1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Vụ án gì vậy ?
    Mình nói chuyện riêng nhen "anh"
    Looking
  2. KLu_Klux_Klan

    KLu_Klux_Klan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Không không em hỡi,anh yêu thầm lặng lâu lắm rồi.Anh không thể chịu đựng tình cảnh này thêm 1 ngày nào nữa,anh phải để cho cả thế giới biết rằng anh yêu em đến mức nào.Em vẫn ko nhận biết được tình cảm anh dành cho em sao looking,những hành động bao lâu của anh đối với em vẫn chưa làm em hiểu sao.Ôi thật thất vọng,anh yêu em thế mà em vẫn vô tình.Không anh sẽ đấu tranh cho tình yêu của mình,không để em lọt vào tay kẻ khác..Nhân đây tặng em bài thơ anh chôm của người khác:
    Không tên:
    Buồn tình anh lại làm thơ
    Nhớ nhung người ấy âm thầm khóc vang
    Bây giờ anh cũng như em
    Ngồi buồn dưới ánh đèm dầu xanh xanh
    những khi gió lạnh thổi vào
    Chẳng ai ấp ủ đốt lò hương cho
    Nghĩ về những buổi tan trường
    Ta cùng hái phượng xếp hình **** chơi
    Giờ đây vắng bóng người xưa
    Giữa đem chiếc bóng một mình bơ vơ
    Anh tặng em cả trái tim của anh


  3. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay vẫn hay vào box83 nhưng dường như không còn những topic hay nữa.
    Lười quá, chẳng buồn viết nhiều nữa.
    I think, that I am
  4. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    - thế nào là 1 topic hay huh PTK83@???
    ----------o0o----------NobbiG-GibboN----------o0o----------
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    bùn ơi là bùn hu hu hu , chán ơi là chán , hic hic hic sến ơi là sến !!!!!!!!!!!!111
     Nỗ lực và cố gắng (^.^)
  6. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0

    Box83 bây giờ hình như có quá nhiều chủ đề về tình cảm, lặp đi lặp lại. Một chủ đề thật khó nói như thế nào là hay, nhưng với tui ít ra nó cũng thu hút được nhiều sự quan tâm, có nhiều điều thú vị, nhữn thông tin, những điều cần chia sẻ, để sau khi đọc còn đọng lại trong mỗi người chút ít suy nghĩ. Nói vậy chứ tui cũng cảm thấy rất khó. Vì vậy mới cần mod nhỉ, mod đâu chỉ quản lý mà còn là người khơi mào nữa chứ.
    I think, that I am
  7. spidergirl-love

    spidergirl-love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Đói! Hic..chưa bao giờ mình lại tự bỏ đói mình...lâu như thế! Từ sáng đến...4 giờ chiều, hông một hạt cơm or...một cọng phở hay...đoại loại một...sợi mì tôm giấy cũng...hông! Lại còn...lếch bộ chắc cũng cỡ...2 cây số đường "Xì Gòn" giữa mùa nắng nóng! Hic...mệt...!
    [blue][marquee]Em ồn ào như thác, tĩnh lặng như sông. Bởi chẳng ai biết em giấu tình iu,đời mình trong bão tố. Chỉ khi nào có gió, em mới thực là em-Mãnh liệt, dịu dàng...[/marquee][/blue][/size=6]
  8. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Lần nào gặp mặt nó cũng được có cái chuyện than vãn. Rõ chán! Sao nó ko nghĩ mình còn tồi tệ hơn nhiều mà chẳng nói câu nào.
    Nó lúc nào cũng tự cho mình cao hơn người khác, cho dù là mình. Không chịu được người khác hơn nó dù là một chuyện nhỏ nhặt. Đó ko phải là tự tin mà là tự cao. Trong con người nó có sự tính toán và tính ganh tỵ với người khác.
    Mình luôn là người biết lắng nghe, phải lắng nghe, nhưng ko được ai lắng nghe những điều mình nói. Ngay cả nó cũng vậy.
    À, tháng này là tháng chờ tháng đợi của mình hay sao ấy. Trình độ bị leo cây ngày càng siêu đẳng. Tự cảm thấy khâm phục mình ghê, nhờ đó mà tập được tính kiên nhẫn.
    Hôm nay thi xong môn thứ 2, đã ôn được 2 đêm thức khuya. Cứ nghĩ làm bài tốt lắm, té ra lại mắc những sai lầm ko đáng. Vui có vui, thất vọng có thất vọng.
    Lại chuyện ...lấy chồng. Chán ngấy đến tận cổ.
    Looking
  9. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng buồn... Không rõ lý do.... Khùng... Mình đồng ý như thế, vậy mà lại thấy buồn... Chán... chán... chán... Hic, muốn đánh nhau...
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  10. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cần phải tập- biết bỏ qua một vài người...
    Cần phải tập- giảm sự quan tâm đến một vài người...
    Đôi khi nhận ra được cuộc sống ở mạng còn "thật" hơn là cuộc sống ngoài đời. Mạng chưa chắc "ảo" hơn đời.
    Looking
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này