụ... và làm đau người khác... đau cả chính mình...
    Bực quá!!!
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  10. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    HEHE
    Nhật kí này sau này bán thành sách cool đó
    Nhưng chưa bằng tiểu đệ mấy ngày thiếu máu đâu...phải chạy vào totet uống nước không tên để đỡ đói đó
    internet đúng là con quỷ hút máu người
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này