1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký con heo hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 08/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Đang định đi thì thấy mẹ gọi thất thanh, tưởng gì ghê gớm hoa ra mua cho mẹ lọ thuốc nhuộm tóc. Kinh dị, minh 17 tuổi, cần phải điệu đẻ hấp dẫn, mẹ cũng điệu, lạ thật, người ta bảo đấy là trạng thái hồi xuân. Mà dạo này phụ huynh hư quá, suốt ngày đi chơi để 2 đứa con nheo nhóc ở nhà, qua tệ.
    2 tên đầu bóng ngồi cạnh này lắm chuyện quá, nào là "hàng của tao chưa đến, em của tao siêu đẹp", sao mà thô thiển thế, biết đâu chúng nó lại đang chat với bà già 80 ấy chứ. Trò chat chit là vô bổ mà, thế mà mình vẫn nghiện mới lạ chứ. he he.
    Mới có hơn 6h, về lúc này chắc chắn bị nấu cơm rùi, lang thang lúc nữa rồi về vậy. Gọi là gì nhỉ, "lượn hồ" cho nó có vẻ oai.
    hi hi he he
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay chạy long xòng xọc kiếm vé mời đi dự dạ hội, cầm cái vé cho oai thôi chứ thể nào hôm đấy cũng đập cổng vào vô tư cho mà xem. Nghĩ đến dạ hội là thấy sướng, lại còn hoá trang nữa chứ, ko biết mình nên trở thành ác quỷ hay thiên thần nhỉ, nếu mà hoá trang thành con heo được thì tốt. Có điều dạ hội đến tận nửa đêm, thuyết phục phụ huynh cho đi thật là khó khăn. Thể nào papa cũng phái thằng em trời đánh đi làm vệ sĩ cho mà xem. Nó bám lẵng nhẵng thì còn làm ăn được gì cơ chứ. Không hiểu có hàng điện tử nào mở đến 12h đêm không nhỉ, có thì tốt quá, cho thằng Cu vào đấy ngồi chị Hai mày còn phải hoạt động chứ. Khà khà, nhưng mà nói trước bước không qua thì chết, bây giờ phụ huynh nhẹ nhành êm ái thông báo con gái cưng ới, ở nhà chơi với mèo nhé thì cứ gọi là đau tận tuỷ. Vì tương lai tươi đẹp phải cố lên mới được.
    hi hi he he
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay chạy long xòng xọc kiếm vé mời đi dự dạ hội, cầm cái vé cho oai thôi chứ thể nào hôm đấy cũng đập cổng vào vô tư cho mà xem. Nghĩ đến dạ hội là thấy sướng, lại còn hoá trang nữa chứ, ko biết mình nên trở thành ác quỷ hay thiên thần nhỉ, nếu mà hoá trang thành con heo được thì tốt. Có điều dạ hội đến tận nửa đêm, thuyết phục phụ huynh cho đi thật là khó khăn. Thể nào papa cũng phái thằng em trời đánh đi làm vệ sĩ cho mà xem. Nó bám lẵng nhẵng thì còn làm ăn được gì cơ chứ. Không hiểu có hàng điện tử nào mở đến 12h đêm không nhỉ, có thì tốt quá, cho thằng Cu vào đấy ngồi chị Hai mày còn phải hoạt động chứ. Khà khà, nhưng mà nói trước bước không qua thì chết, bây giờ phụ huynh nhẹ nhành êm ái thông báo con gái cưng ới, ở nhà chơi với mèo nhé thì cứ gọi là đau tận tuỷ. Vì tương lai tươi đẹp phải cố lên mới được.
    hi hi he he
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Khinh khủng và tồi tệ. Đúng là nói trước bước không qua, không hiểu papa hết thời gian đi thăm mấy ông thầy khó tính rồi hay sao mà lại chọn đúng hôm chủ nhật, thế là thôi, con ở nhà con nhé. Hãm.
    Hôm nay diễn văn nghệ thật là thê thảm, chẳng hiểu ăn fải cái gì trước khi đi mà lên đấy lại đâm sầm vào thằng bạn. Thê thảm không chịu được. Trời ơi là trời, bứt dứt quá. May mà online lại gặp H, tuyệt vời, bao nhiêu bực bội tan như bọt xà phòng hết. He he, cuộ đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. He he.
    Thôi, nhưng mà 20-11 kết thúc rồi, mình cũng phải kết thúc ngày dài chơi bời lêu lổng này thôi, học đã. Đại học là cả 1 vấn đề to lớn mà nếu cứ chơi mãi thế này thì không thể đến được. Heo nhỉ.
    Từ đầu năm đến giờ quá nhiều chuyện xảy ra rồi, không cay cú, không gây sự nữa nhé, mà cũng không nghĩ lung tung nữa. Bên cạnh heo vẫn còn nhiều người tốt lắm heo ạ. Cố lên nhé.
    hi hi he he
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Khinh khủng và tồi tệ. Đúng là nói trước bước không qua, không hiểu papa hết thời gian đi thăm mấy ông thầy khó tính rồi hay sao mà lại chọn đúng hôm chủ nhật, thế là thôi, con ở nhà con nhé. Hãm.
    Hôm nay diễn văn nghệ thật là thê thảm, chẳng hiểu ăn fải cái gì trước khi đi mà lên đấy lại đâm sầm vào thằng bạn. Thê thảm không chịu được. Trời ơi là trời, bứt dứt quá. May mà online lại gặp H, tuyệt vời, bao nhiêu bực bội tan như bọt xà phòng hết. He he, cuộ đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. He he.
    Thôi, nhưng mà 20-11 kết thúc rồi, mình cũng phải kết thúc ngày dài chơi bời lêu lổng này thôi, học đã. Đại học là cả 1 vấn đề to lớn mà nếu cứ chơi mãi thế này thì không thể đến được. Heo nhỉ.
    Từ đầu năm đến giờ quá nhiều chuyện xảy ra rồi, không cay cú, không gây sự nữa nhé, mà cũng không nghĩ lung tung nữa. Bên cạnh heo vẫn còn nhiều người tốt lắm heo ạ. Cố lên nhé.
    hi hi he he
  6. Ga_nuong_kieu_uc

    Ga_nuong_kieu_uc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, cạnh mày còn có tao mà heo. Nhưng tao không hiểu mày quyết tâm được mấy ngày, khó nói lắm. Hôm nào mày dỗi hả heo, lâu lắm rồi không măm măm với mày, mà phone cho mày còn khó hơn phone cho tổng thống nữa. Có gì liên lạc lại với tao sau nhé. Bye.
    he he
  7. Ga_nuong_kieu_uc

    Ga_nuong_kieu_uc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, cạnh mày còn có tao mà heo. Nhưng tao không hiểu mày quyết tâm được mấy ngày, khó nói lắm. Hôm nào mày dỗi hả heo, lâu lắm rồi không măm măm với mày, mà phone cho mày còn khó hơn phone cho tổng thống nữa. Có gì liên lạc lại với tao sau nhé. Bye.
    he he
  8. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    viet nhu truyen....hom nao viet dang bao moi duoc...hehhe..
    co/ 1 chuyen khac nguoi...tui ma nhuon toc thi troi oi,,ong ba re/o tu sang to*/i to^/i 1 tuan le khong buon tha,,sau khi het 1 tuan.."thoi cu de the^/..dang nao thi cung khong bi thay co noi gi..bo? qua..." mung het cho noi..con dang nay thi..me. mua thuoc ve cho con troi oi,,,,chia se chut tinh cam cho tui dzoi,,sao tren doi nay lai co nhung chuyen nguoc doi nhau the nhi?..

    Chi? con lai noi do 1 can phong nho nho thieu vang nu cuoi cua em thuo xua........

  9. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    viet nhu truyen....hom nao viet dang bao moi duoc...hehhe..
    co/ 1 chuyen khac nguoi...tui ma nhuon toc thi troi oi,,ong ba re/o tu sang to*/i to^/i 1 tuan le khong buon tha,,sau khi het 1 tuan.."thoi cu de the^/..dang nao thi cung khong bi thay co noi gi..bo? qua..." mung het cho noi..con dang nay thi..me. mua thuoc ve cho con troi oi,,,,chia se chut tinh cam cho tui dzoi,,sao tren doi nay lai co nhung chuyen nguoc doi nhau the nhi?..

    Chi? con lai noi do 1 can phong nho nho thieu vang nu cuoi cua em thuo xua........

  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ông ơi, ông bị làm sao đấy? Nhầm lẫn à? Tóc mạ tui bạc phơ dù mới ngót nghét 4 chục tuổi. Người ta mua thuốc về nhuộc đen ông tướng ạ.
    hi hi he he

Chia sẻ trang này