1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Vậy ra MA đang học KT a`, khoa gi` thế?? muh làm tiểu luận dề tài giề thế??
    ham sống sợ chết, tớ là vậy đấy!!!!
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đau dữ dội...
    Đêm khuya ngồi trong một quán net lạ, đợi chờ...
    Cả gần nửa tháng nay ko đêm nào ngủ được...
    Mệt mỏi quá...
    Looking
  3. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    ....chiều thứ 7 buồn đi đá bóng với hội 83, đá xong mệt về đi uống nước, uống nuớc xong hết mệt rồi....về. Trên đường về tình cờ lại đi chung đường với hai cổ động viên - thành viên xinh đẹp của hội 83, nhưng do lỡ mặc quần đùi nên không dám lên noi chuyện đành phải đi sau ai ngờ nhà lại gần nhà mình, ......... " Vô tình đoạt bí kíp" , về nhà vui quá nên.... tắm,...............tắm xong vui quá nên...đi ngủ, thế là hết buổi tối thứ 7, trời ơi sao mà chán quá vậy nè trời....
    Hoai Nam
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Một ngày lại sắp trôi qua. Mọi chuyện rùi sẽ tạm ổn. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, vẫn luôn cứ nghĩ mình dù sao cũng còn hạnh phúc hơn nhiều người.
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  5. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    không? maianh hông hoc KT hhì hì
     Nỗ lực và cố gắng (^.^)
  6. a_big_wise_mouse

    a_big_wise_mouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chán thật, học hành chẳng tới đâu cả, sắp thi cử tới nơi rồi mà chưa ôn bài gì cả, càng ngày càng mất tự tin, tiêu tiền hơn tiêu nước, mới có 2 term mà đã quất hết hơn 500USD rồi... cứ thế này thì chết mất...
  7. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Wa....cũng khá lâu rồi mới online trở lại , thấy mọi chuyện vẫn như xưa....hihiiii
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
    Hương Thủy
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hôm nay VN đá, đi lên nhà văn hoá thanh niên coi ko ngờ gặp Phương Nam, vui ! còn cái con cơn lốc cứ trù ẻo VN thua hoài nên cốc cho nó 1 cái ko ngờ vừa cốc xong thì VN ghi 1 bàn, quá vui ! kakaka ... VN vừa ghi bàn xong thì dân chúng ở ngoài cổng mở cổng ùa vào luôn, choáng ! nhưng vui quá trời ! kakaka ...
    The time goes by - No time to cry
  9. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    So sad...
    Dù VN thắng nhưng... vẫn buồn! Lần thứ 2 như vậy rồi!!!why???
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  10. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    .....trời ơi, mình có tội lớn rồi, tối hôm qua lại đi xem bóng đá với người yêu... thằng bạn mới chết chứ, nó mà biết chắc nó xử đẹp mình luôn, tại sao mình lại làm thế chứ, mình cảm thấy có lỗi với nó quá, mình luôn nghĩ " cái gì của bạn mình thì sẽ mãi mãi là của bạn không bao giờ mình đụng đến ", vậy mà hôm qua đụng quá trời luôn, ....nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng tại nó, tại bồ nó, ai bảo nó không rủ bồ nó đi lại để bồ nó rủ mình đi chứ,...nhưng thôi rút kinh nghiệm lần sau,....đi tiếp...ha...ha...ha...
    Vô phước cho mình nếu thằng bạn mình nó đọc được, nó lại là bạn thân của mình mới chết chứ.
    Xin lỗi mày nhiều nhé bạn hiền.
    Đừng giận tao nhé, có giận thì giận bồ mày đó, ai bảo tao mới nói có 1 câu mà nó đi với tao làm chi.
    Ngàn lần xin lỗi nhé...lần sau tao ....không....biết...
    Hoai Nam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này