1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    1 năm mới ăn chơi xả láng,2 tuần chỉ ăn chơi và ngủ mà cũng chẳng mập ra được chút nào cả Đốt pháo cùng mọi người suốt 2 tiếng liền sau đó đi hát thâu đêm,lâu lắm rồi mới có dịp vui như vậytự nhiên lại cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết.Quyết tâm năm nay phải hoàn thành chỉ tiêu bản thân đề ra...1...2...3 ....cố lên.....
    LƯỜI THIÊN HẠ KHÔNG ĐỐI THỦ
  2. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Thế mưh cũng giận mình cho được! Đồ nhỏ nhen, ích kỷ. Ghét quá hà, thừa biết mình đùa cơ mà!!! hichic. Mình cũng quá đáng thiệt, nữa khuya dựng người ta dậy chỉ để.....mưh kệ, chừng nào anh nguôi giận thì báo em một tiếng nhé!!!
    Chào thân ái!!!
    ham sống sợ chết, tớ là vậy đấy!!!!
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hôm nay dẫn mấy thầy cô người nước ngoài đi ăn rùi đi coi rock, mới coi được 3 bài hát thì thầy chịu hết nỗi vì ồn quá , chạy ra ngoài , đến bài thứ 8 thì cô đi theo thầy luôn, tiếp theo thì mấy bạn HQ cũng chạy luôn , chẹp ... làm phải về chung với họ, chưa coi được rock gì cả, làm tiếc muốn chít .......... huhuhu !!! may phước là tháng 2 này vẫn còn rock, nếu ko thì chắc tức chết quá , tháng 2 này sẽ có nhỏ bạn thân đi chung , vui qua trời
    Mùa xuân con én đưa thoi - Con trai nó đẹp đố ai ko thèm ...
    Đời cho tiền, người cho tình, còn ba cái thứ linh tinh bạn cho tui xin hết !!!
  4. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Sáng... xách xe ra khỏi nhà... Đi học thể dục... Mới sáng mà nắng quá đi! Hôm nay nóng phải biết!
    Tuýt... uýt... uýt... (Đại loại là kêu như vậy) - Hình như là còi của công an thì phải... Ngoảnh lại... Hic... Vượt đèn đỏ... Hic... Qua ngã tư hồi nào mà mình không biết nhỉ? À! Nam Kì Khởi Nghĩa - Lý Chính Thắng...
    Tha...
    Ngớ người ra, chẳng hiểu gì cả...
    Chạy đến Võ Thị Sáu...
    Tuýt... tuýt...
    Chết rồi! Vượt đèn đỏ lần thứ hai... Vẫn không hề biết là mình vượt đèn đỏ cho đến lúc bị công an thổi... Hic, lần này thì chết chắc rồi, không thoát đi đâu được rồi...
    - Đi học thể dục hả con? Con học trường nào vậy?
    (Nóng máu ghê! Thằng cha đó chỉ hơn mình cỡ vài tuổi mà dám gọi mình là "con", lại còn hỏi học trường nào nữa chứ, chữ in to đùng đùng trên áo mà không nhìn thấy nữa)
    - ...
    - Thôi! Đi học đi kẻo trễ! Lần sau chạy xe cẩn thận hơn chút nha!
    (Ặc... Tưởng là phải nộp vài chục K rồi chứ! Đang nghèo... Tưởng gặp cái eo... May mà eo này cũng khá rộng nên... chui lọt)
    Cái ngày hôm nay là ngày wé gì vậy nhỉ? Sao chẳng tập trung gì cả... Chạy xe cứ như thằng... mộng du á... Hên mà chưa đụng phải ai... Mà hình như lúc đó mình đang nghĩ cái gì đó... mà nghĩ cái gì nhỉ? chẳng nhớ gì cả... Hic, thần kinh có vấn đề sao?
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
  5. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    ủa!!! nghe đồn show tháng 1 là show Tất niên mà... tháng 2 nghỉ xã hơi... tháng 3 mới típ tục rocking mà... khì khì...
    ----------o0o----------NobbiG-GibboN----------o0o----------
  6. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Hic... tối qua đi coi show rock quá phê, quá đã, tuy những bài đã nghe rồi nhưng nghe lại vẫn thấy phê, nhất là phần nhạc nghe không thua gi các band nước ngoài, những âm thanh chát chúa đã làm cho minhchết mê chết mệt, xen vào đó la Nữ Hoàng băng giá đã làm thay đổi không khí bằng giọng opera nghe cũng khá, nghe rock xong lúc về chẳng còn nghe được tiếng xe của mình nữa..., về nhà vẫn còn lâng lâng...quá đã,.... tháng sau đi tiếp...he...he...he...
    Hoai Nam
  7. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Thui rồi! Thế là tiêu . Đi toong cái HD. Ngỡ tưởng có thể đạt đươc HD thế mà lại bỏ câu cuối. Đã lâu rồi không được HD, bùn quá!! Cầu mong cho đừng vượt quá DI. Hy vọng vậy Thui còn một môn, phải ráng lên. Gambatte kudasai!!
  8. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "đám cưới" nó hại mình... Tuần nay vậy là không đủ tiêu chuẩn rồi. Chẹp, tuần sau bù vậy. HEHE Tuần sau, chiều nào cũng đi cho bõ ghét.
  9. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Mai G lên đường rồi, nhớ wá đi thôi. Chúc G sức khoẻ. (điều duy nhất tao mong muốn ở mày)
  10. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Heo yêu wí à! Mày cứ yên tâm, tao khoẻ mà... Với lại cũng biết sợ công an nên không dám đi bừa đâu!
    ...
    Mami ơi! Đồ nhiều wá! Ai chở về giùm con đây?
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này