1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stardefender

    stardefender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    he...he...he...tội nghiệp thằng Hải, xin...CHÚC MỪNG NĂM MỚI nhé, năm mới ráng đừng bị chửi nhé...
    Hoai Nam
  2. ke-doc-hanh

    ke-doc-hanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn có hơn 4 tiếng nữa là giao thừa rồi.Chẹp,vậy là sắp có cái tết đầu tiên ở Czech.mà sao tự nhiên lại bực mình thế nhỉ,khó chịu thật,đến phát điên mất ......
    Ôi cái cuộc đời này!! .......
  3. bibica

    bibica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cố lên
    Hỏi Lac thêm vài kinh nghiệm sống ở xứ người là khoẻ à
  4. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Ẹc... ẹc. Vậy là thất hứa với các bạn rồi. Tiếc thật! Tớ nghĩ chúng ta sẽ rất rất vui và tớ mong ngày đó từng ngày từng giờ, vậy mà... Dẫu biết cây kim trong bọc lâu ngày cũng thòi ra nhưng đâu ngờ lại nhanh và đúng lúc như vậy (!?!) Mấy bạn thông cảm cho Borin hen.
    Thương.
  5. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    sao hôm nay tự nhiên nhìu chuyện bực mình wá ...
    buổi sáng đi chơi thì bị làm ...cụt hứng , mà thui ...một người vì mọi người , mình đâu có ích kỉ được ...
    chiều về gọi phone rủ mấy đứa bạn cũ đi water park mà đứa thì "ko sure" , đứa thì lười, đứa thì sợ nước , đứa thì đi làm, đứa thì ...đông mới đi , đứa thì sợ đen ....grrr...mệt ...
    đã vậy nhận được tin 2 chiến sĩ đã rút ko đi ĐL nữa chứ ...hic hic
    nhức đầu thật .... đúng là nhìu chuyện ko lường trước được ...hic hic ...
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    When u have no light to guide u and no one to walk besides u , I will come to u
  6. dgiabao

    dgiabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cùng mong đợi một ngày ...
    Và khi ngày đó đến...
    Nhiều chuyện xảy ra...
    Ai cũng mất vui và buồn cả...
    Nhưng thôi, hẹn lần sau ! Lần sao chắc chắn sẽ vui hơn !
  7. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Một giấc mơ thật đẹp!!! . Sao mà mềm mại và ấm áp đến thế cơ chứ . Mà mình cũng thật dũng cảm, chủ động thiệt, hehe!! Ước gì nó là thật nhỉ !. Rồi sẽ có một ngày nào đó...
  8. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Hm... Thật lòng xin lỗi huynh và mọi người.
  9. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Sao lạ thế này nhỉ? Bao nhiêu cảm xúc, suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu. Ta lại làm bạn buồn rồi. Giá như mọi chuyện không như thế này nhỉ? Vì hiện giờ ta vẫn còn phụ thuộc nên chẳng thể tự quyết định bất cứ điều gì. Đợt này về VN, bạn thất vọng nhiều lắm phải không? Ta chỉ biết nói xin lỗi bạn thật nhiều.
    Hm... đôi khi có một số việc là xáo trộn cuộc sống vốn dĩ bình yên của ta nhưng rồi... 1 CD Jazz yêu thích, 1 bộ phim horror và bạn bè, cuộc sống lại đi đúng nhịp của nó. Ta vẫn là ta.
    Được borin_83 sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 30/01/2004
  10. Trois

    Trois Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chẳng lẽ mình thay đổi rồi sao? "Đã biết suy nghĩ" ?!? không biết thế đúng hay sai nhưng riêng bản thân ta cũng biết rằng mình đang thay đổi. Mong rằng đó là sự thay đổi tốt đẹp.
    Cảm giác người khác hiểu lầm thật khó chịu nhưng thôi nếu không hiểu ta sau những lần nói chuyện thì...tíếc làm gì?
    What will be, will be.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này