Nhật ký cò quay Mình ghét !!!! mình ghét lắm... tại sao con trai hay nói dối thế nhỉ... nói dối đủ thứ chuyện, trên trời, dưới đất.. !!! tại sao mình lại tin nhỉ.. ngu thật ngu lắm Quen nhau trên mạng thì cũng phải biết tôn trọng nhau một tí chứ , bạn à ? thân à .... giả dối ... chả có gì ... .. văn vở.. đáng ghét ... tại sao làm bạn với con trai lại khó thế nhỉ.. Trong mắt người ta mình là ai chứ.. chỉ là một con tép giữa đống tôm thoai sao ... càng nghĩ mà càng ức chế Yêu à.. ghét à.. chả là cái quái gì , giận đỗi .. cò quay .... tại sao con trai cứ phải cho mình cái quyền được nói dối mà con gái thì ko Mình muốn chửi bới.. muốn đập phá.. đứng trước mặt mình bây giờ chắc choảng nhau rồi Nối dối à, cố tình à.. được lắm.. bạn tốt ghê... add blog à.. del nick à... làm cho em ý vui đi cho cái đứa ngu ngốc này nó buồn cũng được chả sao đâu Dù sao thì cũng chỉ như là gió .. chả quen chả biết gì, chỉ là một chút rung động thôi mà.. nhất thời thôi ... muốn biến nó thành hiện thực thì cũng khó, thích chưa chắc đã yêu yêu chưa chắc đã cưới cưới chưa chắc đã sống với nhau cả đời... Quên hay là nhớ.. bạn hay là thù... lựa chọn đi... trước giờ vẫn nghĩ.. ko yêu được thì sẽ chẳng là gì... nhưng chưa nói lời yêu mới chỉ nghĩ thế thôi , bạn bè cũng có khoản giận dỗi nhau à thôi bỏ ! forget him , forget anything cò quay lắm bạn ạ , bạn rất là cò quay.... tớ muốn nói với bạn rất nhiều điều nhưng vì tớ là con gái và vì bạn rất cò quay ... và bởi vì tớ vừa kịp khám phá ra nhiều điều ở bạn nên tất cả tớ sẽ cho nó chìm xuồng thôi .... goodbye my friend online "Lá rời cây vì Gió thổi đi hay vì Cây ko giữ Lá lại?"...
Sau 1 tuần đọc lại những lời mình viết khi tức giận.. thấy thật là buồn cười nhưng mà ko sao cả.. thế mới thật sự là mình cứ thuỳ mị nết na làm gì cho người ta bắt nạt ... cứ thật thà làm gì để cho người khác giả dối , suy nghĩ thiếu lạc quan nhưng mà vẫn đúng. Tại sao người ta ko xin lỗi mình nhỉ , sau một hồi mình chửi bới tùm lum.. mình lại muốn người ta xin lỗi mình , thật quá đáng ! nhưng quá đáng như thế mới đúng là mình... Sau cái ngày cãi nhau to chỉ vì 1 tấm ảnh và mình bị ức chế khi biết người ta đã có bạn gái , thì dường như người ta đã biến mất khỏi cái thế giới ảo này luôn.. có 3 giả thiết đặt ra: - chạy trốn - giận dỗi - bận nick YM ko sáng, nick trên forum đã ko vào gần 1 tuần rồi , thực ra người ta vẫn vào YM nhưng cũng ko thèm nhắn lại cho mình lời nào, mấy lần trước giận 1, 2 ngày là ok, bạn bè vẫn lại là bạn bè.. lần này thì hết chả có bạn bè gì cả Nhưng mà tại mình vẫn muốn làm bạn cho nên mình cứ cò quay mãi , lởn vởn nhắn tin .. phải hạ mình đến thế rồi mà vẫn ko thèm trả lời.. Chưa bao giờ xilovely lại phải làm lành với ai trước đâu . Xếp gạch ngồi chờ bạn hiền yêu dấu vậy