1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    HEHE
    Mới 2 ngày đã hết tiền của 1 tuần
    HEHE...dạo này mình tiêu xài khí thế thiệt
    Rồi,4 ngày còn lại uống nước cầm hơi
  2. nguoi_la

    nguoi_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    đã lâu lém rùi không ghé lại chốn này, bữa ni ghé vô ghi nhật ký chút chơi, e hèm... hồi mình ra vào nơi nì thường xuyên thì cái trang nì mới độ hăm mí trang thui, bây chừ tới 8 mươi mấy tang lận
    coi bộ bà con nhiều tâm sự hỷ...
    ------------------------------------
    Hoa hồng màu đỏ
    Violet màu xanh
    Còn trái tim em
    Màu gì hở nhỏ...
  3. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng kết thúc một ngày làm việc,mệt nhừ, nhớ nhà quay quắt -một tháng rồi còn gì!! Cuối tuần này sẽ hoãn tất cả, vất hết mệt nhọc, về quê một cú cho sướng thân, hehehe
    Lần đầu tiên làm cô giáo, cảm giác vui vui, hay hay, học tro` dễ thương nó khen thầy nó dễ thương, ghét ghê, làm người ta quên hết mệt nhọc.Oaaaa về ngủ thôi,ngày mai con làm tiểu luận nữa.Ước gì không có Mac-Lenin
  4. MuaHN

    MuaHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm mất ngủ, không biết tại sao mà dạo này mình lại như vậy... mất ngủ triền miên, đầu óc không tập trung gì cả. Hic, tuần sau là bắt đầu kỳ thi cuối kỳ rồi...
    Được muaHN sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 04/12/2003
  5. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Ẹc ẹc - trông cũng khá quá chứ? Cũng hay hay. hehe. Chỉ biết ngó thế thôi. (chứ làm gì bi h)
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    củng có ngườu lần đầu tiênlàm cô giao như mình , lại mắc phải cái tiểu luận chết toi , trùng hợp thế nhĩ?
     Nỗ lực và cố gắng (^.^)
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Thời gian ì ạch trôi qua một cách chậm chạp , lề mề làm sao. Chán như con gián. Cần một ai đó nói chuyện, tâm sự. Vui cũng cần tâm sự mà buồn cũng cần tâm sự. Mình đang làm gì thế nhỉ. Một chuỗi ngày buồn, dài lê thê. Hi vọng tuần sau sẽ khá hơn. Mà đúng, nó cũng đang khá hơn đấy thôi. Chỉ buồn cho người ...Sao lại để vuột khỏi tay mình một cách dễ dàng như thế nhỉ. Hận thù chăng? Cũng có thể, nó đang chuyển sang hận thì phải. Thật phủ phàng. Chẹp.
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  8. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    thất vọng ....chán .... ko dám đối diện ....
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  9. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Sắp thi rồi, sao vẫn không thể tập trung được, ngồi trước máy mà lòng trôi theo bài hát lúc nào không hay, giọng hát Khánh Ly nghe sao buồn quá:
    "Nhìn những mùa thu đi, em nghe sầu lên trong nắng, và lá rụng ngoài song, nghe tên mình vào quên lãng, nghe tháng ngày chết trong thu vàng..."
    C ơi, mày đang làm gì vậy, đang sống trên mây à?
    "....Chậm lặng ngày đi
    qua trên đường phố rét mướt
    dấu chân chưa tìm về
    chút kỷ niệm ngày đầu
    để từng mùa thu đến
    ra đi không mang tin
    nỡ quên thôi đành sao..."

     
     
    Gieo hành vi ta gặt thói quen,Gieo thói quen sẽ gặt tính cách,Gieo tính cách thì gặt số phận.
  10. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cúp điện...trăng đẹp lạ. Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác của ngày hôm ấy...... thuyền, trăng..và sông nước....và...
    As9950_e22blueIV_Au2ZSplatinPro_MWsTHX550
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này