1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký con heo hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    ờ, cứ nói như thật ý nhỉ? Có viết chó đâu. Để đợi cái lời tử tế của mày thì tao nghĩ đầy tháng là may.
  2. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Heo con xinh ! Chị đã theo dõi những tâm trạng của em một cách rất hào hứng đấy nhóc ạ! Vì giọng điệu của em khiến cho một người đang buồn bã nhất cũng có thể bật cười.Em đã dần trưởng thành và đã biết yêu. Tình yêu thật tuyệt vời và đôi khi cũng tàn nhẫn lắm em a. Thất bại cũng là một cách để em trưởng thành hơn và chín chắn hơn. Bây giờ chị chia sẽ với em thì chắc là em ..đã tìm được một nữa khác của mình rồi phải không? Nếu vậy thì chúc mừng cô bé nhe! Chị biết là nhật ký thân yêu của em đã lên 2 con số rồi, đang phân vân không biết reply lại có sao không? nhưng chị quyết định tâm sự với em một chút vậy. Đọc những suy nghĩ của em chị biết rằng lúc đấy em mang tâm trạng thù hận và căm ghét con người đó lắm. Dằn vặt và tự thức tỉnh mình cũng là một cách ...(tuy là hơi dã man em huh?) không tồi..Heo xinh, chị cam đoan rằng em là một cô bé có rất nhiều bạn bè và nhiều người quan tâm đến em, hãy luôn nhớ rằng đừng vì một con người nào đó mà làm cho bản thân mình phải chịu nhiều đau khổ. Đôi khi chính mình phải cảm ơn những con người ấy vì nhờ bọn họ mà mình biết đứng vững vàng hơn và tỉnh táo hơn. và còn nữa đừng đánh mất niềm tin em nhé vì " Nếu có ai yêu thương bạn thật lòng hãy yêu thương lại họ! không phải vì họ yêu thương ta mà vì họ đang dạy ta cách yeu thương.....". Vài dòng gởi heo xinh, chúc em luôn vui - khoẻ như........
  3. khanga6tm

    khanga6tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    hic hic !
    công nhận heo con xinh viết hay thưc lần đầu vào Forum này đọc gần 1 buổi chiều topic của heo.
    hic hic ! chỉ có điều dọc bài của heo con xong thấy mình già và sống trong áp lực thế nào ( mặc dù mới có 23T)
    good luck heo con
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    23 hình như là sinh năm 83, tuổi heo phải không? heo sinh 85 nhưng lại thích tụi heo (heo thất ý thế nên thích luôn người tuổi heo), có một lần heo về quê đúng dịp con lợn nhà bà có "em bé", trời, bà mẹ lợn thật hạnh phúc vì có tận 5 nhóc ra đời. Nhìn tụi nó tranh nhau bú tí, hihi, bà mẹ thì đủng đỉnh, yêu không chịu được. Hồi đấy heo học lớp 9 thì phải, tự dưng thấy chúng nó vô lo vô nghĩ thật đáng yêu. Từ đấy thành fan cuồn tín của lợn. tính ra bây giờ chuông lợn của heo có đến gần 500 con, đủ thể loại (tất nhiên không có lợn thật)
    Đôi khi người ta chỉ cần làm một việc duy nhất là ngắm lợn để thấy những việc phức tạp cũng giống như lợn con bú mẹ mà thôi.
  6. Angel_Wings

    Angel_Wings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Lòng vòng mãi thế nào hôm nay mới đọc được bài của bạn hiền. Kô biết là bạn hiền đang đầy tâm trạng như vậy
  7. hurtheart

    hurtheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    uh, ai chẳng có một thời trẻ con như thế ...nick này của ngày xưa "ngốc xít" đấy, tuy nghe có vẻ buồn nhưng chị vẫn quyết định giữ lại...kỷ niệm "meo mốc" ấy mà! " không có quá khứ thì làm sao có hiện tại "phải không nhóc..hehehe.
    @ 23 là sinh năm 82 chứ không phải 83 nhỏ ạ, bà chị này cũng 23 tuổi đây....già như ...trái cà rồi
  8. khanga6tm

    khanga6tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    kiểu này phải báo cáo với MOD cho heo con xinh vào hội ỉn nhà ta thôi.
    mà kiểu này chắc chẳng phải bảo là sẽ lấy chồng member of ỉn thôi.
  9. haynoiemyeuanh12e1999

    haynoiemyeuanh12e1999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ôh,,, Sơn à? ngạc nhiên chưa... Tu nghiệp đến đâu rồi? Kinh quá nhỉ, mãi chẳng về VN chơi. Hôm trước lớp mình họp đấy, chính xác là hôm chủ nhật. Vui lắm. Hoài, Hạnh, Đình Tú về nghỉ hè, không có ấy với cả Nam nữa. Khì khì,,, tâm trạng của bạn bây giờ là cực kỳ sung sướng và vui vẻ trừ vụ phải học lại một môn thật là đau khổ, can cái tội lười quá ý mà. Khì khì,,, tâm trạng gì đâu chứ, cái đấy lâu la xa xôi lắm rồi. Bao giờ ấy mới về thế? Hê hê, tớ quên mặt ấy rồi đấy, nhớ mỗi quả cười nhếch mép rất chi là độc. Hết.

Chia sẻ trang này