1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    HAHA
    Vậy hôm nào tới nhà để bibica tạ lỗi he
  2. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Chả biết làm vậy đúng or sai. Không ai cho mình lời khuyên được cả. Đơn giản là vì chẳng muốn kể với ai.
    HIỆP SĨ LỢN
  3. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Một loạt suy nghĩ , mệt mõi và chán chường , học rồi học , làm theo lời người khác , như một cái gì vậy , tại sao ? nhiều lúc làm mà củng không biết đó có phải điều mình muốn không nữa , có người đã nói :" nếu muốn thì làm đừng nói " với mình nhưng mọi chuyện đâu phải thế , không phải tôi muốn là được là làm , đã lớn rồi thế mà luốn ở trong cái luẩn quẩn , dạo này cứ bảo rằng mình đã lớn hơn và chính chắn hơn trước nhưng thật ra không phải như thế hay sao , suy nghỉ vu vơ rồi nhiều khi cười đùa như một đứa con nít , ngố dễ sợ , thế mà củng đã gần 20tuổi hì hì
    Alone
  4. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    chán ......
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  5. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    3 tiếng đồng hồ = 1 viên Xeducen <=== Một cái giá quá rẻ!
    ...
    Rầm...ầm...m...m...
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Nó vô tư thế là cùng , nhìn nó ngủ mà mắc cười ghê , củng muốn ngủ nhưng mà .............. miệng đời dèm pha hehe

    ..............Đau.........................
    Mọi người xa lạ hay tôi suy diễn???
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chả có gì đáng nói cả. Một ngày như mọi ngày, chẹp như nhau: ăn, ngủ và net. Sao mình lại than nhỉ, như thế chả phải sướng như tiên sao?
    Chỉ còn 1 tháng nữa thôi, Chop ơi, cố lên, sắp được về nhà với mommy gùi, tha hồ mà làm nũng, làm nịu nhé, hehehe...
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     
  8. TheDeathDog

    TheDeathDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    chán chán chán ,......................chán chán chán và chán muốn bán miếng thịt thúi này quá , càng nhậu thì mới thấy mình cần có nhiều chuyện để nói , fuk life , fuk my mind ............thở dài ngao ngán ,hah ha hahahhheheheheh hahahhahahah ahha ahahahhrhehehehehahahahahahahahahahahahahahah
    <<< We are the NOBODIES, want to be SOMEBODIES >>>
  9. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    thật chẳng ra cái gì ...
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Trời, tại sao tui không cầm sách và bút nổi thế này ? Chết, hình như nghiện net rùi thì phải. Cầm sách lên đọc, đọc chỉ vài dòng là đầu óc quay cuồng, máu lười biếng thế đấy. Thế là thay vì cầm bút, tui lại cầm và rê chuột. Hừm, hôm nay không phải đi uni, nói là sẽ học bài, nhưng....rùi lại gần hết ngày. Uh, Life goes on ,
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này