1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký con heo hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày, nó chạy long nhong long nhong khắp cái khu nó học. Nó vẫn cứ nhộn nhạo rồi nhếch mép biểu thị một nụ cười với bất cứ đứa nào nó gặp dù wen hay ko wen. "bà già" trẻ hơn nó 2t đã từng bảo nó "Mày liệu cái kiểu cười nham nhở của mày, có ngày mất wai hàm nghe con"... ừ, nó chẳng thấy wai hàm nó mất đi đâu, vẫn cứ thấy nó nham nhở cười, nhăn nhở cười và rồi lại hí hửng lại nham nhở...
    Cả chiều, nó bò lăn bò toài ở cái tầng 14 của khu chung cư, cái nơi mà lúc mới đến nó đã suýt nhảy toang ra khỏi cửa sổ, nếu ko vì cái độ cao từ tầng 14. Nó cười nhăn nhở thêm phát nữa với "bà già" "Nhà bà già mà có ý định tự tử thì hay nhờ, 14 tầng lầu là chết chắc... he he".. suýt nữa thì nó bị nguyên cả cái gối ôm đè chít ngộp khi bà già wăng vào mặt nó. hic, thì nó chỉ nói những gì nó nghĩ thôi mà. Nói thế chứ nó fải công nhận, ở cái nơi mà có nhìn thấy cả một fần TP từ trên cao, nhìn thấy cả dòng sông Bạch Đằng lững lờ có khi còn tuyệt hơn cả trong mấy bộ film nó hay xem ấy chứ! Chỉ có điều nó ganh tị nên nó có thèm khen đâu, nó mà...
    Nó chui vào WC rồi bắt đầu loạy ngoạy. Để xem nào, này sữa tắm, này dầu gội, này sữa rửa mặt, này kem dưỡng da, này nước súc miệng... Cứ mỗi thứ được lần wa tay của nào là nó lại hét ầm lên với "bà già" ở ngoài cửa "con sẽ su cái nì, con sẽ su cái kia, con sẽ... và con sẽ.." Bao nhiêu cái " con sẽ.." của nó làm bà già nó thót ruột đau tim vì lỡ dẫn một con nhóc họ yêu tinh wỉ wái về nhà. Có hề chi, sau này có chuyện gì bà già cũng đỡ tốn tiền mua thuốc trợ tim nếu có bị shock. Thiếu điều nếu ko vì nó la oai oái "con đang giải wuyết cá nhân, bà già cấm vào" thì có lẽ bà già nó sẽ lao vào để mà ôm giữ mớ cái thứ được thửa từ nước ngoài về để làm của hôi đó. he he, mà mồm nó thế thôi, chứ nó có làm cái wái giè đâu... Nghĩ lại nó cũng hay cho người ta ăn dưa bở phết...
    Chiều, 2 đứa lẹp nhẹp ướt chạy xe vèo vèo trên đường dù trước giỏ xe là cái áo mưa cánh dơi màu vàng đến loá cả mắt. Đèn xanh cũng như đèn đỏ nó lao ầm ầm, mí lần mém đụng xe, nhưng chưa đụng cú nào (nếu đụng thì chết rồi giờ đâu còn ngồi để viết chuyện dở hơi), mỗi lần thoát "chết" nó lại way lại nhăn nhở với "bà già" " Hê hê cảm giác chết hụt sướng nhể bà già nhể"... Và sau lưng nó bà già đang tái xanh mặt mày + ướt như chuột vừa vì sợ vừa vì lạnh... Nó thấy mình vô nhân đạo ghê gúm...
    Con gái ngoan là 9h lên giường
    ... và về nhà lúc 12h đêm.
  2. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    đang định vào đây viết nhật kí, bắt trước em heocon thử một lần xem sao. Thì lại đọc mấy cái nhật kí của người khác. Đúng là box này cũng lắm người hâm hết mức, chắn chẳng thèm viết nữa, heo thì chẳng phải nói, không hâm không gọi là heo, ngoài ra lại còn thêm chục bầy lũ hâm hâm con nhà bà Tâm nữa chứ, chán chẳng buồn kể ra cái list này. người ta bảo đánh rắn thì phải đánh dập đầu. Tội lỗi là cái con heo ... thôi bình luận nhiều thêm chán. Thế là í định viết nhật kí vào đây lại chẳng thành
    hungdo
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    đang định vào đây viết nhật kí, bắt trước em heocon thử một lần xem sao. Thì lại đọc mấy cái nhật kí của người khác. Đúng là box này cũng lắm người hâm hết mức, chắn chẳng thèm viết nữa, heo thì chẳng phải nói, không hâm không gọi là heo, ngoài ra lại còn thêm chục bầy lũ hâm hâm con nhà bà Tâm nữa chứ, chán chẳng buồn kể ra cái list này. người ta bảo đánh rắn thì phải đánh dập đầu. Tội lỗi là cái con heo ... thôi bình luận nhiều thêm chán. Thế là í định viết nhật kí vào đây lại chẳng thành
    hungdo
  4. bi_pa

    bi_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Có biết cái NK này của mày, có câu bài trong nó nhưng lại là lần đầu tiên tao đọc từ đầu đến cuối đấy. Điên khùng và dại dột quá phải không, khi chỉ cần 1 cú điện thoại, tao có thể gặp, buôn dưa lê, đi lang thang đâu đó với mày, nhưng tao lại lên đây để mà lảm nhảm. Ừ, đúng thật là lảm nhảm thật. Có những thứ chỉ mất đi, hay xa rồi mình mới nhớ. Tao trốn chạy, tao sợ hãi, tao vốn luôn hèn nhát thế mà. Tao sợ gặp lại những người bạn cũ, và hơn hết là sợ gặp lại mày. Mình khác nhau hay giống nhau, quý nhau hay ghét nhau đây. Những thứ linh tinh này, đã hơn 1 lần mình nói với nhau rồi, và cũng viết tất cả trong buổi học cuối cùng đấy rồi đúng ko? Nhưng cuối cùng đâu vẫn vào đó. Tao vẫn tự trốn chạy, vẫn dằn vặt, ghen tị như thế.
    Tao định viết nhiều nhiều lắm, định viết bằng nick thật của tao, nhưng rồi cuối cùng, tao lại logout để vào bằng nick khác rồi mới post. Nhưng chắc chắn mày biết tao là ai mà, bé nhỉ. Bao lâu rồi chưa gặp mày, bao lâu rồi tao cố tình coi như ko nghe những tin tức về mày. Đọc NK của mày, thấy mày lớn lên rồi đấy, còn tao đến bây giờ có lẽ vẫn chỉ là 1 đứa trẻ con (vì chỉ có trẻ con mới cố chấp, ngu ngốc mà chỉ biết khóc vòi những thứ mình đã làm mất). Trong những dòng mày viết gửi cho "bạn", tao tìm thấy những gì nhỉ, những dở hơi, những hâm hâm của lớp mình, những "vợ, chồng, ông, cháu, người yêu,gái già ". Gia tộc của mình đấy. Trong những dòng đó có dòng nào dành cho tao? Điên khùng quá rồi, tao phải về đây, ko biết mày có gọi điện cho tao tối nay ko nhỉ?
  5. bi_pa

    bi_pa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Có biết cái NK này của mày, có câu bài trong nó nhưng lại là lần đầu tiên tao đọc từ đầu đến cuối đấy. Điên khùng và dại dột quá phải không, khi chỉ cần 1 cú điện thoại, tao có thể gặp, buôn dưa lê, đi lang thang đâu đó với mày, nhưng tao lại lên đây để mà lảm nhảm. Ừ, đúng thật là lảm nhảm thật. Có những thứ chỉ mất đi, hay xa rồi mình mới nhớ. Tao trốn chạy, tao sợ hãi, tao vốn luôn hèn nhát thế mà. Tao sợ gặp lại những người bạn cũ, và hơn hết là sợ gặp lại mày. Mình khác nhau hay giống nhau, quý nhau hay ghét nhau đây. Những thứ linh tinh này, đã hơn 1 lần mình nói với nhau rồi, và cũng viết tất cả trong buổi học cuối cùng đấy rồi đúng ko? Nhưng cuối cùng đâu vẫn vào đó. Tao vẫn tự trốn chạy, vẫn dằn vặt, ghen tị như thế.
    Tao định viết nhiều nhiều lắm, định viết bằng nick thật của tao, nhưng rồi cuối cùng, tao lại logout để vào bằng nick khác rồi mới post. Nhưng chắc chắn mày biết tao là ai mà, bé nhỉ. Bao lâu rồi chưa gặp mày, bao lâu rồi tao cố tình coi như ko nghe những tin tức về mày. Đọc NK của mày, thấy mày lớn lên rồi đấy, còn tao đến bây giờ có lẽ vẫn chỉ là 1 đứa trẻ con (vì chỉ có trẻ con mới cố chấp, ngu ngốc mà chỉ biết khóc vòi những thứ mình đã làm mất). Trong những dòng mày viết gửi cho "bạn", tao tìm thấy những gì nhỉ, những dở hơi, những hâm hâm của lớp mình, những "vợ, chồng, ông, cháu, người yêu,gái già ". Gia tộc của mình đấy. Trong những dòng đó có dòng nào dành cho tao? Điên khùng quá rồi, tao phải về đây, ko biết mày có gọi điện cho tao tối nay ko nhỉ?
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi tao mới online, và cũng lâu rồi tao không vào trang nhật ký, hôm nay, thật sự là tao đang có nhiều tâm sự, nhảy vào đây và giật mình khi nhìn thấy nick của mày... tất nhiên là tao nhớ nick của mày chứ, tao còn nhớ cả sự tích ra đời cái nick của mày nữa cơ... làm sao mà quên được... nếu có đứa nào trong lờp mình hỏi ai là bạn thân của tao thì chắc chắn tao sẽ nhắc đến tên mày với thái độ đầy nham nhở đầu tiên, và mày cũng thế, phải không??? Tao cũng thấy hơi lạ lùng vì không thể nào tìm thấy mày ở nhà cũng như trên mạng, không hiểu mày trốn ở chỗ nào mà kỹ thế, hôm nay trời lạnh, tao nhớ mày, nhớ thật đấy, nhưng mà qua nhà mày chắc chẳng ăn thua gì, dễ tao lại ngâm ngùi lôi em Ti đi cùng lắm, hê hê, lôi Ti đi thì vẫn thoả mãn được nhu cầu dạ dày của tao, nhưng... em Ti mà đi thì không có đứa nào Campuchia với tao
    Tao biết bây giờ mày chịu nhiều sức ép, nếu tao là mày, tao cũng sẽ chạy trốn mày mà thôi, đơn giản vì con người ta có 1 cái sĩ diện rất cao, cho dù nhiều người vẫn hớn hở tươi cười trước mọi thất bại nhưng làm sao mà không có giây phút buồn bã, có giây phút gục ngã được chứ... Có điều, có người ngã 1 lần thôi để đứng dậy còn có người nằm bẹp dí và chết cứng luôn. Bọn tao vừa học triết xong, nói 1 câu triết lý cho mày nghe nha. Mày đã có đủ độ rồi, thêm 1 chút lượng nữa thôi mày sẽ tạo được bước nhảy... Cố lên mày... Nhanh nhanh thoát khỏi vòng luẩn quẩn để lại là chính mày kẻo tao giảm cân là nguy lắm đấy... Không hiểu mày có muốn nghe tình hình lờp mình không?? nhiều chuyện hay ho lắm, tao sẽ chờ đến ngày gặp anh Cù Tiến Đạt và kể cho mày nghe... Tao với mày thì không thể có khái niệm "bún ốc xa rồi bún ốc ơi" được phải không???
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Lâu rồi tao mới online, và cũng lâu rồi tao không vào trang nhật ký, hôm nay, thật sự là tao đang có nhiều tâm sự, nhảy vào đây và giật mình khi nhìn thấy nick của mày... tất nhiên là tao nhớ nick của mày chứ, tao còn nhớ cả sự tích ra đời cái nick của mày nữa cơ... làm sao mà quên được... nếu có đứa nào trong lờp mình hỏi ai là bạn thân của tao thì chắc chắn tao sẽ nhắc đến tên mày với thái độ đầy nham nhở đầu tiên, và mày cũng thế, phải không??? Tao cũng thấy hơi lạ lùng vì không thể nào tìm thấy mày ở nhà cũng như trên mạng, không hiểu mày trốn ở chỗ nào mà kỹ thế, hôm nay trời lạnh, tao nhớ mày, nhớ thật đấy, nhưng mà qua nhà mày chắc chẳng ăn thua gì, dễ tao lại ngâm ngùi lôi em Ti đi cùng lắm, hê hê, lôi Ti đi thì vẫn thoả mãn được nhu cầu dạ dày của tao, nhưng... em Ti mà đi thì không có đứa nào Campuchia với tao
    Tao biết bây giờ mày chịu nhiều sức ép, nếu tao là mày, tao cũng sẽ chạy trốn mày mà thôi, đơn giản vì con người ta có 1 cái sĩ diện rất cao, cho dù nhiều người vẫn hớn hở tươi cười trước mọi thất bại nhưng làm sao mà không có giây phút buồn bã, có giây phút gục ngã được chứ... Có điều, có người ngã 1 lần thôi để đứng dậy còn có người nằm bẹp dí và chết cứng luôn. Bọn tao vừa học triết xong, nói 1 câu triết lý cho mày nghe nha. Mày đã có đủ độ rồi, thêm 1 chút lượng nữa thôi mày sẽ tạo được bước nhảy... Cố lên mày... Nhanh nhanh thoát khỏi vòng luẩn quẩn để lại là chính mày kẻo tao giảm cân là nguy lắm đấy... Không hiểu mày có muốn nghe tình hình lờp mình không?? nhiều chuyện hay ho lắm, tao sẽ chờ đến ngày gặp anh Cù Tiến Đạt và kể cho mày nghe... Tao với mày thì không thể có khái niệm "bún ốc xa rồi bún ốc ơi" được phải không???
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Trời lạnh, nhưng mà sao nó cứ bức bối và khó chịu thế nhỉ,,, xoẹt, đi đời nhà mái tóc, ngộ thật, mỗi lần không biết xả stress vào đâu nó lại trút hết lên mái tóc của nó,,, cãi nhau với lũ con trai, xoẹt, thi đại học xong nhấp nhổm không yên, xoẹt, sắp đến kỳ thi,,, xoẹt.... Nhưng công nhận, tóc ra đi, nó thấy nhẹ nhàng hơn bao nhiêu,,,
    Lâu lâu ko biết nhật ký là gì,,, nhẩy vào viết lách tí chơi, híc, tìm loạn lên không thấy, thật là khỉ gió thế cơ chứ, thì ra đã bị chuyển sang box khác từ đời nào, tại sao mà lại bất công thế nhỉ, nhật ký người ta biết trong cái box mà người ta gắn bó từ 2 năm nay chả làm sao, đùng 1 cái lão Ter3 vứt vèo sang đây, không 1 dòng thông báo... Tức điên người, nhưng biết làm thế nào được cơ chứ khi mà chính quyền không nằm trong tay... Tự nhiên muốn triết lý, hoá ra cuộc sống trên mạng và cuộc sống thực tế chẳng khác nhau là mấy, cần tiền, cần quyền... khốn thật... sinh ra khiếp người là khổ rồi... làm kiếp heo mà vẫn không được yên...
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Trời lạnh, nhưng mà sao nó cứ bức bối và khó chịu thế nhỉ,,, xoẹt, đi đời nhà mái tóc, ngộ thật, mỗi lần không biết xả stress vào đâu nó lại trút hết lên mái tóc của nó,,, cãi nhau với lũ con trai, xoẹt, thi đại học xong nhấp nhổm không yên, xoẹt, sắp đến kỳ thi,,, xoẹt.... Nhưng công nhận, tóc ra đi, nó thấy nhẹ nhàng hơn bao nhiêu,,,
    Lâu lâu ko biết nhật ký là gì,,, nhẩy vào viết lách tí chơi, híc, tìm loạn lên không thấy, thật là khỉ gió thế cơ chứ, thì ra đã bị chuyển sang box khác từ đời nào, tại sao mà lại bất công thế nhỉ, nhật ký người ta biết trong cái box mà người ta gắn bó từ 2 năm nay chả làm sao, đùng 1 cái lão Ter3 vứt vèo sang đây, không 1 dòng thông báo... Tức điên người, nhưng biết làm thế nào được cơ chứ khi mà chính quyền không nằm trong tay... Tự nhiên muốn triết lý, hoá ra cuộc sống trên mạng và cuộc sống thực tế chẳng khác nhau là mấy, cần tiền, cần quyền... khốn thật... sinh ra khiếp người là khổ rồi... làm kiếp heo mà vẫn không được yên...
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Lại sắp được 365 ngày nữa, 1 năm mới lại sắp bắt đầu...
    Noel không phải Tết của Việt Nam nhưng theo sự phát triển của xã hội, nó cũng trở thành 1 ngày cho fần đông thanh niên tụ họp, chơi bời, trong đó có mình... Mà lạ lùng 1 điều Noel luôn vui hơn Tết cổ truyền, Noel gắn với nhiều kỷ niệm... Có ai đó nói cuộc đời giống như vở kịch kinh điển chắc chẳng sai chút nào. Ít nhất nó cũng đúng vào thời gian này... những tình tiết những sự việc có biến đổi đôi chút, diễn viên có thay đổi nhưng cốt truyện vẫn thế, chẳng khác chút nào... 1 nỗi sợ mơ hồ dâng lên... bứt dứt... khó chịu... Những tấm thiếp các bạn tặng đọc đi đọc lại đến quắn tít lại... Mỗi người chúc 1 vẻ nhưng lạ kỳ có 1 điểm chung: " Nè, Nhóc không còn bé nữa đâu..." "Hãy suy nghĩ như cái tuổi 19 của em, đừng quá trẻ con..." " Luôn giữ nụ cười trên môi nhưng người lớn rồi đấy Bòng ạ..." "Đừng suốt ngày nghịch ngợm như thế, mày không có khái niệm trưởng thành à" "tao cảm thấy tao người lớn hơn nhiều còn mày vẫn thế Bòng ạ".... Quái lạ thật, người lớn và trẻ con thì khác nhau cái gì chứ. Không hiểu có đen đủi cả năm không đây khi nhận được toàn lời chúc thế này,,, chẳng nhẽ mình còn chưa đủ chín chắn để suy nghĩ như những đứa bạn cùng tuổi sao??? Mà cũng đúng, mình nhìn cuộc sống xung quanh với ánh mặt ngây thơ đến tội nghiệp, không 1 chút thủ đoạn, không 1 chút dối gian, tất cả mọi người đều thành thật và tốt đẹp, tất cả mọi người đối xử với mình như mình với họ, chẳng fải bố dạy "con hãy cho đi con sẽ được nhận lại" đó sao, bố không sai bao giờ, nhưng cho 1 người khác và nhận lại từ 1 người khác phải không bố??? Mà sao lại fải băn khoăn suy nghĩ sống như thế nào nhỉ??? Có lẽ cứ sống như chính mình là khỏi fải nhức đầu, có điều Robinson giữa hoang đảo chỉ là truyện mà thôi, thực tế có ai tách khỏi bầy đàn được đâu, quan tâm xem mọi người nghĩ về mình thế nào 1 chút, và thay đổi 1 chút thì có chết ai đâu... Ừ thì năm mới sắp đến, đánh bóng mình vậy, biết bắt đầu từ đâu bây giờ??? 1 người lớn thì phải làm gì nhỉ??? Bắt đầu bằng việc thôi ngồi gõ còng cọc lên cái topic dớ dẩn này mỗi đêm ư???
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại

Chia sẻ trang này