"Năm lớp 9 thích một bạn không dám nói. Lúc đó rất vui, hai đứa vui đùa rất vui, mỗi lần bị chọc bạn ấy đỏ mặt không giấu được nụ cười ngượng ngùng, trông rất dễ thương. Lên lớp 10 bạn ấy học sát bên lớp của mình, có một bạn nữa cũng thích bạn ấy, cũng chọc bạn ấy như mình lúc trước, lúc ấy mình buồn lắm. Có vài lần mình đang đứng ở lan can thì bạn ấy đánh vào lưng mình một cú, lúc đó mình cảm thấy hai người cách xa khủng khiếp nên cũng không muốn giỡn, rồi bạn kia đến nói đùa một câu thì hai người đuổi nhau chạy mất, được vài lần mình lạnh nhạt bạn ấy cũng không nhiệt tình nữa, rồi một ngày bạn ấy quen bạn kia, mình né ánh mắt của bạn ấy, bạn kia là người không tốt, bạn ấy không hạnh phúc, bạn ấy né ánh mắt mình. Vốn dĩ mình và bạn ấy không thể có một cuộc tình, mỗi lần họp lớp mình đi thì bạn ấy không đi mình không đi thì bạn ấy đi, ý trời là vậy, hai người không duyện nợ gặp nhau chẳng qua là vì trái đất quá hẹp mà thôi."
Nhờ mod nào xóa hộ bài #3 được không, spam một cách vô tội vạ. lâu rồi ghé vào đây thăm lại quán cũ, nghe lại một vài câu chuyện cũ để khuây khỏa lại thấy bài như thế này, thật vô ý thức !