1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tình anh bán chiếu
  2. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    HEHE
    Tội nghiệp,tội nghiệp
  3. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi thứ cứ đi ngược với những gì tôi mong đợi.
    Tôi đã rất surprised, tôi không nghĩ bạn lại nghĩ như thế về tôi. Có những chuyện tôi muốn nói 1 cách thật thẳng thắn với bạn. Song lại thôi vì tôi chưa xác định được mối quan hệ giữa tôi và bạn đang ở cấp độ nào.
    Với tôi, bạn chỉ là một người bạn rất bình tnường như mọi đứa con trai khác mà tôi quen nhưng ở bạn tôi nhận thấy có cái gì đó rất thú vị, vi vậy tôi có cảm tình. Vậy thôi.
    Với bạn, tôi biết tôi cũng gây được cảm tình. Từ khi quen bạn tôi biết được "giữ lời hứa" là quan trọng đến mức nào. Nhưng bạn cũng nên tập tính biết thông cảm cho người khác.
    Bạn nói đúng, tình bạn giữa tôi và bạn chỉ là "nearly close-friend".
    Có lẽ sau chuyện này, tôi và bạn khó lòng thân thiện như trước. Tiếc nhỉ? Nhưng thôi, đó cũng là tính tất yếu của cuộc sống. Điều này khiến tôi buồn thực sự.
    HIỆP SĨ LỢN
  4. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    HEHE
    hiểu chết liền
  5. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    2 there!
    Tớ hỏi tí: Nhật Ký Truyền Tay chứ nhỉ???
    83 Sài Gòn vui fết nhỉ!
    Dù có đi 4 phương trời, lòng hãy nhớ về Hà Nội!
     Yes, I am
     If  U wanted me to be
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Sài gòn_em xuống phố
    Chỗ chỗ mây hạt huyền
    Sài gòn_em làm duyên
    Chín thuyền quyên,anh đợi!
    Sài gòn_em vời vợi
    Văng vắng lời trùng khơi...


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  7. TheDeathDog

    TheDeathDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    12h51'' va`i giây
    Bắt đầu
    -Bây giờ trời đã xế trưa mượn được tiền dzọt lẹ ra net ,đói bụng wa'' mặt kệ nó (uống nước trừ cơm vậy) ,vào đây định tâm sự thì bị một thằng chuối có nick cũng chuối ko kém tên là Bibica chọt vào đúng là chuối hết sức , tiếp tục rảo qua các trang web iu quí lục lọi xói mói coi có gì hay hay ko ,cũng tẻ nhạt ko có gì mới cả ,trong khi định suy nghĩ cái gì để type thì cảm thấy phí thời gian quá thôi về ghi vào giấy rồi ra đánh tiếp
          >>> WHO AM I ?<<<
    ...NHÂN DÂN BẢO BIẾT , BOX 83 BẢO KHÔNG
    CÁC NHÀ DEATHDOG HỌC ĐANG CHỨNG MINH...
  8. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Sao tui ghét cái kiểu vô tình hờ hững đấy đến thế nhỉ , tui cũng là người mà chứ có phải là thánh đâu, làm sao mà suốt ngày quan tâm như thế được, 0 tự nói rồi lại ngồi than thở , bực mình 0 chịu được , chẳng lẽ lúc nào cũng phải chạy theo hỏi han thế này thế nọ à , bây h cứ 0 nghe 0 thấy là tốt nhất , quan tâm mà cứ cái kiểu như thế tui chán lắm rồi
    Caring is sharing.........8318
  9. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em quá
  10. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Và rồi cứ thế , ai đã nói mình bạo dạn nhỉ? ùh có lẽ thế nhưng .....................
    Tôi sẻ không thích bạn , tôi hứa thế , tôi đã nói với mình nếu bây giớ tôi thích ai tôi sẻ nói nhưng tôi nghỉ không cần thiết như thế , tôi sẻ làm cho mình dửng dưng đến nõi tôi củng sẻ không biết tôi thích bạn , tôi thấy ghét bạn cực kì nhưng tôi lại chẳng hiểu vì sao , dạo này tôi muốn gặp bạn nhưng tôi lại đam ra ngại , tôi sẻ không để bạn thấy tôi cần bạn nhưng thật sự là tôi đã như thế , chuối quá đi , sẻ gặp nhưng tôi sẻ hạn chế
    Nhng mà tại sao bạn lại dửng dưng với tôi nhỉ? trong tôi kì lắm à? ờ thì hình như là thế tôi thấy tôi khùng khùng sao nữa là bạn
    Tháng này không offline đâu hết , ở nhà rồi đi công chuyện , hì hì tôi sẻ gặp bạn nhưng mà đến cuối tuần sau lận , bạn có ở đó không? chắc là có , vì cuối tuần bạn được nghỉ học và sẻ về đó mà , về thăm nhỏ.............của tôi
    Tôi ghét thế lắm nhưng mà nữa tôi muốn gặp nữa không, gặp rồi lại không biết nói gì
    Thôi tôi chúc bạn một buổi tối tốt lành như những lần trước tôi đã chúc bạn và chúc mọi người vậy
    Alone
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này