1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại đang có áp thấp nhiệt đới, thời tiết mới thay đổi lạ đến như vậy... Buổi sáng bước ra đường, chợt thấy nhiều người mặc áo khoác... Gió se lạnh,cùng hơi thở mùa đông đang đến... Đèn nhấp nháy dưới phố, những cây thông, những quả chuông đủ màu sắc.. Vậy là lại sắp đến Noel rồi! Một năm nữa cũng lại sắp qua đi... Vẫn y nguyên một cảm giác như vậy, không hẹn mà vẫn đến, chừng đó năm vẫn không hề thay đổi... Sao không thể quên đi những ngày xưa cũ đó?
    Mùa đông lại đang về! Ước gì...

    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
    Được Grace1605 sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 14/11/2003
  2. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá! Không thể nghĩ là lại bỏ nhiều công để làm như thế, hic... bất ngờ...
    Chẳng biết nói gì bây giờ...
    Cảm ơn vì tất cả!
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
  3. Tommy16

    Tommy16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cáu điên lên! Lâu lắm rồi mới không thể bình tĩnh được nhưthế này. Quái thật! Bạn bè mà như vậy à?
  4. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 14/11, một ngày đẹp trời, không nắng, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất 30 độ, thấp nhất hai mươi mấy độ không chắc lắm... tầm nhìn xa trên 10 kms...
    Rảnh... bà cố luôn... bon chen tùm lum...
    Hic hic... ttvn thỉnh thoảng vẫn... khùng như thế, định post một lượt 10 bài luôn mà nó lại cứ... giật giật... làm sao á...
    Hehehe... vô tình biết được cách để đọc ngay được bài mình vừa post mà không cần phải câu thêm một bài nào cả... Áp dụng thử... thấy... hữu hiệu ghê!
    Tèn tén ten... một ngày đẹp trời ha!
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
  5. funloveTA

    funloveTA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói ngày dài và đêm cũng dài Vậy mà có lẽ bây giờ thì đêm lại dài hơn ngày thì phải. noel năm nay cũng sắp đến rồi .Nhưng mà năm nào cũng vậy thôi cảm gíac về noel vẫn như vậy không có gì làm thay đổi lắm . thời gian cứ trôi qua , ngày ngày qua đi cảm giác cuộc đời một người cứ như là một chuỗi những ngày lập đi và lập lại không ngừng . .....
    và lúc nào cũng mong một ngày mới bắt đầu với nhịp sống mới để ta quên đi những gì buồn trong quá khứ đã qua ............."hôm nay trời đẹp quá"
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

    "Muốn giữ được tình yêu thì hãy chấp cho nó một đôi cánh và tin tưởng vào tình yêu!"


    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  7. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Quá rảnh....lên net. Chẹp chẹp..hát cho bà con nghe.......uhm...phone tốt.....giọng tốt....>>>giấc ngu kinh hoàng. HỪ
    As9950_e22blueIV_Au2ZSplatinPro_MWsTHX550
     
  8. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Cái lạnh thân quen ấy lại về. Nói một cách văn vẻ như ai đó là " Hơi thở mùa đông đã về" Một mình thả hồn vào bản nhạc "Ước gì". Hm... cũng muốn nói những điều tương tự. Miss u.
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Híc...chỉ còn khoảng 4 ngày nữa thôi là được về nhà gùi. Nhưng sao thời gian này lại trôi qua lâu thế nhỉ, lâu ơi là lâu. Chán như con gián ghê đó. Hừm, thôi kệ, dù sao một năm học cũng đã trôi qua, không thành công nhưng cũng không tồi. Và điều làm mình vui nhất trong năm này là đã gặp được... một người mà mình vô cùng quý mến, hehehe
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     
  10. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    chẹp , dì đi vắng , dì đi vắng , con ...ở nhà ..trông em bé dùm dì hic hic ...4 đứa con nít ..... 1 thằng hiền khô bị ăn hiếp khóc hoài ... um sùm , 1 thằng quậy tưng ko chịu nghe lời ... 1 thằng giống mình hồi nhỏ ( dễ sương ghê ) ... còn thằng nhỏ nhất chơi trong nôi chẹp ....nó khóc mà mình chẳng hiểu vì sao ... tới gần xem kĩ thì .....ôi thôi ...nó ị òi ...hic hic hic ...lần đầu tiên trong đời bé Lắc thay tả cho em bé hu hu hu...gớm ...mà phải làm thui, ko thì nó khóc mãi tội lém ...
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này