1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocgiothoibay

    tocgiothoibay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bé cưng, vào NTS mà đọc nhật ký của ta nhá
  2. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Tròn một năm...
    Có được, có mất...
    Tiếp tục? Dừng lại?
    Có lẽ như vậy là đã đủ...
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
  3. Trois

    Trois Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    ****!!!! What''s my long term? Plz, show me.
    What will be, will be.
  4. BarmixeR

    BarmixeR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    ặn trỏằi cuỏằ'i cạng câng tỏằ>i thỏằâ 6 rỏằ"i, ngày mai là cuỏằ'i tuỏĐn tha hỏằ" mà ngỏằĐ, 'ang bỏằi chưt luôn....
    TO bup_be_o_tinh_yeu: vui vỏằ lỏĂi chặa bb, 'i fn bún bò dạm tao nha, ok???chúc mỏằi ngặỏằi cuỏằ'i tuỏĐn vui vỏằ hân....lỏĂi tiỏp tỏằƠc fn chặĂi....tăn tân ten....là lĂ la.....
    Đói bún bò
  5. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    2 ngày như thế , who am I ?...........
    Caring is sharing.........8318
  6. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào miu ngoan......mày thay lông à....ừm..dính đầy vào áo của tao đây này. Đừng có gừgừ như thế....thích chí lắm nhỉ... Mày ra chơi với con Vàng đi...uhm, tao biết mày không sợ nó mà...nó là cún nhưng còn bé hơn mày mà...vật nó đi...méo.....
    As9950_e22blueIV_Au2ZSplatinPro_MWsTHX550
     
  7. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Những cảm xúc lẫn lộn , rất mơ hồ , hình như mình đang đi lạc .........1 mớ bòng bong chẳng biết sẽ phải giải quyết từ đâu..........
    Caring is sharing.........8318
  8. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chơi lại đồ cổ Mario hồi xưa.... ghiền. Sao mà cái vòng này đi hoài không được là sao vậy trời.... Ê..mày chép nốt cho tao mấy trò còn lại coi... Kim cương với bida á....
    As9950_e22blueIV_Au2ZSplatinPro_MWsTHX550
     
  9. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Con người gì mà kỳ cục phải nói...Khó chịu quá trước cái nhìn soi mói của tên đó...Làm sao mà có con người như vậy chứ? Lúc nào cũng nhìn thẳng vào nhà, vô duyên, bất lịch sự ko thể tả...Làm mình có cảm giác đề phòng cực độ...
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
    Làm cách nào... cách nào đây?
    -------------
    Dạo này cảm giác đánh mất nhiều quá...Ko thể níu kéo, tìm lại được...đã lướt qua ngón tay....bay về phương nào...
    Em....
    Looking
  10. KLu_Klux_Klan

    KLu_Klux_Klan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Looking ơi,anh yêu em lắm em có biết không.Thế mà mãi sao em cứ thờ ơ với anh vậy,em làm cho con tim anh như tan chảy mỗi khi gặp mặt.Tuần gặp em 4 lần anh cảm thấy chưa đủ em à,em phải cho anh gặp cả tuần cơ.Chứ không chắc anh nhớ em đến chết mất looking à
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này