1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký con heo hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Chưa đọc hết nhưng thấy rất có cảm tình với "con Heo hâm" này .Tặng ấy này : (cứ nhận đi,tớ cũng là XX mà,yên tâm,thấy cách diễn đạt của cậu hay hay nên ấn tượng thôi)
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Đúng rồi,,, phải gào lên là lạnh đếk chịu được mới đúng. Thời tiết ơi là thời tiết dở nóng dở lạnh thế này bố ai mà chịu được. À không, có thể bố của rất nhiều người chịu được nhưng mà con heo này thì không chịu đựng nổi. Vẫn tiếp tục những ngày củ chuối chấm com. Đêm qua không tài nào mà ngủ nổi. 2h sáng vẫn còn căng mắt xem phim kinh di cuối cùng thì sợ cóc bò dậy nổi để tắt cái tivi thế là lại nằm xem đấm nhau chảy mái mũi học máu mồm tiếp. 10h trưa tỉnh dậy với cái bụng đau dữ dội phi như Tôn Ngộ Không vào WC ngồi 1 tiếng đồng hồ chơi xếp gạch chán chê mê mỏi tay mới thèm lệt quệt kéo quần xông xuống bếp nấu cơm. Chán không chịu đựng nổi. Híc... Ăn căng rốn rồi lại nằm ngủ lăn quay. Ngủ chán, vừa xách cái xe ra khỏi cửa trời lộp bộp mưa gió bão bùng chán chẳng muốn quay vào nhà nữa phi vèo vèo trên đường không ngờ mưa to thật, buông 1 tiếng t.sư ông giời lập tức bị trừng phạt bằng cú tạt đầu của thằng ôn con wave đỏ giỏ trắng bắn tung toé cái thứ người ta gọi là bùn đất. Đang vận thời trang kiểu trong trắng tíc tắc đã trở thành phong cách 101 chú chó đốm. Chịu không thấu. Lạnh căm căm và đói quắn ruột nhưng mà lại ngồi ấm áp trong hàng in tờ lét gõ lọc cọc lọc cọc âu cũng là niềm an ủi cuối cùng. Hà... không hiểu từ giờ đến tối còn cái trò gì nữa đây. À, còn,,, lạnh chết ruồi chết muỗi thế này về nhà bằng cái cách nào bây giờ, hú hú....
  3. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Topic kiểu này mà cũng lên tới tận mười mấy trang,chịu thật đấy !Thà làm một webblog riêng rồi quẳng lên có phải hay hơn là làm topic kiểu này không???
    Được nokia668123 sửa chữa / chuyển vào 06:37 ngày 29/04/2006
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Lâu thật là lâu,,, à,,, một tháng rồi bỗng nhiên hôm nay lại có hứng lôi nhật ký ra viết. Còn có 13 ngày nữa là 21 tuổi. Nghe cái số tuổi sao mà già thế không biết nữa... Híc... 21 tuổi. Nếu ở quê theo đúng tiến độ như chị Hợp là có 3 nhóc rồi cơ đấy. Hãi thật. Mình thì còn chẳng biết lo cho chính mình nữa. Không biết đến khi nào mới thực sự trưởng thành.
    Một tháng qua không còn tiêu phí thời gian một cách không thể phí hơn được nữa. Một tháng qua bắt đầu làm việc một cách thực sự. Một tháng qua làm việc như làm cho chính mình. Một tháng qua muốn chạy trốn sự thất bại. Chẹp... mọi người vẫn nói rằng mình không thất bại. Những gì mình đạt được thế là tuyệt lắm rồi. Với mình,,, mình đã thất bại hoàn toàn. Thất bại làm một người con có hiếu. Thất bại làm một người chị mẫu mực. Thất bại làm một người yêu tốt đẹp.
    Dường như mình đi vào bế tắc rồi. Không biết quyết định thế nào nữa, mà thật ra mình không được quyết định số phận cho chính mình. Chờ đợi, chờ đợi và không được đưa ra quyết định. Thế đấy. Nhưng Hương hôm nay khác Hương hôm xưa mất rồi. Mình đã mặc kệ để bị sắp xếp. Không đấu tranh, không quan tâm. Bình thản. Có thể là đấu tranh đấy nhưng hời hợt không còn sức mạnh.
    Bỗng tự dưng cái ngày Tết thiếu nhi này lại vùng lên ý muốn chiến đấu. Muốn vứt bỏ tất cả để chạy theo đúng sở thích, đúng với mong muốn. Mà thật ra mình muốn gì nhỉ. Chẹp... mình không muốn tiếp tục học nữa. Mệt thật. Đúng là già đi rồi người ta chẳng còn viển vông được nữa. Không còn ảo tưởng như mới ngày nào cách đây ba năm. Bởi thế mà cái ý muốn vứt bỏ chỉ được tồn tại trong trang nhật ký này. Thế đấy...
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng sinh nhật
    Khì khì,,, Oạch. Thế là đã hai mốt cái xuân xanh rì rào rồi. Nghe hai mươi sao mà yêu dấu,,, còn ca cẩm cùng con bạn thân rằng hai mươi dấu yêu. Thế mà vèo cái nó lại đi mất tiêu rồi. Hai mốt. Ặc ặc... sao nghe già thế? Lớn thế? Chững chạc thế?
    Sinh nhật con gái cũng là ngày sinh nhật bố. Vậy mà đến năm nay mới mua cho bố được một món quà bởi vì năm nay bố mới biết ngày sinh chính xác của mình. Ở quê là thế đấy. Đông con mà. Bà nhớ được lịch âm thì đã là một kỳ tích rồi. Bà sinh bố ra ở cái độ tuổi 40. Trời,,, Anh cả của bố nếu lấy vợ thì chắc con của anh cả cũng bằng tuổi bố mất. Không hiểu sao bà lại cố sinh ra bố. Cám ơn bà. Cám ơn bà vì đã sinh ra bố để có cháu ngày hôm nay.
    Ngày này mọi năm cứ quay quay quanh con gái. Năm nay thì bố là chủ, bố nhé. Khì,,, mà bà sinh bố ra trên đời cũng phải lắm. Trong 8 anh em chỉ có bố là học giỏi nhất. Thành đạt nhất. Ngày 13 đâu phải là ngày đen đủi đâu nhỉ. Bố lớn lên nơi làng quê thanh bình. Bố của con giỏi thật giỏi. Bố kể ngày lên 8 đã biết chăn bò. Con bò thì to ơi là to,,, mà bố thì bé tí. Có lần đưa bò sang sông lấy cát về bán,,, đi trên đê. Không biết cho bò xuống dốc thế nào. Thế là cả người cả bò lăn lôc lốc xuống đến tận chân dốc. Bố khóc toáng lên. Vì đau thì ít mà bì mất xe cát thì nhiều. Rồi những đêm hè gió mát lộng thổi từ ngọn tre thổi xuống,,, lùa từ cánh đồng lùa vào,,, bố lóc cóc theo các anh đi bắt cá trộm của hợp tác xã. Chẳng bao lâu sau,,, bố là người bẫy cá đêm siêu nhất. Có đêm mò mẫm bị trực ban bắt,,, bố chạy chối chết về nhà giả vờ lên giường nằm ngủ mà lại quên béng rửa chân đầy bùn. Rồi thì có lần bố chạy về nhà không kịp thế là trốn. Không biết vô tình hay hữu ý mà bố trốn đúng chuồng lợn nhà mẹ. Mẹ thì chẳng hiểu đầu đũa ra sao cũng vẫn giấu bố đi như cô thôn nữ giấu chiến sĩ cách mạng. Lúc ấy cả 2 đều là trẻ con bé tí téo tẹo tèo teo. Mẹ còn bảo, nhìn ****** hồi đó như con mèo hen???
    Đến năm cấp 2 tự dưng bố thích học. Một ngày đi bộ chục cây số đến trường vậy mà chẳng thấy muộn bao giờ. Cấp 3 thì bố có xe đạp đến trường. Mỗi sáng thả cho xe lao băng băng từ đầu dốc xuống đến trường Thọ Xuân I nằm dưới chân đê là bố lại mơ đến một ngày bay cao bay xa. Bố học giỏi có tiếng. Thầy giáo dạy bố bây giờ ra Hà Nội dạy con cứ so sánh mãi. Sao bố như thế mà con lại... con chẳng lấy thế làm tức giận mà tự hào vì có bố là bố của con. Bố học giỏi lắm. Bạn học cùng bố gặp cứ nhắc mãi hồi xưa ****** học giỏi nhất nhì trường, cố mà theo được nửa ****** là tốt lắm rồi. Bố học giỏi thế nào thì đánh bè cũng siêu bằng ngần ấy. Cứ về quê là được nghe mọi người kể chuyện bố đi bè xuôi gỗ về bán lấy tiền thế nào. Kể chuyện bố bơi như con rái cá, kể rằng bố đánh khăng giỏi lắm. Ôi,,, bố là người tài hoa. Gái làng mê bố tít. Bây giờ thỉnh thoảng còn nghe mẹ trêu cô Thơm cô Thảo nào vẫn chờ bố đầu làng, cô Mơ cô Mận nào vẫn mang cơm ra đồng cho bố... Làng quê ấy ấp ôm tuổi thơ của bố. Cho bố sức khoẻ, cho bố sự dẻo dai. Nhưng làng quê ấy quá nhỏ bé với bố. Khát vọng bay cao bay xa thôi thúc. Bố rời con đê mà có lần em Tiến thấy cỏ mọc xanh rì reo lên ầm ĩ: "Lúa,,, nhiều lúa quá mẹ ơi.." Khi đó em mới 4 tuổi. Bố rời dòng sông Lam biết bao lần lặn ngụp. Bố quay lưng với bờ rào dâm bụt đỏ đến quặn lòng. Bố bỏ lại thầy mẹ cùng 7 người anh em. Bố đi học.
    Mười tám tuổi. Lần đầu tiên bố nhìn thấy tàu hoả. Bây giờ muốn vào đến nhà lúc nào cũng phải đi qua một đường ray tàu hoả. Cũng không biết là vô tình hay hữu ý nữa. Hàng ngày không biết có bao nhiêu chuyến tàu đi rồi đến qua nhà. Đêm tàu chạy xình xịch rung rinh cả nhà cửa. Mỗi giấc mơ đều rung rung nhịp đều đều của vòng quay xe lửa. Nhưng bố ko bao giờ quên chuyến tàu đã đưa bố ra Hà Nội. Đưa bố ra thủ đô. Bố gọi đó là con tàu tương lai. Lần đầu tiên nhìn thấy xe lửa vượt quá sức tưởng tượng của bố. Bố không biết sao con người ta giỏi đến thế được. Thứ động cơ duy nhất bố biết là cái xe cải tiến của hợp tác xã. Cái xe ấy cũng đã là kỳ diệu lắm rồi. Hoá ra ngoài cây lúa, gốc tre, con cá, cái lờ... thế giới còn nhiều điều kỳ diệu quá. Thế thì nhất định phải đi thôi. Nhất định phải đi thôi là vì khi ra đến thị trấn rồi lên thị xã thì bố sợ. Bố muốn quay về. Bố đã định quay về. Nhưng con tàu vĩ đại ấy đã cuốn lấy bố. Đã thúc đẩy cái khát khao trong bố. Con tàu đưa bố tìm đến tri thức. Tìm đến tương lai.
  6. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật em, Heo con à!
  7. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Gần 20 trang rồi Chưa từng thấy cô nàng nào post nhật ký lên mạng kiểu này nữa.Mà hình như heo con này là cô bé chen ngang cái topic tổ chức đi chơi đêm Noel năm ngoái của mình cũng ở cái Box này,vào làm một loạt câu hỏi rất hoành tráng,cuối cùng mất tích ko dấu vết
    Chán !
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn chị Linh xinh đẹp nhé,,, hì hì,,, bận bịu thế mà vẫn còn time lang thang vào tận đây chúc mừng SN em cơ đấy.
    To Nokia gì đó: Chẹp,,, gọi con heo nái này là cô bé thì e rằng hơi... chẳng qua là cái nick không đổi được nên heo_con cứ mãi là heo_con còn người thì nhớn lắm rồi. Nhớn đủ bề. Nhớn từ trong ra ngoài từ ngoài vào trong. Nghe có người gọi tiếng cô bé mà lòng cứ cục ta cục tác thế nào ấy.
    Xem nào,,, Noel hả. Noel là ngày đi chơi truyền thống của TBTY. Từ khi đợt tổ chức đầu tiên thì đã có mặt heo rồi. Ấy vậy mà năm ngoái tại sao lại vắng mặt nhỉ??? Chẳng nhớ nữa. Chắc là không ai gọi đi cả. Khổ... Con gái thỉnh thoảng thích nổi cơn đỏng đảnh lắm cơ. Cứ phải thấy mình VIP, cứ phải thấy mình được mời chào mới chịu lon ton chay lại dù trong lòng thích bỏ xừ. Hẹn gặp năm nay nhé nếu có vụ gì chơi bời đú đởn chỉ cần PM fát. Sẽ thấy mặt heo ngay. Bao nhiêu năm trời nhiều điều thay đổi nhưng cái thú ăn, thú chơi thì vẫn chưa mai một là mấy
    Nhân dịp sinh nhật heo chúc những người đọc nhật ký của heo may mắn thật là may mắn và sẽ luôn có một người bên mình sẻ chia, nương náu. Sẽ chẳng ai cô đơn, chẳng ai một mình.
  9. crystal01

    crystal01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Bài nì trôi kinh qué, thay mặt heo xinh tớ up lên hộ ấy
  10. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Giật mình, em heo xinh này duy trì được cái topic gần 4 năm, phục thật.
    Ngày em ý viết nhật ký mình còn chả biết đến cái ttvnol này dù già hơn em ý.

Chia sẻ trang này