1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. evening_star

    evening_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    -Hôm nay sao iên lặng đến thế , ngẫm nghĩ lại đã gần hai tuần nay mình không được vui vẻ ... lại thở dài, công việc không còn đem lại cho mình hứng thú như lúc ban đầu phải chăng mình đã đền mức giới hạn của sự hiểu biết, hay thực sự mình là một người không có tài năng......lại chán đời rồi ,sao mình lại không có tự tin vào chính mình nhỉ ,ai cũng vậy luôn khuyên răng những điều sáo rỗng ,em phải tư tin phai như thế này này ,được hay không được thì cũng do mình làm và tự hiều lấy mà thôi ,sao mình cảm thấy cô đơn thế ,trong tình huống này người nào cũng dễ ngã gục ,minh mong muốn một vòng tay ấm áp một ánh mắt khuyến khích hơn là những lới động viên sáo rỗng ,đã có đôi lần tự hỏi mình thật sự tệ đến như vậy sao ,ma mọi người từ từ rời xa mình ,sư hiện diện của mình có cũng được không có cũng được ,mình cảm thấy bây giờ mình không còn giá trị trong cong ty nữa ,đã có những người thực sự giỏi hơn mình để thế vào chỗ của mình rồi ,thực sự vào tuổi của mình đi làm con wá sơm nhưng sao nhỉ mình chỉ muốn sớm va chạm với những điều mình đã được học trong trường mà thôi ,bộ điều đó cũng sai a ....... Bên ngoài mình cũng phải giả vờ cười vui vẻ nhưng thực sự mình có vui vẻ gi cho cam ,sao trên đời này có nhiều cái bất công thế nhỉ ??? chán wa đi thôi ..................................
    Hãy cho tui biet ban la ai ,toi se cho ban biet tui la ai hihihihihi
  2. evening_star

    evening_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    chan thật vừa mới viết xong ,gửi đi mà nó ko gửi được thế này ,mất toi nửa tiếng ,,,,,, đã chán còn chán hơn
    Hãy cho tui biet ban la ai ,toi se cho ban biet tui la ai hihihihihi
  3. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    - lại vừa nói dối... oải thật... hy vọng giúp gì được cho bạn qua những lời nói dối không biết ngượng miệng đó!!!
    ----------o0o----------NobbiG-GibboN----------o0o----------
  4. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Tôi cứ nghĩ bạn là bạn tốt của tôi, mặc dù chưa gặp nhau nhưng tôi với bạn đều thích chó , thế nhưng hôm nay tôi mới hiểu, vẫn còn khoảng cách .... tôi bít tìm đâu ra another dog-loving girl ... cho tôi xin lỗi nếu đã wá tò mò chuyện riêng của bạn ... tạm biệt ...
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  5. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Tôi và anh chẳng tiếp xúc nhiều với nhau, có gặp nhau cũng chỉ nói vài ba câu chuyện tào lao, không đầu không cuối, và hầu như tất cả đều là những gì anh muốn biết về cô bạn gái của anh mà thôi... Nhưng những gì tôi biết về anh dường như càng lúc càng không đẹp như ấn tượng ban đầu tôi dành cho anh... Lúc đó, ngoài cái vẻ bề ngoài bảnh bao, lịch sự, tôi cảm thấy anh là một người hiểu biết, suy nghĩ hiện đại.... Người ta nói rằng, " Ở trong chăn mới biết chăn có rận", tôi thì không biết thực sự là mình có nhìn nhận một cách phiến diện hay không, nhưng tôi dần nhận ra là cách suy nghĩ và cư xử của anh thuộc về những người sống ở thế kỉ trước!
    Tôi đã rất bực tức khi biết những chuyện anh đã làm, đã đối xử với bạn tôi - một người mà đáng ra phải được anh dành sự quan tâm hơn nhiều người khác - một người đã phải nhịn anh vì không thể thay đổi vị trí của mình...
    Tôi không phải là bạn tôi, không là người phải ấm ức vì những gì anh làm, nhưng tôi cảm thấy buồn vì chuyện đó, vì tình trạng ức chế hiện nay của bạn tôi!
    Bản chất con người khó có thể thay đổi, anh vẫn mãi chỉ là anh thôi, nhưng hi vọng là anh biết nhìn nhận lại những gì mình đã làm!
    Hic... đang cáu.... Không hù doạ, nhưng tôi tin là mình có thể làm được nhiều chuyện hơn là anh tưởng nếu như tôi còn nghe được những chuyện tương tự về anh!
    <=== dành cho kẻ chiến thắng được bản thân mình!
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
    Được grace1605 sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 17/10/2003
  6. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    - đã tự nhủ với lòng là không được rùi thế mà vẫn suy nghĩ vẫn vơ... sao vậy nhỉ... chết mày nha Nguyên... mày đừng tưởng bở... mày phải luôn bít mày là ai... mày mà hó hé là tất cả những gì mày gầy dựng được với bao công sức đều xụp đổ hết... nghe không... mày như thế là vẫn chưa được... mày phải còn học nhiều lắm... cố lên!!!
    ----------o0o----------NobbiG-GibboN----------o0o----------
  7. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Không ở đây thì thôi mà ở đây thì xung đột
    Đi cho rảnh nợ,chẳng thèm tới nữa,nhưng không tới không được :((
  8. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Mày nghĩ mày là ai ???
    Trước khi làm việc gì hãy nhớ câu đó
  9. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đi bộ vòng vòng với chị iu dấu.. khì khì.., lâu lắm mới được đi như thế này. Những lần khác chỉ có một mình..lần này thì khác.. chẹp chẹp măm măm.....
    2.8 1024 533 120SATA 7200 19DF 128RadPro 5.1CreInsPlatinium
  10. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời cũng mưa... mưa thật lớn... rồi tạnh... rồi cứ mãi rả rích như thế...Giống y như hôm đó...
    Vậy là tròn một tháng rồi...
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này