1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nguyên ngày hôm ấy, gặp toàn chuyện ko dzui....
    Mong muốn gặp mày mà chẳng thể nào ...
    Gọi lần thứ nhất cho Lắc, biết mày ko có đi chung...
    Gọi lần thứ hai, nhờ Lắc qua nhà lấy túi xách chuyển giùm cho mày ...
    Gọi lần thứ ba, được tin mày sẽ qua thăm vì tao lỡ miệng tiết lộ "tui bị đụng xe"
    Và thế là chạy về nhà chờ đợi...Chắc sẽ đến nhanh thôi... Sợ mày đến mà ko gặp...Cứ như ma đuổi, chạy luôn cả ngược chiều, căng mắt ra tìm...Về đến nhà, cứ mong ngóng mãi...Một phút, hai phút, mười phút, nửa tiếng, lòng như lửa đốt....lẽ nào ko sang...Vừa hay thằng em đem xe về...Thế là phóng xe qua nhà... Đi rồi ...
    Bực mình...những gì trông đợi thì ko đến...Không nghĩ đến chuyện vừa "cụng" taxi, cứ như thế mà vù vù trên đường lộ...Chán nản quá...
    Tối lại nghe đến chuyện khó khăn gia đình...Mọi dự định đều tan biến...Một đêm tối đầy sao. Đâu là ngôi sao của mình?
    Looking
  2. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    chính tui đã chỉ hắn nơi đó để rùi tui cảm thấy bực tức vì hắn ko coi trọng nơi đó và dùng nơi đó để theo dõi mọi hoạt động của tui -> bực mình quá ,phải chăng lúc đầu tui đã đánh giá sai về hắn ??
    Mùa xuân con én đưa thoi - Con trai nó đẹp đố ai ko thèm ...
    Đời cho tiền, người cho tình, còn ba cái thứ linh tinh bạn cho tui xin hết !!!
  3. BarmixeR

    BarmixeR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    13-01-2004.....
    Lo lắng... nôn nóng...mong đợi...hồi hộp...
    Vui...sợ...
    ...................................khó diễn tả.................................
    ......................hic..........hic................hic...............
    Đôi môi có hé mở, mới thu nhận được nụ cười...
  4. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ mình có cảm giác thích thú như vậy.
    2 ngày đi Vũng Tàu bằng xe máy. Trời ạ, lần đầu tiên trong đời con đi xe 20 cây số/h nữa là đạt tới vận tốc 100. Mà công nhận huynh làm muội đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Muội muội vô cùng ngưỡng mộ đại sư huynh.
    Quả là "đi một ngày đàng học một sàng khôn". Bao cảm giác khó tả ... chỉ biết đến giờ vẫn còn ... "ông mê"
    Biển về chiều lặng lẽ hơn, không dữ dội, ồn ào.
    Lần đầu tiên trong đời mình được ngắm bình minh của biển cả. Thật đẹp!!!
    Mong rằng đây không phải lần duy nhất.
    Cám ơn các bạn www.hoisinh.vnn.vn
  5. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là đến được Vũng Tàu mừng ghê luôn ( ko phải vui vì sắp được chơi đùa mà vui vì ...mình còn sống hic hic ) , lần đầu tiên trong đời đi xe 80 km/h 1 quãng đường khá dài , có khi kéo tới 95 km/h
    Tính ra chuyến này đi mình lời hen muội ... bỏ ra 70K được ở nhà trọ, cơm 3 bữa, mà còn 3 chiến lợi phẩm nữa ( áo nè , prepaid internet card nè , lịch để bàn ) chẹp ....
    Đi lần này mới thấy cô em gái tui ngoan hiền đứng đắn dễ sợ ( đi đường xa thế mà kiên quyết ko ôm anh nó được 1 phút nữa )
    Tắm biển vui thì khỏi nói rùi , đêm nhậu thì cười hả hê ( nói bậy sướng cả miệng kekeke )
    Quan trọng nhất là quen thêm 1 em mới ...hì hì hì
    chitcon ....where r u now ?
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  6. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tính ra tui bị rụng 6 cọng lông mi vì tốc độ quá cao
    Không ôm được 1 phút, nhưng mà tui thấy có vịn vào... con đỉa quần được chừng 10 giây (tại tui thấy, chứ không thấy thì chắc còn nhiều)
    Thô bỉ thấy ghê
    Cố lên, cố lên...
    Yêu anh cho đến khi nào... còn có thể! hehe...
  7. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Trùi ui, tui thèm ăn kem quá rùi
    Đã đợi suốt cả một kỳ thi dài đẳng đẳng rùi mà còn phải đợi tiếp nữa, nhưng mà muốn giận cũng không thể giận được
    Chỉ tức một cái là đã không dẫn đi ăn được còn kể chi tiết ra làm cho người ta thèm muốn chết
    Cười ,không nghĩa là vui
    Khóc ,không nghĩa là buồn
  8. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Chẳng năm nào tết được đi chợ hoa cả, buồn ghê, hình như năm nay làm đẹp lắm ,còn ra lệnh cấm đường ầm ĩ trên tivi, người ta đã cố lờ đi, mà cứ phải nghe hoài, buồn ghê
    Chắc là năm nay đẹp lắm
  9. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Tết lại đến rồi đấy. Nhanh thật, vậy là già thêm 1 tuổi. 20 rồi còn gì. "Lớn rồi đấy" hãy luôn tự nhủ điều đấy nhé.
  10. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay 30 , lại nghe chửi . Sao mà chán ngắt thế nhỉ .
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này