1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký con heo hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 08/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ông ơi, ông bị làm sao đấy? Nhầm lẫn à? Tóc mạ tui bạc phơ dù mới ngót nghét 4 chục tuổi. Người ta mua thuốc về nhuộc đen ông tướng ạ.
    hi hi he he
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1

    Ngày 20/11 là ngày của các thầy các cô hay ngày của mấy vị bán hoa nhỉ, cái này khó nói lắm. Một bó ly mà 80.000 thế thì em ở ngày đi buôn hoa làm giàu cho rồi. Mấy đứa quyết định đi mua cái bánh gato đến nhà cô. He he, vừa độc, vừa đỡ lãng phí, cô không măm thì học trò cô đấy để làm gì chứ. Sao mà chúng mình thông minh thế không biết. Nhưng trò tính không bằng cô tính, đến nhà cô thì gặp chị giúp việc nhẹ nhàng thông báo, cô đi vắng rồi các em ạ. Mắt chị ý nhìn cái bánh đắm đuối, chẳng nhẽ mang về, đành phải để lại vậy. Híc, bài học xương máu.
    Trở lại trường sau 4 ngày nghỉ, chẳng học hành gì được cả, lôi tập ảnh mới chụp ra soi rồi mấy đứa ré lên cười với nhau. Sao chúng mình xinh thế nhỉ. Mà cô dễ tính thế không chơi nó cũng phí đi. Cô cầm quyển sổ đầu bài nhưng chẳng ghi đứa nào sất, thế thì ai thèm sợ chứ. Tiết TA ở lớp tự nhiên thì thế là khá khẩm lắm rùi.
    Hôm nay phụ huynh còn kéo nhau đi chơi nữa chứ, mama thì đi Lạng Sơn, papa thì đi Hoà Bình, không hiểu có nhớ đến 2 đứa con thơ chết đói ở nhà không nữa. Dẫu sao cũng là 1 ngày không tồi tệ lắm. Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc .
    hi hi he he
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1

    Ngày 20/11 là ngày của các thầy các cô hay ngày của mấy vị bán hoa nhỉ, cái này khó nói lắm. Một bó ly mà 80.000 thế thì em ở ngày đi buôn hoa làm giàu cho rồi. Mấy đứa quyết định đi mua cái bánh gato đến nhà cô. He he, vừa độc, vừa đỡ lãng phí, cô không măm thì học trò cô đấy để làm gì chứ. Sao mà chúng mình thông minh thế không biết. Nhưng trò tính không bằng cô tính, đến nhà cô thì gặp chị giúp việc nhẹ nhàng thông báo, cô đi vắng rồi các em ạ. Mắt chị ý nhìn cái bánh đắm đuối, chẳng nhẽ mang về, đành phải để lại vậy. Híc, bài học xương máu.
    Trở lại trường sau 4 ngày nghỉ, chẳng học hành gì được cả, lôi tập ảnh mới chụp ra soi rồi mấy đứa ré lên cười với nhau. Sao chúng mình xinh thế nhỉ. Mà cô dễ tính thế không chơi nó cũng phí đi. Cô cầm quyển sổ đầu bài nhưng chẳng ghi đứa nào sất, thế thì ai thèm sợ chứ. Tiết TA ở lớp tự nhiên thì thế là khá khẩm lắm rùi.
    Hôm nay phụ huynh còn kéo nhau đi chơi nữa chứ, mama thì đi Lạng Sơn, papa thì đi Hoà Bình, không hiểu có nhớ đến 2 đứa con thơ chết đói ở nhà không nữa. Dẫu sao cũng là 1 ngày không tồi tệ lắm. Chúc mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc .
    hi hi he he
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Vừa thò đầu vào lớp thấy chúng nó hét như điên, chắc có gì hay ho đây, không cần biết lí do mình cũng rú lên như ai. Đúng là bõ công hú, Vnghệ lớp mình được giải đặc biệt. Siêu tuyệt vời luôn. Hơi khó hiểu nhưng kệ, có điều vấn đề quan trọng nhất là money thì chưa biết được thưởng bao nhiêu.

    Tình yêu là cái gì nhỉ, lạ thật, hình như từ bé tới giờ mình chưa rung rinh ai bao giờ, mà hình như là rung rinh nhiều lắm, nhưng chưa lần nào thẫn thờ thì fải. Ba chàng lính ngự lâm lớp mình không hiểu chúng nó trúng sét gì mà mạnh thế. 1 thằng thì lầm lầm lì lì, không thèm nói chuyện với mình vì mình không cho nó ảnh em của nó. 1 thằng lên cơn động rồ, suốt ngày nhảy nhót lải nhải em của tao, em của tao, tao fải điều tra. Còn thằng nữa thẫn thờ, đờ đẫn, như cái thằng phê thuốc í, giờ học cũng lôi ảnh em ra ngắm, mà cái ảnh thì mờ tịt, lại còn lấy fim và fóng to ra nữa chứ. Điên thật. Thằng con trai nào bị "Hạ nguyệt lão nhân" điểm chỉ cũng cà tửng thế à? Sao chúng nó không nhìn xunh quanh nhỉ, vầng trăng rằm sáng loé ngồi ngay cạnh chúng nó, bọn này ngu quá. Ôi tình yêu, mi là chi, mi đến làm chi cho người đảo điên.


    hi hi he he
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Vừa thò đầu vào lớp thấy chúng nó hét như điên, chắc có gì hay ho đây, không cần biết lí do mình cũng rú lên như ai. Đúng là bõ công hú, Vnghệ lớp mình được giải đặc biệt. Siêu tuyệt vời luôn. Hơi khó hiểu nhưng kệ, có điều vấn đề quan trọng nhất là money thì chưa biết được thưởng bao nhiêu.

    Tình yêu là cái gì nhỉ, lạ thật, hình như từ bé tới giờ mình chưa rung rinh ai bao giờ, mà hình như là rung rinh nhiều lắm, nhưng chưa lần nào thẫn thờ thì fải. Ba chàng lính ngự lâm lớp mình không hiểu chúng nó trúng sét gì mà mạnh thế. 1 thằng thì lầm lầm lì lì, không thèm nói chuyện với mình vì mình không cho nó ảnh em của nó. 1 thằng lên cơn động rồ, suốt ngày nhảy nhót lải nhải em của tao, em của tao, tao fải điều tra. Còn thằng nữa thẫn thờ, đờ đẫn, như cái thằng phê thuốc í, giờ học cũng lôi ảnh em ra ngắm, mà cái ảnh thì mờ tịt, lại còn lấy fim và fóng to ra nữa chứ. Điên thật. Thằng con trai nào bị "Hạ nguyệt lão nhân" điểm chỉ cũng cà tửng thế à? Sao chúng nó không nhìn xunh quanh nhỉ, vầng trăng rằm sáng loé ngồi ngay cạnh chúng nó, bọn này ngu quá. Ôi tình yêu, mi là chi, mi đến làm chi cho người đảo điên.


    hi hi he he
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Mùa đông rồi, lạnh quá, lạnh từ trong ra ngoài. Đi ngoài đường cố thu mình vào cái áo khoác dày cộp, nhìn sang bên trái, đôi này đang ôm nhau, chặt thế kia thì có mặc áo cộc tay cũng chẳng thấy gió rét là gì, nhìn sang bên phải, anh chị ấy thật hạnh phúc, mình thì run cầm cập mà họ thì cứ cười toe toét, cười trên nỗi đau khổ của người khác, quá đáng. Lại trạnh lòng, lại nghĩ, lại thấy chủ nghĩa độc thân của mình có vẻ sai nhầm to, khổ quá. Gai mắt quá, đau mắt quá.
    Nhưng không sao, cố gắng tưởng tượng ra cái chân gà nướng to đùng sắp được gặm, he he, đi với bạn trai đố mấy chị í dám gặm chân gà nướng thoải mái như mình, còn fải làm duyên làm dáng, còn fải e lệ nữa chư. Khà khà, trên đời này có cái gì là tuyệt đối đâu. Được cái này fải mất cái kia chứ.
    yêu là chi, mi đến làm chi
    hi hi he he
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Mùa đông rồi, lạnh quá, lạnh từ trong ra ngoài. Đi ngoài đường cố thu mình vào cái áo khoác dày cộp, nhìn sang bên trái, đôi này đang ôm nhau, chặt thế kia thì có mặc áo cộc tay cũng chẳng thấy gió rét là gì, nhìn sang bên phải, anh chị ấy thật hạnh phúc, mình thì run cầm cập mà họ thì cứ cười toe toét, cười trên nỗi đau khổ của người khác, quá đáng. Lại trạnh lòng, lại nghĩ, lại thấy chủ nghĩa độc thân của mình có vẻ sai nhầm to, khổ quá. Gai mắt quá, đau mắt quá.
    Nhưng không sao, cố gắng tưởng tượng ra cái chân gà nướng to đùng sắp được gặm, he he, đi với bạn trai đố mấy chị í dám gặm chân gà nướng thoải mái như mình, còn fải làm duyên làm dáng, còn fải e lệ nữa chư. Khà khà, trên đời này có cái gì là tuyệt đối đâu. Được cái này fải mất cái kia chứ.
    yêu là chi, mi đến làm chi
    hi hi he he
  8. papiilon

    papiilon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tối nay ,ngày chủ nhật,trời hơi bị lạnh. Mình đang đi ngoài đường dọc bờ Hồ thì gặp một động vật hơi béo đang vừa đi xe vừa gặm một thứ gì đó trông là lạ. Mình ỏn ẻn lại gần thì phát hiện người ấy đang gặm cái cùi bắp Mỹ. Mình ngạc nhiên quá xá quà xa vì từ thuở dậy thì đến giờ mình chưa thấy ai gặm cùi bắp một cách nhiệt tình đến thế. Mình lập tức tạt ngay tiệm hoa ven đường mua một bụi bông vạn thọ cùng 1 cây cà rem và truy đuổi theo cô ấy.
    Mình bày tỏ lòng hâm mộ tặng lễ vật và trình bày thắc mắc biết hỏi ai cho cô ấy. Cô ấy trố mắt nhìn mình trả lời: ông hâm à,tui đang gặm chân gà nướng đấy.
    Mình....mình kô thể thốt nên lời. Ôi xung xướng wá,tui đã tìm đươc một nửa trái tim rùi.....ùi.....
    Heo_con_xinh ơi,khi em đang đọc nhũng dòng này thì em có biết chăng con tim anh đang xao xuyến vì em,"trái tim không lời" của anh chỉ muốn thốt lên cùng em" Cho anh... ăn ké với"
    thanhduc01@yahoo.com
  9. papiilon

    papiilon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tối nay ,ngày chủ nhật,trời hơi bị lạnh. Mình đang đi ngoài đường dọc bờ Hồ thì gặp một động vật hơi béo đang vừa đi xe vừa gặm một thứ gì đó trông là lạ. Mình ỏn ẻn lại gần thì phát hiện người ấy đang gặm cái cùi bắp Mỹ. Mình ngạc nhiên quá xá quà xa vì từ thuở dậy thì đến giờ mình chưa thấy ai gặm cùi bắp một cách nhiệt tình đến thế. Mình lập tức tạt ngay tiệm hoa ven đường mua một bụi bông vạn thọ cùng 1 cây cà rem và truy đuổi theo cô ấy.
    Mình bày tỏ lòng hâm mộ tặng lễ vật và trình bày thắc mắc biết hỏi ai cho cô ấy. Cô ấy trố mắt nhìn mình trả lời: ông hâm à,tui đang gặm chân gà nướng đấy.
    Mình....mình kô thể thốt nên lời. Ôi xung xướng wá,tui đã tìm đươc một nửa trái tim rùi.....ùi.....
    Heo_con_xinh ơi,khi em đang đọc nhũng dòng này thì em có biết chăng con tim anh đang xao xuyến vì em,"trái tim không lời" của anh chỉ muốn thốt lên cùng em" Cho anh... ăn ké với"
    thanhduc01@yahoo.com
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Anh ơi, con tim anh xao động thì cái dạ dày của em đang rộn ràng vì đói. Anh có đúng là một nửa trái tim của em không? Nửa trái tim của em thì phải cùng nhịp đập với trái tim chứ, cớ sao lại cùng nhịp co bóp dạ dày như thế? Hic, đời em sao khổ thế này. Nhưng không sao, anh muốn ăn ké ư, cứ tự nhiên, em mời anh ăn, măm măm xong em lại cười duyên nhẹ nhàng mời anh thanh toán, được không anh?
    hi hi he he

Chia sẻ trang này