1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chán...
    Viết nhật ký quăng tùm lum chỗ... Bực mình... Buồn ngủ... KOK gì mà giữa trưa... nhưng mà lâu rồi mới nghe nhạc to như thế...
    Đang điên, viết lung tung chẳng ai hỉu được đâu... Hiểu được thì mới biết phải làm gì...
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  2. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai ..20 tuổi....chúc mừng sinh nhật..hoa hồng và tình yêu...
    Yêu nhau đến thế giả vờ không
    Lòng nóng như sôi mặt lạnh lùng
     
  3. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    sao người ta cứ hay đặt hy vọng vào mình thế???... mình có gì đáng để người ta hi vọng đâu.... đã bao lần như thế rồi... có ai bít mình cũng có vui sướng gì đâu... chán........................
    ----------o0o----------NobbiG-GibboN----------o0o----------
  4. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Lại một lần nữa....không có tôi..........
    Yêu nhau đến thế giả vờ không
    Lòng nóng như sôi mặt lạnh lùng
     
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Ngày hôm nay thật mệt mỏi, nhưng vui lém. Nụ cười đã nở lại trên môi, tự thấy trước giờ mình ngu như thế nào, hehehe...Ngày đầu tiên đi làm thấy thật là ngộ nghĩnh quá, sao sao í. Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Mà lại nhỉ, khi không có chuyện gì làm, giờ thì nhiều việc quá. Ôi chao, chỉ làm việc trong 2 tháng nhưng cảm thấy sung sướng quá,hehehe...My smile has come back.
    Sydney buồn chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn oi ả nắng ban trưa




     
  6. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nào đó, nếu không còn cảm thấy mệt mỏi vì những cảm giác như thế này nữa, có nghĩa là đã quen, đã thay đổi, và điều đó là rất tệ...
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  7. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, không thể nghĩ mình lại ... super "quậy" như vậy. HEHEHE Thật là vui. Hét muốn khản cổ luôn. Quậy tơi bời. (nhưng hình như hơi ... quá trớn)
    Hình như mình cũng đã thay đổi rồi. Dám nghĩ dám làm. (bất chấp tất cả)
    Hôm nay, cầu trời VN zô địch. Nam mô a di đà phật....
  8. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sẽ lâu lắm mới có một đêm như thế.......................................
    Yêu nhau đến thế giả vờ không
    Lòng nóng như sôi mặt lạnh lùng
     
  9. TheDeathDog

    TheDeathDog Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Sổ mũi ,nhức đầu hoa mắt ,tay chân choáng váng,ngán cơm .
    <<< We are the NOBODIES, want to be SOMEBODIES >>>
  10. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Something to remember...
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này