1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký con heo hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_con_lon_ton

    nhoc_con_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ....Có thể chị đã mất nhưng như thế ko óc nghĩa là chị chưa từng có ... em ko biết chị nhưng có thể hiểu được những gì đang diễn ra trong chị ...có thể nói thì dễ nhưng làm thì thật khó ...Nhưng như thế ko có nghĩa là ko thể phải không chị ...
    ...Còn nữa ..những điều tótt đẹp tuy đã đi qua nhưng ko có nghĩa đó chỉ là giả dối ...bonne chance ...
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Nhóc con lon ton à, giống heo con lon ton, em là chị nhớ đến bạn chị đấy, bây giờ mày đang chăm chỉ học tiếng Pháp chỉ, xí, tao chả tin mày học hành tử tế được quá 1 tuần đâu mà. Rồi tao với mày lại giống hồi xưa, 2 con hâm, lang thang với nhau, chà có ai đó nghĩ tao với mà pêdê cũng dám lắm ha.
    Nhóc nè, em biết tiếng Pháp, làm chị lại nhớ tiếp cô bé con mà chị mới biết đây. Thật ra thì chị có cố giấu lòng mình đâu em , chị đang là chị mà, ít ra là trong không gian riêng này của chị, những điều em nói dễ thương ghê đó. Chị cám ơn em nhiều lắm. Đúng là không nên bi quan 1 chút xíu nào trong cuộc đời này phải không em, dù những gì đã có, mất đi, rồi sẽ lại có, phải không em, nếu nó có mất đi nữa thì có sao đâu, chị vẫn sống và làm việc, và lại chờ nó đến, nó là hạnh phúc, hạnh phúc còn nhiều bộ mặt hơn nỗi buồn nữa. Hạnh phúc không phải do 1 người nắm giữ, 1 người con trai nào đó em nhỉ. Bố kính yêu đã dạy chị "hạnh phúc là được sống, làm việc và hi sinh cho những người thân yêu" những điều bố dạy luôn đúng, chị chưa thấy bố sai bao giờ. Chị lại ngoan ngoãn nghe lời bố như ngày nào, đáng lẽ phải luôn nghe lời mới đúng, hì
    Anh ngoáy mũi chết toi kia, anh nhảy vào đây rồi đòi học viết cách của em á, đợi lúc nào vòng 2 của anh hết vĩ đại đi đã nhé. Nhưng mà dù sao thì cũng cảm tạ anh 1 cái không có anh lại bảo em quái thai quái vật quá (mặc dù em chả hiểu anh viết cái gì)
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Nhóc con lon ton à, giống heo con lon ton, em là chị nhớ đến bạn chị đấy, bây giờ mày đang chăm chỉ học tiếng Pháp chỉ, xí, tao chả tin mày học hành tử tế được quá 1 tuần đâu mà. Rồi tao với mày lại giống hồi xưa, 2 con hâm, lang thang với nhau, chà có ai đó nghĩ tao với mà pêdê cũng dám lắm ha.
    Nhóc nè, em biết tiếng Pháp, làm chị lại nhớ tiếp cô bé con mà chị mới biết đây. Thật ra thì chị có cố giấu lòng mình đâu em , chị đang là chị mà, ít ra là trong không gian riêng này của chị, những điều em nói dễ thương ghê đó. Chị cám ơn em nhiều lắm. Đúng là không nên bi quan 1 chút xíu nào trong cuộc đời này phải không em, dù những gì đã có, mất đi, rồi sẽ lại có, phải không em, nếu nó có mất đi nữa thì có sao đâu, chị vẫn sống và làm việc, và lại chờ nó đến, nó là hạnh phúc, hạnh phúc còn nhiều bộ mặt hơn nỗi buồn nữa. Hạnh phúc không phải do 1 người nắm giữ, 1 người con trai nào đó em nhỉ. Bố kính yêu đã dạy chị "hạnh phúc là được sống, làm việc và hi sinh cho những người thân yêu" những điều bố dạy luôn đúng, chị chưa thấy bố sai bao giờ. Chị lại ngoan ngoãn nghe lời bố như ngày nào, đáng lẽ phải luôn nghe lời mới đúng, hì
    Anh ngoáy mũi chết toi kia, anh nhảy vào đây rồi đòi học viết cách của em á, đợi lúc nào vòng 2 của anh hết vĩ đại đi đã nhé. Nhưng mà dù sao thì cũng cảm tạ anh 1 cái không có anh lại bảo em quái thai quái vật quá (mặc dù em chả hiểu anh viết cái gì)
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Heo xinh của anh .
    Anh xét thấy bé có khả năng làm người yêu anh lắm ,hình như điện nước của bé khá đầy đủ chứ nhẩy .Mon coeur a ton secret ! (em ko biết tiếng Pháp chứ gì ,anh cũng ko ,nhưng vì yêu em quá nên anh thành ra cũng biết ,nào ,phiên âm tiếng Việt ,chúng ta cùng đọc : Mông cơ a tông sơ-cờ-rê ;tạm dịch : Mông em tông trúng tay anh ) .Hôm ni sau 1 hồi suy nghĩ thì anh kiên quyết là xin nói ra sự secret ,thú thiệt là anh thương heo xinh từ lâu lắm ,nhật ký của em thì anh đọc hết rồi ,có phải đoạn cuối là chúng mình kiss nhau kiểu french sờ- ti- le : môi ngậm môi nồng thắm phải ko đồng chí pig cô đơn của anh nhỉ ?
    Đại ca của các đại ca .
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Heo xinh của anh .
    Anh xét thấy bé có khả năng làm người yêu anh lắm ,hình như điện nước của bé khá đầy đủ chứ nhẩy .Mon coeur a ton secret ! (em ko biết tiếng Pháp chứ gì ,anh cũng ko ,nhưng vì yêu em quá nên anh thành ra cũng biết ,nào ,phiên âm tiếng Việt ,chúng ta cùng đọc : Mông cơ a tông sơ-cờ-rê ;tạm dịch : Mông em tông trúng tay anh ) .Hôm ni sau 1 hồi suy nghĩ thì anh kiên quyết là xin nói ra sự secret ,thú thiệt là anh thương heo xinh từ lâu lắm ,nhật ký của em thì anh đọc hết rồi ,có phải đoạn cuối là chúng mình kiss nhau kiểu french sờ- ti- le : môi ngậm môi nồng thắm phải ko đồng chí pig cô đơn của anh nhỉ ?
    Đại ca của các đại ca .
  6. ngoaymui_bungxa

    ngoaymui_bungxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ừh nhỉ, dạo này sea_nymth có vẻ nắm rõ tình hình ghê, Cô bé heo con thì lúc nào mà chẳng hâm, còn bao giờ mà hết hâm thì sẽ thành cô khác, không phải heo nữa mà thành vit_bâu_xấu chẳng hạn vịt bầu, hiii cũng hay đấy chứ, và còn hâm thì còn viết và vẫn thường xuyên, cứ xem ngày post của các bài viết là biết ngay, em heo vẫn hâm đều đều phải không heo con. Chúc em ngày càng thấy vui hơn nhé.
    nguoi nam giu ki luc the gioi
  7. ngoaymui_bungxa

    ngoaymui_bungxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ừh nhỉ, dạo này sea_nymth có vẻ nắm rõ tình hình ghê, Cô bé heo con thì lúc nào mà chẳng hâm, còn bao giờ mà hết hâm thì sẽ thành cô khác, không phải heo nữa mà thành vit_bâu_xấu chẳng hạn vịt bầu, hiii cũng hay đấy chứ, và còn hâm thì còn viết và vẫn thường xuyên, cứ xem ngày post của các bài viết là biết ngay, em heo vẫn hâm đều đều phải không heo con. Chúc em ngày càng thấy vui hơn nhé.
    nguoi nam giu ki luc the gioi
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay kể ra trời cũng đẹp, ít nhất là nắng và mát, tình hình này chắc đến chiều tối nó sẽ hơi lạnh lạnh đây. Và những hôm như thế này tao và mày lại "ốm", nhớ ko? Tự dưng lương tâm tao nó động đậy, cắn rứt ghê quá (thường thì nó ... móm), và tao nhớ đến mày, Bòng ạ. Cái cảm giác hai đứa bùng tiết (có lí do), cả đoạn phố im lặng, có mỗi tao, mày và nắng, nhìn lên thấy trời trong veo, lúc đó yêu đời kinh khủng, yêu cả những cái nhỏ nhặt nhất (từ nem chua đến nộm, đến bún bò chua ngọt ). Và bây giờ thì mày hiểu tại sao hôm nay tao nhớ mày chưa, đi tìm cái NK của mày, spam tí.
    Cuối cùng mọi việc sẽ qua thôi đúng ko, lâu rồi tao và mày cũng chưa gặp nhau, chắc 2 con đều điên quá, gặp nhau sợ bùng nổ. Mày xin được ****** đi học P với tao chưa, có mày đi cùng chúng ta từ 1 tuần 3 buổi sẽ biến thành 1 tuần 6 buổi, 3 buổi còn lại, tu luyện cho răng hàm. Mình hư quá nhỉ, nhiều lúc tao cũng thương phụ huynh lắm, nhưng mà cái cuối cùng đâu vẫn vào đó, chả tiến hoá được tẹo nào. Biết làm sao bây giờ, vì nếu ngoan thì tao đã chả là tao và mày đã chả là mày và chúng mình đã chả chơi với nhau, mọi thứ đơn giản là thế. Ừ, thì mọi thứ vốn đơn giản, chỉ mong sao mình đừng phức tạp nó lên thôi. Cả tao và mày, cùng cố gắng làm 1 người đơn giản đi ( như thế sướng hơn đấy )
    (À, mày ơi, bây giờ còn có 1 nick heo_con_lon_ton nữa cơ, cũng là cư dân vương quốc TBTY, tao suýt tưởng là mày )
  9. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay kể ra trời cũng đẹp, ít nhất là nắng và mát, tình hình này chắc đến chiều tối nó sẽ hơi lạnh lạnh đây. Và những hôm như thế này tao và mày lại "ốm", nhớ ko? Tự dưng lương tâm tao nó động đậy, cắn rứt ghê quá (thường thì nó ... móm), và tao nhớ đến mày, Bòng ạ. Cái cảm giác hai đứa bùng tiết (có lí do), cả đoạn phố im lặng, có mỗi tao, mày và nắng, nhìn lên thấy trời trong veo, lúc đó yêu đời kinh khủng, yêu cả những cái nhỏ nhặt nhất (từ nem chua đến nộm, đến bún bò chua ngọt ). Và bây giờ thì mày hiểu tại sao hôm nay tao nhớ mày chưa, đi tìm cái NK của mày, spam tí.
    Cuối cùng mọi việc sẽ qua thôi đúng ko, lâu rồi tao và mày cũng chưa gặp nhau, chắc 2 con đều điên quá, gặp nhau sợ bùng nổ. Mày xin được ****** đi học P với tao chưa, có mày đi cùng chúng ta từ 1 tuần 3 buổi sẽ biến thành 1 tuần 6 buổi, 3 buổi còn lại, tu luyện cho răng hàm. Mình hư quá nhỉ, nhiều lúc tao cũng thương phụ huynh lắm, nhưng mà cái cuối cùng đâu vẫn vào đó, chả tiến hoá được tẹo nào. Biết làm sao bây giờ, vì nếu ngoan thì tao đã chả là tao và mày đã chả là mày và chúng mình đã chả chơi với nhau, mọi thứ đơn giản là thế. Ừ, thì mọi thứ vốn đơn giản, chỉ mong sao mình đừng phức tạp nó lên thôi. Cả tao và mày, cùng cố gắng làm 1 người đơn giản đi ( như thế sướng hơn đấy )
    (À, mày ơi, bây giờ còn có 1 nick heo_con_lon_ton nữa cơ, cũng là cư dân vương quốc TBTY, tao suýt tưởng là mày )
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Trời đất thiên địa ơi, cái máy nhà tao nó bị vius, rất củ chuối, tao đang ngồi ở dich vụ nhưng mày yên tâm, cảm xúc của tao đủ dạt dào để mày có thể khóc tức tưởi, hê, nhưng mà tao nghi mày chui vào đây 1 lần rồi never quay trở lại lắm, mày vẫn bảo sến sẩm củ chuối mà lị, ôi, cái box mà tao gắn kiếp, ờ, kể ra nó chuối thật.
    Mày thân yêu, tao ko biết tao nói câu này thì mày có ngã bổ nhào tử trên cây xương rồng nhà mày xuống cái cống nhà mày không nhưng mà hê hê, tao cũng nhớ mày lắm. Mỗi lần mà hương vị của khoai tây chiên, của cẳng gà, nó xồng xôc chui và mũi tao,, kích thích dạ dày tao co bóp rồi chạy lên thần kinh trung ương của tao kêu toang toác "Què Qìa, Què Già" khà, mày nên hanh phúc vì tao nhớ mày đi. Không hiểu xa mày là hạnh phúc hay vấn nan cho tao nhỉ, vì... Hê hê, xa mà cái ví của tao nó dày hơn, nhưng mà 1 điều củ chuối là tao tăng cân bi giờ mà mày nhìn thấy tao thì thôi rồi Lượm ơi đi. Thế mới biết ăn vặt là bí quyết giữ fom người chuẩn mày nhỉ, hê, nhưng mà mày tăg cân được để làm người mẫu cũng hơi bị ổn đấy chứ nhỉ (sỉ nhục cho ngành thời trang Việt Nam)
    Thời oanh liệt của tao và mày đã qua đi và bây giờ lại đang quay trở về, mày nghĩ sao hả, lại 2 con chí choé, ghét cực nhiều mà hiểu cũng cực nhiều, này, tao phải công nhận tao không thể liệt mày vào danh sách bạn gì của tao đấy. Chẹp, lạ lùng nhẩy mày nhẩy. Tao không học tiêng Pháp cùng mày được, hơi tiếc, nhưng mà tao học Ta mày ạ, cũng tuần 3 buổi đấy, cũng 2,4,6 đấy mày có hiểu như thế nghĩa là gì không?
    Hi vọng tối nay mày sẽ không bỏ bom tao, chẹp, hẹn hò với mày cón quá hẹn hò với người iu.[/size=2 ]
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại

Chia sẻ trang này