1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký con heo hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Khỉ thật, cái topic hâm này lại bị ném sang tâm sự rồi, vô lý thế cơ chứ,,, 1 cái topic mở đầu bằng "nhật ký tuổi hâm hâm",,, vì lí do củ chuối fải đổi thành cái tên sến sẩm "viết cho tôi và những ngày sẽ tới"... chuối,,, nếu mình mà biết ngày mai sẽ làm gì thì đã chả viết những thứ điên rồ vào đây,,, sau hàng loạt cái đấy là lại bị quẳng vèo sang tâm sự,,, ôi, sao không ai cho nó sang những người thích đùa nhỉ... Chẹp...
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Những chiến tích oanh liệt
    1. Chiến công thứ nhất: châm ngòi cho sự rạn nứt
    Nhân dịp gì nhỉ??? Nhân dịp Vn thua thảm hại (đấy chỉ là cái cớ, tao với mày mà fân biệt được thằng nào quan mình thằng náo quân nó thì đã chả fải mày và tao). Biết VN thua vì khắp nơi người ta bàn tán.
    Sau 14 cái phở cuốn, 1 đĩa chả ngan với mắn tôm bún thì tất yêu dĩ ngâu nhiên là fải uống rồi... Mưa... Mk,,, sao mưa đúng lúc thế, mưa làm tao với mày không thể trở về quán cũ được. 1 phút huy hoàng quyết định sẽ lên cái nơi mà theo lời mày bảo "tăm tối và hay ho".
    Ôi, 1 không gian mới thơ mộng đẹp đẽ làm sao. Nhưng cái đẹp đẽ nhất có lẽ là nó tối, mờ mịt trong màn mưa trắng xoá, mà quái, tối rồi sao tao vẫn thấy mưa trắng nhỉ??? 1 nơi lý tưởng cho những đôi tình nhân đắm đuối bên nhau. Ừ, cái chôn thiên đàng của đôi và cặp ấy trong buổi tối thứ 4 ngày 31/3 đã biến thành sân khấu tấu hài, đương nhiên rồi, vì có 2 người đến đây nhưng không phải nhân tình nhân ngãi, tao với mày vẫn còn muốn lấy chồng, chưa bê đê, 2 con heo.
    Cái thói mà tao với mày không thể sửa nổi là cứ nhắng lên, cười đấy, đùa đấy và hạ bệ nhau đấy (mọi người tưởng thế, nhưng thật ra là kịch) và lần này, 1 con cáo già tội nghiệp trúng bẫy... Ha ha, nghĩ lại tao vẫn còn thấy khoái quá... Đáng kiếp cho những thằng giai có cái tính moon flower đã yên bề yên fận còn thích tòm tem đáng kiếp. Ai bảo ngu si tin vào cái hàng khuyến mại của mày cơ, mà quái, tao nửa tạ thịt chứ có ít đâu mà mày lại đòi cho không tao thế??? Ừ, ai bảo thằng bé ngu, tin vào hàng cho không, xí xớn chạy le te ra giỡn với 2 "người đẹp" thay vì ngâm ngùi đợi chờ 1 người thương. Tao muốn biết chị ý và thằng bé đấy thế nào quá mày ạ. Mà chị ý cũng dễ tính nhỉ, nhìn thấy ... tay trong tay với ... mà mắng mỏ có 15'''''''''''''''', chẹp, tao với mày có dịu dàng được thế không? hay tát cho nó fát bay xuống Hồ Tây???
    Chiến dich giảm cân được kết thúc bằng chiến tích thế đấy, chuối, đến khi nào tao với mày mới thoát kiếp lông bông này???
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
    Được heo_con_xinh sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 02/04/2004
    Được heo_con_xinh sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 04/04/2004
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Những chiến tích oanh liệt
    1. Chiến công thứ nhất: châm ngòi cho sự rạn nứt
    Nhân dịp gì nhỉ??? Nhân dịp Vn thua thảm hại (đấy chỉ là cái cớ, tao với mày mà fân biệt được thằng nào quan mình thằng náo quân nó thì đã chả fải mày và tao). Biết VN thua vì khắp nơi người ta bàn tán.
    Sau 14 cái phở cuốn, 1 đĩa chả ngan với mắn tôm bún thì tất yêu dĩ ngâu nhiên là fải uống rồi... Mưa... Mk,,, sao mưa đúng lúc thế, mưa làm tao với mày không thể trở về quán cũ được. 1 phút huy hoàng quyết định sẽ lên cái nơi mà theo lời mày bảo "tăm tối và hay ho".
    Ôi, 1 không gian mới thơ mộng đẹp đẽ làm sao. Nhưng cái đẹp đẽ nhất có lẽ là nó tối, mờ mịt trong màn mưa trắng xoá, mà quái, tối rồi sao tao vẫn thấy mưa trắng nhỉ??? 1 nơi lý tưởng cho những đôi tình nhân đắm đuối bên nhau. Ừ, cái chôn thiên đàng của đôi và cặp ấy trong buổi tối thứ 4 ngày 31/3 đã biến thành sân khấu tấu hài, đương nhiên rồi, vì có 2 người đến đây nhưng không phải nhân tình nhân ngãi, tao với mày vẫn còn muốn lấy chồng, chưa bê đê, 2 con heo.
    Cái thói mà tao với mày không thể sửa nổi là cứ nhắng lên, cười đấy, đùa đấy và hạ bệ nhau đấy (mọi người tưởng thế, nhưng thật ra là kịch) và lần này, 1 con cáo già tội nghiệp trúng bẫy... Ha ha, nghĩ lại tao vẫn còn thấy khoái quá... Đáng kiếp cho những thằng giai có cái tính moon flower đã yên bề yên fận còn thích tòm tem đáng kiếp. Ai bảo ngu si tin vào cái hàng khuyến mại của mày cơ, mà quái, tao nửa tạ thịt chứ có ít đâu mà mày lại đòi cho không tao thế??? Ừ, ai bảo thằng bé ngu, tin vào hàng cho không, xí xớn chạy le te ra giỡn với 2 "người đẹp" thay vì ngâm ngùi đợi chờ 1 người thương. Tao muốn biết chị ý và thằng bé đấy thế nào quá mày ạ. Mà chị ý cũng dễ tính nhỉ, nhìn thấy ... tay trong tay với ... mà mắng mỏ có 15'''''''''''''''', chẹp, tao với mày có dịu dàng được thế không? hay tát cho nó fát bay xuống Hồ Tây???
    Chiến dich giảm cân được kết thúc bằng chiến tích thế đấy, chuối, đến khi nào tao với mày mới thoát kiếp lông bông này???
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
    Được heo_con_xinh sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 02/04/2004
    Được heo_con_xinh sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 04/04/2004
  4. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Tác hại của một thời kì ăn uống bê bối, không biết tại sao mà kiến kéo đến ầm ầm, đàn đàn lũ lũ từng con li nhi, giết chết thì có cái mùi hôi hôi kiểu ngọt ngọt, kinh quá.
    Mình có cảm tưởng mình đang trở thành một viên thịt béo, với đàn kiến đang bu tới, cấu xé, cắn rứt khó chịu cực kì. Hết kiến này tới kiến kia, bu tới, lằng nhằng khó chịu bứt rứt tại sao bọn kiến này không tuyệt chủng luôn nhỉ? Hic, kiến bò ra bàn học, bò lên bàn phím bò cả lên người, hic, đúng là một viên thịt heo béo bị kiến bâu.
    Một ngày đã trôi qua, cá tháng 4 mà chả có chuyện gì vui, toàn thứ bực mình. Chả biết đã làm hết việc đề ra chưa, ngủ lăn quay cả chiều, và một cái hẹn biết chắc chắn là không đi. À mà tại sao lại là hẹn nhỉ? vì chỉ một bên mặc định, nên mình cũng chả ái ngại gì cho cam. Với lại đấy cũng là chuyện ngày mai.
    Gội đầu xong, thấy tóc nhẹ bỗng, mềm mềm chảy mượt xuống vai, khoái thật, tao tự dưng thấy mình nữ tính ghê cơ mày ạ, mỗi tội mày chả ở đây ( quái, mà đang bận chiến đấu với lũ kiến như thế này, tóc mềm tóc cứng, nữ hay nam tính liên quan gì nhỉ?). Chuối!
    Mọi việc sẽ là ngày mai, và tức là bắt đầu bằng 1 sự thú vị đơn giản "bát bún chua ngọt". Xét cho cùng ăn vẫn tốt, và mai là 1 bát bún mới.
    Valentine đi ăn thịt chó cầm lòng vậy
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 02/04/2004
  5. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Tác hại của một thời kì ăn uống bê bối, không biết tại sao mà kiến kéo đến ầm ầm, đàn đàn lũ lũ từng con li nhi, giết chết thì có cái mùi hôi hôi kiểu ngọt ngọt, kinh quá.
    Mình có cảm tưởng mình đang trở thành một viên thịt béo, với đàn kiến đang bu tới, cấu xé, cắn rứt khó chịu cực kì. Hết kiến này tới kiến kia, bu tới, lằng nhằng khó chịu bứt rứt tại sao bọn kiến này không tuyệt chủng luôn nhỉ? Hic, kiến bò ra bàn học, bò lên bàn phím bò cả lên người, hic, đúng là một viên thịt heo béo bị kiến bâu.
    Một ngày đã trôi qua, cá tháng 4 mà chả có chuyện gì vui, toàn thứ bực mình. Chả biết đã làm hết việc đề ra chưa, ngủ lăn quay cả chiều, và một cái hẹn biết chắc chắn là không đi. À mà tại sao lại là hẹn nhỉ? vì chỉ một bên mặc định, nên mình cũng chả ái ngại gì cho cam. Với lại đấy cũng là chuyện ngày mai.
    Gội đầu xong, thấy tóc nhẹ bỗng, mềm mềm chảy mượt xuống vai, khoái thật, tao tự dưng thấy mình nữ tính ghê cơ mày ạ, mỗi tội mày chả ở đây ( quái, mà đang bận chiến đấu với lũ kiến như thế này, tóc mềm tóc cứng, nữ hay nam tính liên quan gì nhỉ?). Chuối!
    Mọi việc sẽ là ngày mai, và tức là bắt đầu bằng 1 sự thú vị đơn giản "bát bún chua ngọt". Xét cho cùng ăn vẫn tốt, và mai là 1 bát bún mới.
    Valentine đi ăn thịt chó cầm lòng vậy
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 02/04/2004
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    1,2,3...13 con muỗi, 13 là con số xui quẩy nhưng tao thấy nó đẹp...
    Sắp 2 giờ sáng rồi, tao và mày, mày và tao, sao thế nhỉ, đang điên ư, nhưng tao thấy, chúng mình thật đoàn kết . Mấy hôm nay là 1 chuỗi rất rất nhiều sự kiện. Mày được tỏ tình, mk, tao thề tao ko thể tin trên đời này có chuyện buồn cười, ngớ ngẩn hơn thế, không fải vì mày được tỏ tình mà cái cách mày được tỏ tình. Thôi, cứ coi như là chiến tích thứ 2 đi, mày nhỉ!
    Sau những chuỗi thành tích, chiến tích, cười nhăn nhở thì... nửa đêm về sáng, khi tao và mày không thể nhìn ngó mặt nhau... Mày gáo rũ ầm ĩ vì nhớ "anh yêu", ôi, mk, "anh yêu" của mày đầu óc cũng không bình thường nốt. Còn tao, giơ tay ra cho muỗi hút máu, nhìn, ngứa, nhưng không đập nó nữa, tao muốn biết máu của tao chảy vào cơ thể muỗi thế nào, và ngẫm nghĩ giọt máu "bạn Hà của chúng mình" trong cơ thể tao và mày nó có giống thế không
    Chán nản, ngán ngẩm, và mất ngủ, chuối...
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
    Được heo_con_xinh sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 02/04/2004
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    1,2,3...13 con muỗi, 13 là con số xui quẩy nhưng tao thấy nó đẹp...
    Sắp 2 giờ sáng rồi, tao và mày, mày và tao, sao thế nhỉ, đang điên ư, nhưng tao thấy, chúng mình thật đoàn kết . Mấy hôm nay là 1 chuỗi rất rất nhiều sự kiện. Mày được tỏ tình, mk, tao thề tao ko thể tin trên đời này có chuyện buồn cười, ngớ ngẩn hơn thế, không fải vì mày được tỏ tình mà cái cách mày được tỏ tình. Thôi, cứ coi như là chiến tích thứ 2 đi, mày nhỉ!
    Sau những chuỗi thành tích, chiến tích, cười nhăn nhở thì... nửa đêm về sáng, khi tao và mày không thể nhìn ngó mặt nhau... Mày gáo rũ ầm ĩ vì nhớ "anh yêu", ôi, mk, "anh yêu" của mày đầu óc cũng không bình thường nốt. Còn tao, giơ tay ra cho muỗi hút máu, nhìn, ngứa, nhưng không đập nó nữa, tao muốn biết máu của tao chảy vào cơ thể muỗi thế nào, và ngẫm nghĩ giọt máu "bạn Hà của chúng mình" trong cơ thể tao và mày nó có giống thế không
    Chán nản, ngán ngẩm, và mất ngủ, chuối...
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
    Được heo_con_xinh sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 02/04/2004
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Hic! không phải "anh yêu" mà là "bé yêu" con dốt nát, mày chả xứng đáng làm bạn tao gì cả.
    Cái "giọt máu của bạn Hà trong người chúng mình" tao nghĩ khác, vì con muỗi nó đốt mày bằng vòi còn mày và tao thì cắn bạn Hà bằng răng. Và mày thì có thể đập chết con muỗi, còn bạn ý không thể đập được tao và mày.
    Hic, kiến, tao không thể nào đếm được, nó lúc nhúc, tao đang cầm quyển sách để giết nó nhưng cái mùi hôi hôi nó cứ sực lên, và như lúc này cái cảm giác mình nữ tính đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn cảm thấy mình bôi bác và luộm thuộm chưa từng thấy. Mà quả thật là bôi bác và luôm thuộm thật. Bôi bác nên có thể đem mọi thứ ra làm trò đùa, để ngồi he he với mày, và luộm thuộm nên đã làm mất quyển NK của Tio, để rồi bây giờ " đánh mất lòng tin". Thà bị chửi, bị mắng còn hơn bị từ mày ạ. Biết làm sao bây giờ? Tao chửi thằng Phương Anh 1 thì tự chửi tao 10, đúng thật là ... Phí công người ta tốt với mình, chung quy cũng chỉ bôi bác và luộm thuộm.
    Sao mãi mà trời chả sáng mày nhỉ? tao thèm đi ăn bún quá, mệt người. Tao cảm giác đây không phải là topic TS mà thành cái room chat của tao và mày rồi. Đau đớn không? (đau đớn cho các mod phải dọn dẹp). Mà mày ơi, bỏ cái kiểu ol băng YIM của nhau đi mày ạ, hôm nay tao đã phải vứt bỏ con người dịu dàng để ca 2 bài ca dạy dỗ rồi đấy, những nốt nhạc vui của 1 buổi tối đầy kiến và muỗi.
    Thôi mày ạ. đi ngủ đi, để ngày mai đi ăn cho nó xinh tươi, chúng mình đã thảm lắm rồi, đừng để nó bi đát hơn.
    Valentine đi ăn thịt chó cầm lòng vậy
  9. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Hic! không phải "anh yêu" mà là "bé yêu" con dốt nát, mày chả xứng đáng làm bạn tao gì cả.
    Cái "giọt máu của bạn Hà trong người chúng mình" tao nghĩ khác, vì con muỗi nó đốt mày bằng vòi còn mày và tao thì cắn bạn Hà bằng răng. Và mày thì có thể đập chết con muỗi, còn bạn ý không thể đập được tao và mày.
    Hic, kiến, tao không thể nào đếm được, nó lúc nhúc, tao đang cầm quyển sách để giết nó nhưng cái mùi hôi hôi nó cứ sực lên, và như lúc này cái cảm giác mình nữ tính đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn cảm thấy mình bôi bác và luộm thuộm chưa từng thấy. Mà quả thật là bôi bác và luôm thuộm thật. Bôi bác nên có thể đem mọi thứ ra làm trò đùa, để ngồi he he với mày, và luộm thuộm nên đã làm mất quyển NK của Tio, để rồi bây giờ " đánh mất lòng tin". Thà bị chửi, bị mắng còn hơn bị từ mày ạ. Biết làm sao bây giờ? Tao chửi thằng Phương Anh 1 thì tự chửi tao 10, đúng thật là ... Phí công người ta tốt với mình, chung quy cũng chỉ bôi bác và luộm thuộm.
    Sao mãi mà trời chả sáng mày nhỉ? tao thèm đi ăn bún quá, mệt người. Tao cảm giác đây không phải là topic TS mà thành cái room chat của tao và mày rồi. Đau đớn không? (đau đớn cho các mod phải dọn dẹp). Mà mày ơi, bỏ cái kiểu ol băng YIM của nhau đi mày ạ, hôm nay tao đã phải vứt bỏ con người dịu dàng để ca 2 bài ca dạy dỗ rồi đấy, những nốt nhạc vui của 1 buổi tối đầy kiến và muỗi.
    Thôi mày ạ. đi ngủ đi, để ngày mai đi ăn cho nó xinh tươi, chúng mình đã thảm lắm rồi, đừng để nó bi đát hơn.
    Valentine đi ăn thịt chó cầm lòng vậy
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Khi con người ta ức chế thì thường ngông. Tao đang ngông, giống Chí Phèo, tao chửi, chửi tất cả những gì có thể chửi được, đúng, chửi thề liên tục và đã thành thói quen, ít ra, tao của 1/2 năm về trước có thể tự hào ngoan hiền thuỳ mỵ hơn bây giờ nhiều. Tao bị vấn đề giới tính ám ảnh 1 cách nặng nề và tao đang có xu hướng sẽ trở thành chồng, không fải vợ mà là chồng...
    Tao không ngủ được, chính xác hơn là không dám ngủ. Tao không sợ ma, nhưng sợ người.
    Đêm qua, suýt nữa tao đã có thể lập chiến tích bắt trộm. Kinh hoàng thật, nghĩ đến bây giờ vẫn còn nổi da gà. tao lại bị ám ảnh bới cái nhìn đấy thôi, cái nhìn như loài quỷ dữ. Tao ko hiểu lúc đó tao có đang mơ không nữa, không, tao không mơ đâu. 1tên trộm, liều lĩnh, nhìn tao qua song cửa sổ. Mk, nếu nó đẹp trai chắc tao đã bắt nó rồi. Nhưng nó xấu, đen, và có cái nhìn man rợ. Tao thấy tự hào vì có thể ngủ ngon lành sau đó, con hôm nay, tụ dưng lại sợ, nhỡ lúc tao ngủ nó bòm cho tao 1 fát (vì tao đã nhìn thấy mặt nó mà, nó fải bịt đầu mới chứ) tao sẽ ngủ mãi, không dậy được nữa. Không, mấy tiếng nữa sẽ là bún ốc bò chua ngọt, sẽ là thăm thành cổ Hà Nội, tao không muốn bỏ lỡ đâu, sẽ thế nào khi mày đợi mãi đợi mãi mà tao không đên. Mày sẽ khóc chứ???
    Cái chết, có lúc tao đã muốn chết đấy, ngu thật, cuộc đời tươi đẹp và fải hưởng thụ cho hết chứ mặc dù bât giờ tao đang chán đời lắm, ừ, chán lắm...
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại

Chia sẻ trang này